Tin phụ nữ 13/3: Người chồng lừa con đi chơi, ở nhà giết vợ từng bắt vợ ngoại tình?

( PHUNUTODAY ) - Sau khi bảo con đi chơi, anh Vương được cho là đã sát hại vợ rồi treo cổ tự tử. Trước đó anh này nhiều lần bắt quả tang vợ ngoại tình.

Lừa con đi chơi, ở nhà giết vợ: Từng bắt ngoại tình?

Ngày 12/3 Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang điều tra làm rõ vụ án xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 11/3, tại tại căn nhà không số trên đường DJ4, KP.3B, P.Thới Hòa, TX.Bến Cát, Bình Dương. Nạn nhân được xác định là anh Hà Đức Vương (42 tuổi, quê Ninh Bình) và vợ là chị Nguyễn Thị Hiền (34 tuổi, quê Nam Định).

lua-con-di-choi-o-nha-giet-vo-cuoc-goi-cuoi-cung-2

Gia đình làm đám tang cho 2 nạn nhân tại căn nhà xảy ra vụ việc.

Những người dân địa phương cho biết, vào thời điểm trên mọi người bất ngờ nhìn thấy cháu P. (9 tuổi, con của vợ chồng anh Vương) vẻ mặt mếu máo, kêu khóc sang nhà hàng xóm cầu cứu “cha cháu treo cổ tự vẫn chết ở nhà rồi”.

Quá hoảng hốt, mọi người liền chạy qua xém xét sự việc. Tại đây, sau khi kéo cánh cửa sắt trước nhà đang được kép hờ ra, tất cả mọi người đã không khỏi hoảng hốt, chôn chân chết đứng khi phát hiện người đàn ông 42 tuổi trèo cổ tự vẫn.

Phải mất vài giây mọi người mới có thể trấn tĩnh lại hô hoán nhau đi tìm dao, cắt đây đưa anh Vương xuống nhưng nạn nhân đã tử vong.

Anh Trịnh Minh Dương (18 tuổi) – một nhân chứng cho biết: Khi anh Dương và mọi người trong xưởng gia công ghế đệm xe hơi đang làm việc thì bất ngờ thấy người phụ nữ hàng xóm dẫn theo bé P. hốt hoảng chạy qua báo anh Vương đã treo cổ.

lua-con-di-choi-o-nha-giet-vo-cuoc-goi-cuoi-cung_131922294

Ông Vơi-cha anh Vương chia sẻ về vụ việc.

Ngay lập tức anh Dương cùng 2 thanh niên khác trong xưởng may liền chạy sang ứng cứu nạn nhân. Nhưng do phát hiện sự việc quá muộn, nên mọi người đã không cứu sống được nạn nhân.

“Lúc cắt dây hạ xuống anh Vương vẫn còn thở được chút nhưng chỉ được vài giây sau đó thì tử vong. Mọi người hốt hoảng quá liền gọi trình bào sự việc tới công an, ..” nam thanh niên 18 tuổi này cho biết thêm.

Nhận được tin báo về vụ việc, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đã mau chóng có mặt tại hiện trường. Tại đây, mọi người không phát hiện có sự xuất hiện của chị Hiền nên sinh nghi bủa nhau đi tìm kiếm.

Khi bước vào phòng ngủ của gia đình lực lượng chức năng bất ngờ phát hiện thi thể nữ chủ nhà ở tư thế nằm ngửa trên tấm nệm. Ban đầu công an nhận định đây là vụ án mạng do chồng ra tay sát hại vợ.

Sau khi sát hại vợ, anh Vương dùng dây dù cột lên thanh sắt xà ngang trong ki-ot trước nhà rồi treo cổ tự tử.

Những người hàng xóm cũng cho biết thêm, vào buổi sáng sớm còn thấy anh Vương đi lòng vòng ở phía trước nhà. Sau đó thấy lấy xe đi mua đồ ăn sáng cho cả gia đình, nhưng không ai nhìn thấy sự xuất hiện của chị Hiền vào buổi sáng ngày hôm đó. Sau khi dùng bữa sáng xong, người đàn ông 42 tuổi kêu con trai 9 tuổi sang nhà hàng xóm chơi.

Khoảng gần 1 giờ đồng hồ sau, cháu P. về nhà thì phát hiện sự việc liền kêu cứu, gọi hàng xóm giúp đỡ.

“Vào buổi tối và buổi sáng sớm trước khi phát hiện sự việc người dân xung quanh chúng tôi không ai nghe thấy tiếng cự cãi hay tiếng kêu cứu gì phát ra từ căn nhà của vợ chồng anh Vương.

Do đó theo cá nhân tôi nhiều khả năng, người chồng đã có dự tính sát hại vợ từ trước và hành động bất ngờ khiến người vợ không kịp phản ứng kêu cứu,..”, một người dân địa phương nhận định.

Theo người thân của hai vợ chồng xấu số, trong quá khứ, người vợ từng bỏ ngoài tai hết những lời khuyên, lén lút qua lại với người đàn ông khác ở bên ngoài mặc cho chồng bắt gặp nhiều lần.

Người thân nhận định khi mâu thuẫn ghen tuông lên tới đỉnh điểm, trong lúc nghĩ quẩn người chồng đã ra tay sát hại vợ rồi tự vẫn.

Kết quả giám định bé lớp 1 nghi bị xâm hại ở Thủ Đức

Công an quận Thủ Đức cho biết kết quả giám định pháp y cho thấy màng trinh của cháu bé không rách, trong âm đạo không có tinh dịch. Tuy nhiên, cơ quan công an vẫn tiếp tục điều tra vụ việc này.

Liên quan đến vụ việc chị Thanh (tên đã được thay đổi) tố cáo con gái bị xâm hại khi đang học tại trường tiểu học L.T.V (quận Thủ Đức), chiều ngày 13-3 Đại Tá Lê Anh Tuấn, Trưởng Công an quận Thủ Đức đã có buổi gặp gỡ thông tin cho báo chí về vụ việc.

Thượng tá Đoàn Văn Phê, phó cơ quan phụ trách điều tra cho biết sau khi Công an phường Bình Thọ nhận được tin báo tố giác về vụ việc, Công an quận Thủ Đức đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét vụ việc.

truong-cong-an-quan-thu-duc-noi_vxpc

Trưởng Công an quận Thủ Đức cho biết kết quả giám định pháp y cho thấy màng trinh cháu bé không rách, không có tinh dịch trong âm đạo. 

“Tuy nhiên cháu bé khai lúc thế này thế khác. Lúc thì cháu nói có người đàn ông xâm hại, lúc thì cháu nói do bị té nhưng mẹ ép. Khi chúng tôi ghi lời khai của 4 cháu khác trong lớp thì 4 cháu đều xác nhận là bé này có té”- Thượng tá Phê nói.

Công an quận Thủ Đức đã kiểm tra 8 camera an ninh trong khu vực trường, tuy nhiên 1 mắt camera an ninh số 4 quay hướng vào phòng học có nguồn điện ở hội trường.

“Theo lời khai của cô lao công, trưa ngày xảy ra sự việc người này đã cúp cầu dao khiến camera số 4 không hoạt động. Riêng những camera an ninh còn lại không có hình ảnh cho thấy có người đàn ông lạ vào khu vực”.

"Công an sau đó đã trưng cầu giám định pháp y, thực nghiệm hiện trường tại trung tâm pháp y. Kết quả sơ bộ chúng tôi đã có rồi. Cơ quan điều tra sẽ cung cấp kết quả giám định cho người bị hại. Hiện chúng tôi đã nắm được kết quả điều tra cho thấy màng trinh cháu bé không rách, không có tinh dịch trong âm đạo của cháu bé. Đây là xác định chính xác”- ông Phê thông tin.

Theo Trung tá Nguyễn Mai Chức, đội trưởng Đội hình sự công an quận Thủ Đức, liên quan đến mắt camera an ninh số 4 bị cắt là do lao công tắt cầu dao sau khi dọn vệ sinh ở hội trường.

“Chị lao công không biết camera an ninh số 4 được kết nối với điện của hội trường. Sáng ngày 14-2, sau khi dọn vệ sinh xong để ngày 15-2 tổ chức hội thảo thì đến chiều chị này vào dọn tiếp mới bật cầu dao lên. Điều này là do vô tình. Mà chị lao công không biết. Riêng camera này cũng không phải là camera giám sát lớp mà chỉ phục vụ quan sát ở hành lang phục vụ công tác bảo vệ” – Trung tá Chức nói.

Tuy nhiên kết quả điều tra cuối cùng vẫn chưa được Công an quận Thủ Đức công bố. Thông tin cháu bé có bị xâm hại hay không còn đang điều tra.

“Trong lớp học không phải chỉ có một mình cháu bé, nếu có ai vào xâm hại thì các cháu khác phải biết. Nhưng cơ quan điều tra chưa kết luận, có thể cháu bị xâm hại chỗ khác chứ không phải ở trường. Hành vi giao cấu không có nhưng không có nghĩa là không có hành vi dâm ô. Có thể cháu bé té tạo nên vết thương đó, có thể bị xâm hại tạo ra vết thương đó. Hiện tại phải có kết luận cuối cùng mới biết được”- Đại tá Lê Anh Tuấn nói.

Tại buổi tiếp xúc đã có đại diện UBND quận Thủ Đức, Phòng Giáo dục Đào tạo, Hiệu trưởng trường L.T.V. Nhiều phóng viên bày tỏ ý muốn được tìm hiểu một số thông tin có liên quan từ các đơn vị này nhưng không được do đây là buổi trao đổi thông tin giữa cơ quan cảnh sát điều tra và báo chí.

Bé trai 8 tuổi dùng sức mạnh không tưởng cứu cha bị xe đè

Tờ Daily Mail ngày 12.3 đưa tin đầu tháng 3 vừa qua, Hội chữ thập đỏ Mỹ đã trao giải thưởng Người hùng thực sự miền Đông bang Idaho năm 2017 cho 11 cá nhân để tôn vinh những hành động dũng cảm của họ tại cộng đồng địa phương.

Đáng chú ý nhất trong số những người được tôn vinh là bé trai J.T. Parker, 8 tuổi, ở thành phố Sugar, bang Idaho (Mỹ) với hành động cứu người cha bị xe đè.

be-trai-1_YIIV

 J.T. Parker và ông Stephen Parker ẢNH CHỤP TRANG WEB EAST IDAHO NEWS.

Vào mùa hè năm ngoái, Parker cùng anh trai Mason, 17 tuổi, phụ giúp cha mình là ông Stephen Parker sửa chiếc xe Toyota Prius tại nhà. Mason bị đứt tay nên trở vào bên trong nhà để băng bó.

Trong khi Stephen Parker đang chui xuống gầm xe để chỉnh trục bánh xe thì chẳng may xe bị trượt khỏi cái kích nâng xe. Cú trượt tai hại này khiến ông bị chiếc xe nặng gần 1,4 tấn đè lên người, làm gãy 13 chiếc xương sườn.

Kể lại sự việc, Stephen Parker nói: “Tôi la lên với J.T đang đứng ở phía bên kia xe: ‘Kích xe lên nhanh cho bố! Kích nó lên nhanh!’ Tôi hoàn toàn bất động và bị kẹt cứng, rồi sau đó, tôi bất tỉnh. Tất cả mọi chuyện chỉ còn trông cậy vào con trai tôi. Và đúng như thế thật”.

Stephen Parker cho biết dù ông đã nghĩ rằng không có cách nào nó có thể kích xe lên vì trước đó, cả ông lẫn cậu con trai 17 tuổi phải cùng nhau hợp lực mới kích được xe lên. Song J.T. Parker đã làm được điều không tưởng. Cậu bé đã đứng lên lên tay kích, dùng sức nhảy lên nhảy xuống trong suốt 15 phút và dần dần chiếc xe được nâng lên.

J.T. Parker nhớ lại: “Lúc đó thật đáng sợ và cháu không nghĩ rằng cháu có thể kích xe lên nhưng cháu vẫn cố thử”.

Khi được hỏi điều gì giúp cậu có thể dồn được sức mạnh để kích xe lên, J.T. Parker nói: “Các thiên thần đã giúp cháu”.

Khi xe đã được kích lên, J.T. Parker đã kêu Mason gọi số khẩn cấp 911 để đưa cha đi cấp cứu. Ông Stephen Parker được máy bay trực thăng đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch nhưng ngoài các xương sườn bị gãy, ông không bị tổn thương các cơ quan nội tạng.

Sau này, J.T. Parker đã thử kích xe lên lại nhưng không thể. Bà Jodi, mẹ của J.T. Parker, nói: “Toàn bộ câu chuyện này là một điều kỳ diệu. Không có cách nào để diễn tả nó. Không có cách nào một cậu bé nhỏ nhắn có thể làm được điều đó. Tôi cảm thấy chúng tôi phải có trách nhiệm nói cho mọi người biết rằng những điều kỳ diệu vẫn hiện hữu”.

Hơn 20 khách thoát chết khi xe giường nằm lật xuống cống

Xe khách giường nằm lưu thông từ thành phố Tuyên Quang đi Hà Giang lật xuống cống khi vào cua. Hơn 20 hành khách may mắn thoát nạn.

Tai nạn xảy ra lúc 4h30 ngày 13/3, tại km21 quốc lộ 2, đoạn qua địa phận xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên, Tuyên Quang.

Anh Đặng Quang Yến, phụ xe của chiếc ôtô giường nằm bị lật (nhà xe Thắng Khanh, chuyên tuyến Giao Thủy - Hà Giang), cho hay thời điểm gặp nạn trên xe có hơn 20 hành khách nhưng may mắn không có ai bị thương. Chiếc xe bị hư hỏng nặng phần thân vỏ.

“Nguyên nhân tai nạn là trời mưa đường trơn trượt, xe chạy tốc độ khoảng 40 km/h, nhưng lúc vào cua thì mất phanh và lật xuống rãnh đường sâu khoảng 6 mét”, anh Yến nói.

Trao đổi với Zing.vn, một cán bộ lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang, xác nhận vụ tai nạn không có thương vong về người.

Sau sự cố, chủ phương tiện đã gọi cứu hộ đến cẩu chiếc xe lên mặt đường nhưng tiếp tục bị một xe tải chạy ngược chiều đâm vào sườn.

Hơn 20 hành khách sau đó được bố trí một xe khác đưa về Hà Giang.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn