Tâm sự đẫm nước mắt của bà mẹ 20 lần cứu con khỏi "lưỡi hái tử thần"

( PHUNUTODAY ) - Samantha Slocombe và chồng - anh Michael đã đau đớn đến vỡ vụn khi cô con gái của họ - Paige lên cơn co giật dữ dội liên tục trong suốt cả ngày.

Chị Samantha Slocombe, 25 tuổi, và chồng Michael, 32 tuổi, trong suốt những năm qua chưa một ngày nào có thể thả lỏng tinh thần. Cô con gái của họ, dù mới chỉ 3 tuổi, nhưng đã 20 lần trở về từ cõi chết. 

Nhìn cô bé Paige với khuôn mặt xinh xắn, nhẹ nhàng, ít ai nghĩ rằng em mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo. Ngay từ khi sinh ra, Paige được chẩn đoán bị Hội chứng Dravet, một hình thức cực kỳ hiếm hoi của bệnh động kinh ở trẻ em. Bé rất dễ bị lên cơn co giật nghiêm trọng nhưng kháng với các loại thuốc thường có thể kiểm soát chúng. Những cơn co giật khiến cô bé không thể thở được.

tam su dam nuoc mat cua ba me 20 lan cuu con khoi

tam su dam nuoc mat cua ba me 20 lan cuu con khoi "luoi hai tu than" - 1

Cô bé Paige đã trải qua 20 lần thập tử nhất sinh

Chị Samantha có thai kỳ hoàn toàn khỏe mạnh và sinh con đủ tháng, đủ ngày. Nhưng vào tháng 12 năm 2013, Paige - khi bảy tháng tuổi - bị một cơn động kinh khi đang trong bồn tắm. Mẹ cô bé kể lại: "Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi chưa bao giờ thấy một cơn động kinh trước đây. Tôi nghĩ rằng con bé sẽ chết."

Paige gọi chồng và cả hai nhanh chóng đưa bé đến bệnh viện.  Ở đó, các bác sĩ nói với ông bố, bà mẹ đang điên cuồng rằng cô bé bị co giật - xảy ra ở tỷ lệ 1 trong 20 trẻ em, và trong hầu hết trường hợp thì không nghiêm trọng.

Nhưng đêm đó, cô bé đã lên cơn động kinh thứ hai - lần này kéo dài hơn một giờ, và hoàn toàn khiến cô bé không thở được. Vì cơ thể em quá nhỏ bé, các bác sĩ đã phải rất vất vả để đặt được ống vào tĩnh mạch, có nghĩa là họ phải khoan lỗ trên ống quyển để đưa thuốc vào đến tuỷ xương. 

Đến giờ nghĩ lại, Samantha vẫn thấy khủng khiếp: "Tim tôi như muốn vọt ra ngoài. Tôi rất sợ con bé sẽ ra đi". Thật kì diệu là Paige bắt đầu hồi phục và có thể về nhà 5 ngày sau đó. Trong tám tuần tiếp theo, cuộc sống trôi bình thường và cô bé khỏe mạnh lại một lần nữa. 

tam su dam nuoc mat cua ba me 20 lan cuu con khoi

tam su dam nuoc mat cua ba me 20 lan cuu con khoi "luoi hai tu than" - 2

Paige trong bệnh viện lần đầu tiên khi bảy tháng tuổi

Sau đó, vào đầu một buổi sáng vào tháng Hai năm 2014, Samantha tỉnh giấc bởi những tiếng động nhỏ "buồn cười" phát ra từ giường của con. Cô nhớ lại: "Những tiếng ồn thậm chí không có tiếng, vì vậy tôi không chắc chắn lý do tại sao tôi thức dậy. Có lẽ đó là bản năng của người mẹ. Tôi đã đi qua để kiểm tra và thấy con bé đang lê lết, vô hồn. Môi con bé đã tím ngắt và khuôn mặt thì xám ngoét". Ngay lập tức, hai bố mẹ lại lao vào bệnh viện. 

Sau khi cấp cứu, cô bé được kiểm tra não bộ và chức năng tim. Ban đầu, cô bé được chẩn đoán bị động kinh. Thế nhưng, sau đó một bác sĩ nhận thấy sự tương

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn