Rơi nước mắt với những dòng thư “ông trùm Facebook” nhắn nhủ con gái thứ 2 mới chào đời

( PHUNUTODAY ) - Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg đã chia sẻ bức hình 2 vợ chồng hân hoan chào đón sự ra đời của cô công chúa thứ hai cùng với bức tâm thư vô cùng xúc động.

Ngày 28/8 là ngày hạnh phúc nhất đối với vợ chồng tỷ phú Mark Zuckerberg và Priscilla Chan khi cô con gái thứ hai - August chào đời. Để chào mừng sự có mặt của con gái, Zuckerberg đã đăng tải một bức hình 2 vợ chồng hân hoan chào đón sự ra đời của cô công chúa thứ hai cùng với bức tâm thư vô cùng xúc động.

roi-nuoc-mat-voi-nhung-dong-thu-ong-trum-facebook-nhan-nhu-con-gai-thu-2-moi-chao-doi-1

Bức ảnh gia đình hạnh phúc được chia sẻ trên trang Facebook của Zuckerberg với thành viên mới, bé August

Nội dung của bức thư là lời nhắn nhủ dành cho bé August về tầm quan trọng của việc khám phá thế giới bên ngoài song song với việc tận hưởng niềm vui của tuổi thơ. Năm 2015, con gái lớn của vợ chồng Zuckerberg cũng nhận được một lá thư có nội dung tương tự.

Dưới đây là những lời từ tâm can của ông bố trẻ dành cho cô con gái mới sinh August:

"August yêu thương,

Chào mừng con đã tới với thế giới này! Bố và mẹ rất phấn khích khi tưởng tượng ra con sẽ lớn lên thành người như thế nào.

Khi Max sinh ra, bố mẹ đã viết một bức tâm thư về thế giới chúng ta muốn chị con và bây giờ là con sẽ lớn lên – một thế giới với nền giáo dục tốt hơn, ít bệnh tật hơn với những cộng đồng mạnh mẽ hơn và công bằng hơn. Bố mẹ đã viết rằng, với tất cả những tiến bộ về khoa học và công nghệ, thế hệ của con sẽ có cuộc sống tốt hơn bố mẹ bây giờ và chúng ta có trách nhiệm khiến điều đó trở thành hiện thực. Mặc dù cứ mở báo ra là thấy đầy rẫy các tin bài tiêu cực nhưng bố mẹ tin rằng những điều tốt đẹp, nhân văn cuối cùng sẽ thắng thế. Bố mẹ luôn có cái nhìn lạc quan về thế hệ của con và vào tương lai.

Thay vì viết về sự trưởng thành, bố mẹ muốn nói với con về thời thơ ấu. Thế giới này thật nhiều cạm bẫy. Bởi vậy, dành thời gian để ra ngoài mở rộng tầm mắt và vui chơi là điều cực kỳ quan trọng.

Khi lớn lên con sẽ bận hết việc nọ tới việc kia nên bố mẹ hi vọng con hãy dành thời gian để ngửi tất cả những bông hoa và nhặt tất cả những chiếc lá mà con muốn cho vào trong giỏ khi dạo chơi trên đường. Bố hy vọng con có thời gian đọc đi đọc lại bộ sách về Dr. Seuss và bắt tay vào viết lên câu chuyện của riêng mình về Vipper of Vipp. Bố mẹ hi vọng con có đủ thời gian phi ngựa gỗ cùng với chị Max cho tới khi con đủ lớn để thuần phục được bất cứ con ngựa nào. Bố mẹ hi vọng con có thể chạy chơi khắp nơi, từ phòng khách tới sân sau bất cứ khi nào con muốn. Bố mẹ cũng mong con có đủ thời gian để ngủ và là những đứa trẻ ngủ ngoan. Và bố mẹ cũng mong rằng ngay cả trong giấc mơ con cũng có thể cảm nhận được tình yêu to lớn mà chúng ta dành cho con.

Thời thơ ấu là một phép màu. Con chỉ có thể sống như một đứa trẻ con duy nhất một lần trong đời mà thôi, vì vậy đừng phí thời gian lo lắng quá nhiều về tương lai. Bố mẹ sẽ thay con làm điều đó. Bố mẹ sẽ làm tất cả những gì có thể để đảm bảo thế giới sẽ là nơi đáng sống hơn cho con và tất cả những đứa trẻ được sinh ra cùng thế hệ với con nữa.

August à, bố mẹ yêu con rất nhiều. Bố mẹ rất háo hức khi được đồng hành cùng con trong chuyến phiêu lưu tới thế giới này. Bố mẹ mong con có cuộc sống vui vẻ, tràn ngập tình yêu và hi vọng giống như con đã mang tới cho chúng ta bây giờ.

Yêu con,

Bố và Mẹ"

Giống như trước đây, khi vợ sinh con đầu lòng vào năm 2015, “ông trùm Facebook” cũng đã quyết định nghỉ 2 tháng để làm nghĩa vụ của một người cha, phụ giúp vợ chăm con.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn