Tin phụ nữ 26/5: Cô gái trẻ mất tích khi tiễn bạn trai ra sân bay

( PHUNUTODAY ) - Chị Ngô Thị Nhâm (30 tuổi) mất tích bí ẩn sau khi tiễn bạn trai từ quận Cầu Giấy ra sân bay Nội Bài (Hà Nội).

Cô gái trẻ mất tích khi tiễn bạn trai ra sân bay

Cô gái trẻ Ngô Thị Nhâm (30 tuổi, quê huyện Trực Ninh, Nam Định), làm nghề cắt tóc trên địa bàn quận Cầu Giấy (Hà Nội) mất tích bí ẩn sau khi tiễn bạn trai ra sân bay.

Sau 5 ngày tìm kiếm, gia đình vẫn chưa có thông tin gì về cô gái này.

20170526163634-mat-tich

 Chị Nhâm mất tích sau khi tiễn bạn lên sân bay Nội Bài.

Người nhà chị Nhâm cho biết: Khoảng 22h ngày 21/5, em gái tiễn bạn trai ra sân bay Nội Bài để đi TP.HCM sau đó chị Nhâm không trở về. Gia đình bạn bè người thân gọi điện liên tục trong 2 ngày đầu có chuông nhưng không bắt máy. Sang ngày thứ 3 thì không còn liên lạc được.

"Gia đình tôi chỉ biết bạn trai là người Sài Gòn..." – người nhà chị Nhâm nói.

Cũng theo người nhà cô gái này, lần gần đây nhất thanh niên này ra Hà Nội và thông báo cho Nhâm biết giữa hai người sẽ không có việc cưới hỏi. Rồi chị Nhâm đã đưa người này lên sân bay Nội Bài và mất tích từ đó đến giờ.

Hiện tại gia đình cô gái mất tích đang rất lo lắng và đã trình báo với cơ quan công an. Được biết, khi đi Nhâm mang theo túi xách kẻ sọc, một điện thoại iPhone 7.

8 tháng sau vụ thảm sát 4 bà cháu: Niềm mong mỏi của những người ở lại

"Dẫu biết rằng nỗi đau này khó có thể nguôi ngoai, nhưng tôi vẫn hi vọng, tình người sẽ là sợi dây gắn kết để hai bên gia đình hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn”, ông Đông cho biết.

Gần 1 năm qua nhưng sự việc 4 bà cháu bà Nguyễn Thị Hát (SN 1955), trú tại phường Phương Nam (TP. Uông Bí) bị đối tượng Doãn Trung Dũng (SN 1971) trú tại khu 1, phường Trưng Vương (cùng TP. Uông Bí) nhẫn tâm sát hại khiến vẫn khiến nhiều người phẫn nộ khi nhắc lại.

Kẻ thủ ác đã bị Toà án nhân dân tỉnh Quảng Ninh xử phạt tử hình nhưng phía sau vụ án đau đớn, xót xa và đẫm nước mắt đó là nỗi khổ tâm của những người thân của cả nạn nhân và hung thủ. Dù phải chịu nhiều nỗi khổ suốt thời gian qua nhưng giờ đây họ luôn mong mỏi mọi điều tốt lành và bình an sẽ đến để quên đi quá khứ kinh hoàng đã qua.

8-thang-sau-vu-tham-sat-4-ba-chau-niem-mong-moi-cua-nhung-nguoi-o-lai-1-1495782356-width600height400

Doãn Trung Dũng tại phiên toà xét xử. Ảnh: Đ.Tuỳ 

Còn nhớ khi đối tượng Dũng đang bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh truy nã, bà Bùi Thị Nghĩa (mẹ Dũng) không còn nước mắt để khóc người con trai cả gây ra biết bao lỗi lầm, mà lỗi lầm lần sau nhiều hơn lần trước.

Cho nên, ngày Dũng được xác định là hung thủ gây ra cái chết oan nghiệt cho các thành viên trong gia đình chị Vũ Thị Thanh (SN 1983), bà Nghĩa đã nói với chị Đinh Thị Hoa (vợ Dũng) và 2 cháu nội: “Gia đình mình sẽ lấy ngày này năm sau là ngày giỗ cho nó, vì tội của nó gây ra chắc chắn không thoát khỏi án tử hình”.

Nghe xong câu nói của mẹ chồng, chị Hoa như chết lặng, nhưng bản thân cũng hiểu được đó là đương nhiên và từ đó trở đi chị chỉ biết tự động viên, an ủi mình.

Trong suốt quá trình chờ cơ quan CSĐT hoàn thiện vụ án và phiên toà xét xử, chị Hoa luôn bị giằng xé về nội tâm. Có những lúc chị muốn chuyển chỗ ở, buông xuôi mọi thứ để được thanh thản, nhưng nghĩ đến tình vợ chồng và hai người con nhỏ, chị lại khóc và thương xót.

Chị Hoa cho biết: “Nếu nói bây giờ tôi không thương và yêu anh ấy nữa thì cũng không phải vì dẫu sao vẫn là tình vợ chồng. Cho nên, tôi vẫn động viên các con và cho các con vào hỏi thăm anh Dũng trong trại giam”.

Vẫn biết, bản thân và mọi người là những người vô tội nhưng nghĩ đến gia đình nạn nhân chị Hoa lại xót xa, đồng cảm. Bởi lẽ, những nạn nhân bị chồng mình sát hại là người nhà, có quan hệ họ hàng.

Nếu theo vai vế, chị gọi bà Hát là dì, còn 3 cháu nhỏ là cháu họ bên ngoại. Vì vậy, trong thâm tâm chị rất muốn đến nhà chị Thanh để xin lỗi, tuy nhiên tội ác mà chồng chị gây ra là quá lớn khiến chị không dám đến.

“Thú thật, sau khi sự việc xảy ra, tôi và mẹ chồng tôi có đến nhà chị Thanh xin phép được thắp hương cho bốn bà cháu và xin lỗi gia đình. Sau lần đó, tôi không dám đến nữa vì không còn mặt mũi nào nhìn mọi người.

Tôi biết, không bao giờ gia đình chị ấy sẽ tha thứ cho những gì chồng tôi đã gây ra. Tôi chỉ mong, mọi người hãy hiểu chúng tôi cũng là người vô tội”, vợ đối tượng Dũng giãi bày.

Trở lại với gia đình chị Thanh sau những tháng ngày phải sống trong đớn đau và tuyệt vọng. Đến lúc này, chị vẫn không hiểu tại sao bao nhiêu tai hoạ, nỗi đau lại cùng lúc dồn xuống gia đình.

Nếu như tai nạn đã cướp đi người chồng là trụ cột gia đình chị thì giờ đây số phận nghiệt ngã lại cướp nốt của chị người mẹ và những đứa con thơ.

Phải chịu cú sốc lớn khi mất đi tất cả khiến chị Thanh và người thân không thể tha thứ cho Dũng và người nhà của đối tượng dù vẫn biết gia đình chị Hoa là người họ hàng. Do vậy, tại phiên toà xét xử Dũng, chị Thanh, chị Oanh đã không còn giữ được bình tĩnh vì nỗi đau bị kìm nén bấy lâu.

Hôm nay, khi trò chuyện với PV, chị Thanh vẫn không hiểu tại sao gia đình mình đối xử rất tốt và không có thù oán gì với Dũng mà đối tượng lại ra tay nhẫn tâm đến vậy. Thậm chí, mẹ chị đã lấy cơm cho Dũng ăn, cho Dũng ngủ nhờ giữa đêm khuya… vì Dũng là cháu rể. Tuy nhiên, không ai biết trước được chữ “ngờ”.

Trong câu chuyện giữa buổi trưa muộn, chị Thanh và ông Vũ Văn Hùng (chồng bà Hát) cũng đắn đo không biết sẽ xử trí ra sao khi bây giờ gặp lại thân nhân của Dũng. Hai bố con chị đều hiểu, nỗi đau nào rồi cũng có thể nguôi ngoai, nhưng sự ám ảnh thì rất khó xoá nhoà.

Nói về số tiền 220 triệu đồng đối tượng Dũng phải bồi thường theo phiên toà xét xử cho việc lo tang lễ 4 bà cháu và tổn thất về tinh thần, ông Hùng cho hay, trước sau số tiền này gia đình ông cũng phải lấy và đang hoàn thiện hồ sơ bên Chi cục thi hành án. Còn chuyện tình cảm họ hàng thì ai gây ra tội người đó phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.

Trao đổi với PV, ông Dương Quang Đông (65 tuổi) - Trưởng khu 1, phường Trưng Vương cho biết: “Mỗi vụ án xảy ra thì người nhà nạn nhân và người nhà hung thủ đều có nỗi khổ riêng. Ai gây ra chuyện thì người đó sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.

Dẫu biết rằng nỗi đau này khó có thể nguôi ngoai, nhưng tôi vẫn hi vọng, tình người sẽ là sợi dây gắn kết để hai bên gia đình hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn”.

Đưa tang anh trai, bị nam thanh niên rút dao đâm chết

Trong đám tang của anh trai, anh N. bị Tâm rút dao đâm một nhát trúng tim, gục tại chỗ.

Ngày 26/5, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân cho biết, vừa bắt giữ Mai Hữu Tâm (30 tuổi, quê Đồng Nai, tạm trú tại quận Bình Tân, TP.HCM) để điều tra về hành vi giết người.

Tâm chính là người đã dùng dao đâm chết người trong đám tang ở quận Bình Tân vào tối 16/9/2016.

Trước đó, khoảng 23h ngày 16/9/2016, anh T.M.N (46 tuổi, ngụ TP.HCM) đến đám tang của anh ruột là Trần Văn Yểm thì xảy ra mâu thuẫn với thanh niên trong xóm.

Sau đó, anh N. bị Tâm đâm một phát vào tim khiến nạn nhân gục tại chỗ, được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Gây án xong, Tâm nhanh chóng tẩu thoát.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an quận Bình Tân cùng các phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM vào cuộc điều tra, truy bắt hung thủ.

Sau gần 10 tháng lẩn trốn, ngày 25/5, công an đã bắt được Tâm khi đang lẩn trốn tại tỉnh Long An.

Một trường hợp cổ bị nổi lục cục chi chít vì tiêm chất làm trắng da

Thay vì bôi ngoài da, một cơ sở thẩm mỹ tại TPHCM đã dùng hỗn hợp 3 chất tiêm vào da cho bệnh nhân. Thay vì giúp da trắng sáng, căng đầy như mong muốn, bệnh nhân lại chịu hậu quả nặng nề khi vùng da cổ bị viêm, nổi lục cục rất đáng sợ.

BS Phạm Trịnh Quốc Khanh- Trưởng khoa Bỏng Tạo hình Thẩm Mỹ, Bệnh viện Trưng Vương- cho biết, mới đây, một phụ nữ 40 tuổi (ở TPHCM) đã đến Bệnh viện khám trong tình trạng cổ nổi lục cục và chi chít. Cô cho biết, trước đó có đến một thẩm mỹ viện ở TPHCM để tiêm chất làm đầy và trắng da vùng cổ. Sau khi tiêm, cô bị nổi nốt, sốt và rất ngứa ngáy.

Theo BS Khanh, bệnh nhân đã được tiêm hỗn hợp 3 chất vốn là mỹ phẩm chỉ cho phép dùng ngoài da hoặc lăn kim. Đây là những chất giúp da trắng sáng và căng đầy. “Bác sĩ tại thẩm mỹ viện đã không nắm được nguyên tắc cơ bản khi sử dụng các chất này. Bởi cũng là 3 chất này, nhưng nếu để tiêm vào da thì phải có sự khác biệt với tiêu chí và thành phần biệt dược. Mặt khác, tiêm vào da đòi hỏi yếu tố vô trùng rất cao. Dùng mỹ phẩm bôi ngoài da để tiêm vào cơ thể khiến bệnh nhân bị kích ứng, gây phản ứng viêm tại chỗ”. BS Khanh giải thích.

Tại Bệnh viện Trưng Vương, bệnh nhân được kê thuốc dưỡng da và thuốc phân giải chất đã dùng nhằm giúp cơ thể đào thải. Tuy nhiên, theo BS Khanh, bệnh nhân khó lấy lại được làn như ban đầu mà còn để lại sẹo.

Từ trường hợp này, BS Khanh khuyến cáo bệnh nhân khi muốn tiêm chất gì vào cơ thể để cải thiện nhan sắc đều phải tìm hiểu rõ ràng. Bệnh nhân cần được biết chất đó có được phép tiêm vào cơ thể hay không, có giấy phép vật tư y tế hay mỹ phẩm. Chất tiêm vào cơ thể phải được cấp giấy phép là vật tư y tế. Mặt khác, vật tư y tế được lưu hành ở Việt Nam đều phải có tiếng Việt trên vỏ hộp, tên sản phẩm phải nằm trong danh sách vật tư y tế của Bộ Y tế.

Bên cạnh đó, về cơ sở thẩm mỹ, bệnh nhân cần đến cơ sở được Sở Y tế cấp giấy phép thực hiện thủ thuật tiêm chất làm đầy, chất cải thiện vẻ đẹp: “Bệnh nhân hoàn toàn có quyền yêu cầu cơ sở thẩm mỹ, cơ sở y tế cho xem các loại giấy phép này trước khi quyết định chích vào cơ thể hoặc tham khảo trên mạng xem chất này được cho phép hay chưa”, BS Khanh khuyến cáo.

Khởi tố nghi phạm sát hại bé Nhật Linh tội dâm ô và giết người

Ngày 26/5, ngay trước khi hết thời hạn giam giữ nghi phạm Shibuya Yasumasa, gia đình bé Nhật Linh xác nhận với Zing.vn cảnh sát Nhật Bản đã quyết định khởi tố nghi phạm này.

Chiều 26/5, cảnh sát Nhật Bản tổ chức họp báo và khẳng định khởi tố nghi phạm Shibuya Yasumasa. Asahi cho biết nghi phạm bị khởi tố với 3 tội danh về các hành vi bắt giữ nạn nhận lên ôtô riêng, thực hiện hành vi dâm ô và giết hại nạn nhân.

shibuya

Khởi tố nghi phạm sát hại bé Nhật Linh tội dâm ô và giết người. 

Trước đó, nghi phạm sử dụng quyền im lặng trong suốt khoảng thời gian bị tạm giam. Cảnh sát và cơ quan chức năng đang phân tích những hình ảnh thu thập được từ camera hành trình của ôtô đi lại trước cửa nhà bé Nhật Linh lúc bé mất tích.

Lệnh tạm giữ mới ngày 5/5 của cảnh sát Nhật chính thức cáo buộc nghi phạm Shibuya Yasumasa là kẻ giết bé Linh hồi tháng 3. Cáo buộc ban đầu với Shibuya chỉ là bỏ xác. Cơ quan điều tra khẳng định có những chứng cứ "mạnh" để nghi ngờ Shibuya là hung thủ.

Shibuya đã bị cảnh sát bắt từ ngày 14/4. Kết quả giám định cho thấy ADN của Shibuya trùng khớp với ADN trên thi thể và trên các đồ vật của nạn nhân được tìm thấy tại hiện trường.

Mới đây cảnh sát cũng tìm thấy nhiều dấu máu trên ghế trong xe của Shibuya. Các dấu máu này có ADN trùng với nạn nhân. Đây được cho là phát hiện quan trọng trong cuộc điều tra nên cảnh sát quyết định kéo dài thời gian giam giữ đối với nghi phạm.

Bé Lê Thị Nhật Linh mất tích vào sáng 24/3 khi đang đến trường một mình. Sáng sớm 26/3, thi thể bé được tìm thấy cạnh bãi cỏ bên con sông tại thành phố Abiko, tỉnh Chiba, cách nhà bé khoảng 10 km.

Qua khám nghiệm, cảnh sát ước tính bé Linh có thể bị sát hại vào khoảng từ sáng 24/3 đến đêm 25/3. Không loại trừ khả năng em bị giết ngay sau khi bị bắt cóc. Nguyên nhân gây tử vong của bé là bị siết cổ.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link