Siêu âm thai dị tật, mọi nỗi lo của mẹ tan biến khi thấy con trong giây phút chào đời

( PHUNUTODAY ) - “Tôi đã vô cùng lo lắng hồi hộp xem hình hài con thế nào. Vì vậy khi con vừa lọt lòng, tôi nhìn mặt bé ngay và điều bất ngờ là con tôi quá kháu khỉnh, đáng yêu. Nhìn khuôn mặt đó, tôi chẳng quan tâm đến những thứ khác nữa..."

Chết lặng với kết quả siêu âm thai 34 tuần

Bà mẹ Monica Merritt (sinh sống tại Anh) cho biết khi cô hạ sinh con trai đầu lòng George vào năm 2010, mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ. Vì luôn muốn con trai có em để có bạn bè vui chơi nên cặp đôi đã quyết định tiếp tục sinh con. Tuy nhiên thai kỳ lần 2 của chị vào năm 2013 lại không đơn giản như lần đầu.

sieu-am-thai-di-tat-1

Mẹ Monica từng rất lo lắng cho thai kỳ của mình

“Ở tuần 20 thai kỳ, nữ hộ sinh nói với chúng tôi rằng có một vấn đề gì đó với thai nhi và yêu cầu làm các xét nghiệm cần thiết để có kết quả chính xác. Dù vậy, vợ chồng tôi luôn tự nhủ với nhau chắc chắn mọi thứ đều ổn. Nhưng thực tế thì không phải vậy”, bà mẹ 2 con kể lại.

Vào tuần thai thứ 34, chúng tôi được bác sĩ khẳng định con mắc chứng bệnh axondroplazija – một bệnh di truyền, là nguyên nhân gây bệnh lùn, còi cọc ở trẻ. Với bệnh này, xương và sụn phát triển không đúng cách, là nguyên nhân phổ biến khiến em bé kém phát triển, và chỉ cao tối đa 130cm dù đã trưởng thành sau này.

sieu-am-thai-di-tat-2

Em bé Freddie mắc hội chứng axondroplazija khiến bé kém phát triển từ trong bụng mẹ

Ngay sau khi nghe tin sét đánh này, vợ chồng chị Monica đã đi thẳng đến bệnh viện King's College ở London để kiểm tra lại.

“Trên đường đến bệnh viện có thể nói là giờ phút khủng khiếp nhất trong cuộc đời tôi. Từ axondroplazija cứ lặp đi lặp lại trong đầu, tôi đã nghĩ giá như mình không mang thai còn hơn phải nghe chẩn đoán gây sốc này. Chồng tôi cũng buồn lắm nhưng luôn cố gắng trấn an tôi rằng dù con có thế nào chúng tôi cũng yêu bé hết lòng”.

Sau khi được kiểm tra, xét nghiệm ở bệnh viện King's, bác sĩ đã đưa ra kết luận không khác gì kết quả trước. Họ còn đề cập đến việc chấm dứt thai kỳ nhưng ở tuần 34 thì không thể xử lý được.

“Kết quả cuối cùng là con tôi bị chứng rối loạn di truyền hiếm gặp và sẽ không thể cao lớn được. Tôi thực sự rất đau buồn”.

Thời gian sau đó, cặp đôi Monica phải chấp nhận thông báo tin sốc này với những người thân trong gia đình. Họ đã rất khó khăn khi nói ra điều này. “Hầu như đêm nào vợ chồng tôi cũng khóc và mất ngủ. Tuy nhiên sau đó, tôi đã dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu về chứng bệnh axondroplazija và được biết ngoài việc em bé kém phát triển chiều cao thì mọi thứ sẽ đều bình thường và khuôn mặt của bé cũng không bị ảnh hưởng gì”. Chính kết quả này đã khiến Monica có thêm niềm tin, hy vọng.

Giây phút chào đời, chỉ nhìn mặt con cũng đủ xóa tan mọi lo lắng, sợ hãi

Và ngày cặp đôi mong chờ nhất cũng đến, bé Freddie cất tiếng khóc chào đời vào tháng 3/2014 bằng phương pháp đẻ mổ.

sieu-am-thai-di-tat-3

Hình ảnh em bé trong năm đầu đời

“Tôi đã vô cùng lo lắng hồi hộp xem hình hài con thế nào. Vì vậy khi con vừa lọt lòng, tôi nhìn mặt bé ngay và điều bất ngờ là con tôi quá kháu khỉnh, đáng yêu. Nhìn khuôn mặt đó, tôi chẳng quan tâm đến những thứ khác nữa. Thực sự giây phút ấy vô cùng thiêng liêng, trái ngược với những suy nghĩ của tôi trong thời gian mang bầu”.

Những năm tháng đầu đời của bé Freddie hơi khó khăn do bé chào đời khá nhẹ cân và hay bị bệnh. Tuy nhiên, dù nhỏ bé, Freddie vẫn dũng cảm vượt qua tất cả và lớn lên khỏe mạnh.

sieu-am-thai-di-tat-4

Gia đình hiện tại của cặp vợ chồng chị Monica

Hiện tại, bé Freddie đã được hơn 3 tuổi với vóc dáng nhỏ bé hơn các bạn cùng tuổi nhưng với chị Monica, em bé chẳng khác gì đứa con đầu lòng của anh chị, vẫn thật đáng yêu, kháu khỉnh và đáng nhận được tình yêu thương. 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn