Sự thật phía sau câu chuyện mẹ làm rớt con xuống dòng nước ngập ở Sài Gòn làm dậy sóng dư luận

( PHUNUTODAY ) - Trong cơn mưa lớn giữa Sài Gòn, một người mẹ đèo con nhỏ trên đường đã không biết con mình bị ngã ở đâu trong dòng nước ngập là câu chuyện đang gây xôn xao trong cộng đồng dư luận...

Câu chuyện đau lòng trên sau khi được một thành viên mạng xã hội tên Iris Huy chia sẻ nhận được nhiều sự đồng cảm.

14470468_1095322573914543

Bài viết chia sẻ hình ảnh với mong muốn nhờ mọi người tìm giúp.

“Tình hình mới đây, trên đường Phan Huy Ích, P. 15, Q. Tân Bình, người phụ nữ áo đen trong hình, mưa giông quá lớn, có chở bé nhỏ, do bất cẩn bé té đâu trong dòng nước ngập… Khi chị phát hiện không tìm thấy con mình, đã khóc la, đi ngược dòng nước tìm kiếm. Hiện ai đang đây, có thấy bé gái thì giữ lại giúp. Nhận dạng chưa biết, nghe thoáng qua lúc chị gọi tìm thì bé tên Huỳnh thì phải. Ai ở đây có thấy bé gái, xin giúp dắt bé đến sở Công an để người ta đưa bé về lại với gia đình. A Di Đà Phật. Mong bé gái bình an vô sự.”

14433024_1095322597247874

Người phụ nữ mặc áo mưa đen trong hình được cho là đã bất cẩn để con rơi xuống dòng nước ngập mà không hay biết.

Bài viết ngay sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã nhận được hàng chục nghìn lượt chia sẻ từ cộng đồng mạng với mong muốn tìm lại được cháu bé.

14457455_644695269039553_

Có luồng thông tin trên mạng xã hội chia sẻ rằng em bé đã được tìm thấy và vẫn an toàn.

Thế nhưng, đến khoảng 21h tối, thông tin đã tìm được em nhỏ được nhiều người dùng mạng xã hội thông báo. Thông tin mới nhất được cư dân mạng truyền tai nhau, sự thật không phải người mẹ đã vô ý làm rớt con mình trong dòng nước ngập mà không hề hay biết. Sự thật là người mẹ đi sửa xe và vô tình lạc mất em nhỏ. Rất may mắn đã có một người lạ đứng cùng em nhỏ đợi người mẹ đến đón.

14441085_1065864760201037

Một số ý kiến cho rằng đây thực chất chỉ là trò câu like, nhưng sự thật có đúng như vậy hay không cũng chỉ là phỏng đoán. Điều may mắn nhất là người mẹ đã gặp lại con mình và vẫn bình an vô sự.

Sau câu chuyện, xuất hiện luồng ý kiến cho rằng đây chỉ là trò câu like, sự thật có đúng như vậy hay không cũng chỉ là phỏng đoán. Tuy vậy, sau những tranh cãi chưa có hồi kết thì đa phần mọi người đều chung một quan điểm rằng điều quan trọng nhất ở hiện là người mẹ đã gặp lại con mình và vẫn bình an vô sự.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn