Sau Phi Nhung, Đàm Vĩnh Hưng lần đầu tiết lộ con gái bí ẩn nơi trời Tây

( PHUNUTODAY ) - Đây là lần đầu tiên Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ về cô con gái cưng mà anh yêu thương nâng niu như vàng, như ngọc.

Dù chưa lập gia đình nhưng Đàm Vĩnh Hưng đã có vài người con nuôi. Ông hoang nhạc Việt dành nhiều  tình cảm yêu thương cho những đứa con nuôi của mình. Mới đây, Mr Đàm vừa chia sẻ những dòng tâm sự thật xúc động về cô con gái nuôi của mình.

dam-vinh-hung 5

 DÒng chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng

Anh viết: "Ôi làm sao mà quên được cái ngày công chúa của Ba Hưng ra đời vì thành viên gia đình mình chỉ có 3 mẹ con cả một thời gian quá lâu, lâu đến mức trở thành con số mặc định trong đầu Ba Hưng!

Thế rồi, sĩ số bỗng nhiên tăng lên một người bởi sự hiện diện của thiên thần nhỏ lúc đó...

Người ta nói không nên gặp hoặc đi thăm "bà đẻ" trong vòng 1 tháng đầu sau khi họ sanh! Ba tin vì cũng đã bị rồi (chẳng biết vô tình trùng hợp hay sao mà bị mấy lần, khiến mình muốn không tin cũng không được).

Nhưng Ba đã mặc kệ! Muốn xui kiểu gì cũng được!

Chạy ngay vào bệnh viện liền ...

Vui và hạnh phúc! Cảm giác đó khó tả hết được dù cho có cả núi chữ trong đầu...."

dam-vinh-hung 3
dam-vinh-hung 4

Đàm Vĩnh Hưng dành nhiều tình cảm cho con gái của mình

Đàm Vĩnh Hưng miêu tả về cô con gái cưng của mình rằng:

"Cha mẹ sinh con trời sinh tính!

Con là một cô bé khá kỳ lạ, cái gì cũng im lặng chịu đựng ngay từ bé...

Chỉ đợi Ba Hưng về rồi Ba Hưng thấy hơi buồn buồn trên khuôn mặt con, thế là Ba hỏi sao vậy con?

Chỉ cần 3 chữ đó thôi là nước mắt con trào ra tức tưởi!

Thế là cơn thịnh nộ của Hoàng thượng đã đổ xuống... khắp cả nhà im phăng phắc...

Và từ đó KIM BÀI MIỄN TỬ, MIỄN CHỬI đã được ban cho lệnh ái!

Tui tự thấy vui và thấy mình đầy quyền lực để con bé thấy Ba Hưng chính là vị thần hộ mệnh của nó!"

dam-vinh-hung 2
dam-vinh-hung 1

Con trai nuôi Ku Tin đáng yêu của Mr Đàm

"Ông hoàng nhạc Việt" kể tiếp cơ duyên với cậu con trai nuôi kế đó:

"Rồi đến năm con heo vàng 2007

Khắp chốn nhân gian ai ai cũng nhất định phải kiếm cho ra một bé heo để được may mắn và có thể hoá giải các xui xẻo, không may...

Tử vi của tui đã chấm:

"Tuổi Tân hợi sanh vào mùa thu - hơi hiếm muộn đường con cái "

Tui không tin nên cũng "loay hoay", ngọ ngoạy các kiểu để có babi trong năm 2007 như người ta...

Cuối cùng tử vi thắng...

Nhưng Cha của tui! Chính là Thượng đế!

Hình như chưa bao giờ ông để tui thất vọng với những ước mơ..,

Thế là con heo con ku Tin đã có mặt! Cũng là ngay ngày đầy tháng con đã mở miệng cười với ta một cách không thể lý giải được vì lúc đó mắt con đang nhắm tịt trên tay mẹ Hanh Huynh...

Vậy là xong! Thái tử của Ba đã chính thức được phong chức!

Ngay từ bé Ba luôn dặn tất cả mọi người trong nhà kể cả Mẹ Hạnh là:

Bất kỳ lúc nào Tin ngủ dậy mà khóc thì không ai được phép vào bế hay dỗ! Mà phải gọi Ba ngay, nếu có Ba ở nhà! Vì sao?

Vì Ba muốn lập đi lập lại nhiều lần trong trí nhớ non nớt của con rằng :

Tất cả những lúc con chơi vơi nhất cô đơn nhất thì Ba Hưng sẽ x

uất hiện - nghiễm nhiên việc Ba Hưng chính là vị cứu tinh là đương nhiên hình thành trong đầu của con..."

Và cuối cùng là lời nhắn nhủ đầy tình cảm dành cho hai con:

"Ngày qua ngày thật nhanh...

Các con cũng lớn nhanh...

Ba thì không muốn thế! Nhưng... làm sao được?

Bé Như bây giờ đã là thiếu nữ rồi,

Ku Tin thì lanh lợi, thông minh, lẽ phép, học giỏi, viết chữ đẹp...

Con ơi !

Dù có yêu ai và cưới ai thì cũng nhất quyết là sẽ ở bên cạnh Ba Hưng nhé...".

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn