Cụ bà gần 100 tuổi nhận bằng tốt nghiệp trung học sau 8 thập kỷ

( PHUNUTODAY ) - Bà Iris đã không có cơ hội để hoàn thành bậc học trung học sau khi kết hôn sớm và mang thai với ông Loyd, người đã trở thành chồng bà hơn 30 năm.

Trong suốt cuộc đời của mình, bà đã bươn trải qua đủ các công việc như nhân viên bán bảo hiểm hay đầu bếp.

Biết được nỗi niềm và mong ước của bà, cô cháu gái của bà Iris, cô Paula Clarambeau đã liên lạc với khu học chánh Eric Davies, để hỏi xem họ có thể trao bằng tốt nghiệp cho bà mình hay không.

“Tôi đã hỏi nhà trường tuy nhiên họ nói rằng họ không thể để bà quay lại trường học. Họ nói mọi thứ đã thay đổi, vì vậy tôi đã nói bà tôi xứng đáng nhận được một tấm bằng tốt nghiệp vì bà rất giỏi và đã làm rất nhiều việc có ích cho cộng đồng”, Clarambeau chia sẻ với trang The Flint Journal.

cu-ba-nhan-bang-tot-nghiep-2

Bà Iris chia sẻ, điều hối tiếc nhất trong cuộc đời chính là bà chưa được tốt nghiệp trung học. 

Và đến ngày 23/8, bà Iris đã nhận được khoác lên mình chiếc mũ, áo choàng và được nhận tấm bằng tốt nghiệp danh dự trong một buổi lễ đầy cảm xúc tại nhà riêng.

cu-ba-nhan-bang-tot-nghiep-4

 Bà Iris đã phải nghỉ học từ năm 1938 vì mang thai. Trong ảnh là bà khi còn trẻ.

Xuất hiện bên bà trong buổi lễ là James và chị gái Beverly, hai trong số bốn người con của bà.

Một viên chức của khu học chánh chia sẻ bà Iris đã rủ rỉ vào tai anh rằng điều mà bà hối tiếc nhất trong cuộc đời đó là chưa được tốt nghiệp trung học và bà rất cảm động khi nhận được tấm bằng tốt nghiệp sau 8 thập kỷ.

Tờ The Flint Journal còn tiết lộ bà Iris đã không kìm được nước mắt mà quay sang hỏi con: “Mẹ có thể khóc được chứ?”

Sau đó, bà còn vui vẻ vừa nhẩm một mẩu bánh vừa hô lớn: “Chúc mừng! Bạn đã tốt nghiệp”.

Quản lý khu học chánh Eric Davies, Eric Lieske, người đã trực tiếp trao tấm bằng cho bà Iris, cho biết câu chuyện của bà đã cho thấy giáo dục có ý nghĩa đến như thế nào đối với một ai đó.

Mới đây, thông tin về một người phụ nữ miền Tây 60 tuổi vẫn “máu lửa” học đại học khiến dư luận ngưỡng mộ.

Mặc dù đã gần 60 tuổi nhưng bà Vi Thị Kiên (sinh năm 1958, xã Tà Đảnh, Tri Tôn) vẫn giữ được ngọn lửa đam mê với việc học.

nguoi-phu-nu-mien-tay-60-tuoi-van-mau-lua-hoc-dai-hoc-1-1036-phunutoday

 Mặc dù đã gần 60 tuổi nhưng bà Vi Thị Kiên (sinh năm 1958, xã Tà Đảnh, Tri Tôn) vẫn giữ được ngọn lửa đam mê với việc học.

Vừa nhận được thông báo đậu tốt nghiệp THPT sau khi tham dự kỳ thi Quốc gia năm 2017, bà Kiên liền khăn gói về Cần Thơ theo học ngành Luật của Đại học Cần Thơ. Bà cho biết rất ham học và mơ ước ngồi ghế giảng đường đại học từ nhỏ. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp Tú tài 1 (tốt nghiệp lớp 9 như hiện nay), do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên bà quyết định đi dạy, đợi điều kiện tốt hơn sẽ học tiếp.

Bà Kiên chia sẻ với báo An Giang Online, “Mới ra dạy hơn 1 năm thì Pol Pot tràn qua, cha mẹ chết hết, gia đình ly tán. Lúc đó, chỉ biết chạy theo dòng người về tới Tà Đảnh, ở đây may mắn gặp được gia đình chồng cưu mang cho tá túc”.

Sau đó, bà lập gia đình, lần lượt sinh bốn người con (ba trai, một gái) và quyết tâm cùng chồng làm lụng, lo cho các con ăn học đến nơi đến chốn. Cuộc sống cơm, áo, gạo, tiền cứ thế theo chân mãi nên mong muốn được đi học của bà Kiên vẫn bị gác lại. Đến nay, lo chu tất cho 4 người con, bà Kiên đã yên tâm và mong muốn được một lần nữa thắp sáng ngọn lửa đam mê học vấn của mình.

Đến phòng Giáo dục huyện Tri Tôn và Sở Giáo dục An Giang, bà nhờ người tìm được hồ sơ và đăng ký học tiếp tục lên cấp 3 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên. Cuối năm học 12 vừa qua, bà Kiên đạt điểm trung bình các môn là 7,2.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2017, thí sinh tuổi 60 đến phòng thi thì bị bảo vệ ngăn lại vì tưởng là phụ huynh. "Sau khi kiểm tra giấy tờ, chú bảo vệ mới tin tôi là thí sinh và mời tôi nhanh chóng vào phòng", bà Kiên chia sẻ với tờ Vnexpress.

Kết quả kỳ thi, thí sinh Vi Thị Kiên đạt điểm xét tốt nghiệp 6,78.

Sau đó, bà bày tỏ với chồng và các con ý nguyện lên Cần Thơ học đại học để mở mang kiến thức về tham gia các phong trào, hoạt động xã hội, từ thiện ở địa phương; làm gương học hành cho con cháu noi theo.

Ban đầu mọi người lo ngại đường sá xa xôi, sợ bà lớn tuổi không kham nổi chương trình học 4 năm. Nhưng khi nghe suy nghĩ, mong muốn của bà là được đi học, bổ sung kiến thức cũng là một hình thức rèn luyện trí não nên mọi người đều ủng hộ.

Chia sẻ với Vnexpress, giảng viên Võ Duy Nam, dạy môn Lịch sử và Pháp luật Nhà nước cho biết: "Tôi đánh giá cao thái độ học tập của cô Kiên. Cô ấy rất siêng năng học, đến lớp đều đặn, ghi chép đầy đủ và thường tham gia xây dựng bài và là tấm gương về nghị lực học tập cho các bạn trẻ phấn đấu".

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn