Từ chối truyền nước cho kẻ say rượu, nữ bác sĩ bị chém trọng thương

( PHUNUTODAY ) - Nữ bác sĩ được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê trong tình trạng bị 2 vết thương ở cánh tay phải, đứt gân dưới ngón 5 bàn tay phải, mu bàn tay phải có vết thương dài khoảng 4 cm sâu sát xương.

Báo Pháp luật Việt Nam đưa tin, khoảng 21h ngày 20/10, chị Trần Thị Thanh Hải, Phó Trưởng Trạm Y tế xã Hương Long đang trong ca trực thì Hoàng Xuân Hải (SN 1991, ngụ cùng xã) đến nhờ truyền nước. Thấy thanh niên này đã say rượu nên chị Hải từ chối, Hải cũng bỏ về.

Tuy nhiên, một lúc sau, đối tượng Hải cầm một con dao dài khoảng 60cm đến Trạm Y tế xã Hương Long, gõ cửa phòng nói với chị Hải bán cho 2 bơm tiêm. Khi chị Hải mở cửa phòng trở vào để lấy bơm tiêm thì bất ngờ đối tượng cầm dao chém nhiều nhát vào người chị.

tu-choi-truyen-nuoc-cho-ke-say-ruou-nu-bac-si-bi-chem-trong-thuong-phunutoday.vn

Chị Hải được người thân đưa đi cấp cứu tại BVĐK huyện Hương Khê trong tình trạng đa chấn thương

Theo thông tin trên báo Gia đình Việt Nam, chị Hải được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê trong tình trạng bị 2 vết thương ở cánh tay phải, đứt gân dưới ngón 5 bàn tay phải, mu bàn tay phải có vết thương dài khoảng 4 cm sâu sát xương.

Ngày 24/10, thượng tá Phan Xuân Công, Trưởng công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), cho biết cơ quan công an đã triệu tập Hoàng Xuân Hải để làm rõ hành vi gây rối, chém người bị thương.

Sau khi gây án, Hải trốn khỏi địa phương và chiều ngày 21/10 thì trở về Công an xã Hương Long đầu thú.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ việc.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn