Thảm sát ở Hà Giang: Nghi can thường dặn con "Thấy bố điên lên phải chạy ngay"

( PHUNUTODAY ) - Những lúc tỉnh táo, đối tượng sát hại 4 người thân ruột thịt tỏ ra tình cảm với các con, chăm chỉ làm ăn giúp đỡ gia đình. Hiểu rằng mình không bình thường, đối tượng thường dặn con “lúc nào mày thấy bố điên lên phải chạy ngay đi nhớ”.

Như chúng tôi đã đưa tin, rạng sáng ngày 1/12, một vụ thảm án đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại địa bàn thôn Tả Ngảo, xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình (tỉnh Hà Giang) khiến 5 người thương vong. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 4h30 sáng 1/12 ở thôn Tả Ngảo, xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình.

tham-an-lao-cai-2-phunutodayvn-1122

 

Vào thời điểm trên, đối tượng Phù Minh Tuấn (32 tuổi) đã cầm dao sang nhà bố đẻ của mình là ông Phù Láo Tả (59 tuổi) rồi chém gục bố mình và cháu Phù Thị Tuyết (SN 2014, con của em trai ruột Tuấn). Sau đó, đối tượng này tiếp tục xuống nhà chém bà Tải Lở Mở (51 tuổi, thím của Tuấn) và anh Phù Láo Sán (26 tuổi).

Được người dân thông báo vụ việc, anh Phù Văn Thịnh (23 tuổi, dân quân tự vệ thôn) đã đến hiện trường để ngăn cản Tuấn nhưng bị hắn đuổi chém làm thiệt mạng. Tại hiện trường vụ việc, 4 người đã tử vong tại chỗ.

Riêng anh Phù Láo Sán được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Bắc Quang. Nghi can Phù Minh Tuấn bị bắt giữ ngay sau đó.

tham-an-lao-cai-8-phunutodayvn-1122

Hiện trường vụ thảm án. 

Ngày 2/12, Công an tỉnh Hà Giang cho biết đang tích cực điều tra, làm rõ vụ án mạng.

Gia đình nạn nhân cho biết, anh Tuấn bị bệnh động kinh từ nhỏ và từng đi chữa trị ở nhiều nơi. Tháng 1/2015, anh này sát hại con thứ hai của mình lúc đó mới 5 tuổi. Anh Tuấn bị đi chữa trị ép buộc và mới trở về nhà tháng 7 vừa qua. Tại nhà, anh vẫn tiếp tục duy trì phác đồ điều trị của bệnh viện. Hàng tháng, anh vẫn đến trạm y tế xã để nhận thuốc và uống đều đặn.

Những hàng xóm của gia đình anh Tuấn cho biết anh là người sức khỏe rất tốt, luôn hòa đồng với mọi người và chăm chỉ làm ăn. Anh còn một cháu trai sinh năm 2007, vẫn thường ngủ với anh còn vợ anh đi làm công nhân tại Bắc Ninh.

Trao đổi với PV, chị Sìn Thị Hằng (SN 1980), vợ anh Tuấn nói “bình thường anh ý vẫn tình cảm với các con. Anh ý còn dặn cháu nhiều lần khi nào mày thấy bố điên liên phải chạy ngay đi nhớ”.

Các nhân chứng cho biết, đêm xảy ra án mạng, cháu bé thấy bố co giật, không bình thường nên chạy ngay sang nhà bác gần đó trốn và báo tin. Chị dâu anh Tuấn đã đưa cháu cùng 3 con gái của mình đi trốn trong rừng.

Anh Tuấn sau đó sát hại bố mình rồi truy sát anh trai nhưng anh này thoát được. Tuấn tiếp tục giết chết các nạn nhân khác trước khi bị 2 công an xã và 2 người dân phối hợp tước vũ khí, bắt giữ.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn