Tin phụ nữ 27/9: Hé lộ tình tiết mới trong vụ thảm án ở Quảng Ninh qua lời kể của CSHS

( PHUNUTODAY ) - Giây phút bắt giữ hung thủ gi.ết người, hành vi tội ác đến rùng mình của Doãn Trung Dũng... đã được các trinh sát hình sự Công an TP Hải Phòng chia sẻ với PV CAND.

Hé lộ tình tiết mới trong vụ thảm án ở Quảng Ninh qua lời kể của CSHS

Trước khi gây ra vụ sát hại 4 bà cháu bà Hát một ngày, tức ngày 22-9, đối tượng Doãn Trung Dũng, 45 tuổi, trú tại phường Trưng Vương, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã đến nhà bà Hát với mục đích xin tiền nhưng không gặp bà Hát nên đành bỏ về. Tối hôm sau, tức ngày 23-9, hắn lại đến và đến đêm thì gây ra vụ thảm án.

tham-an-quang-ninh-2-phunutoday.vn

 Doãn Trung Dũng (giữa) khi bị bắt.

Trung tá Đỗ Xuân Bảo, Phó trưởng Phòng PC45 Công an TP Hải Phòng cho biết, chiều thứ Bẩy, ngày 24-9, anh đang trực tại đơn vị thì nhận lệnh từ các đồng chí lãnh đạo Công an TP Hải Phòng, yêu cầu sang hỗ trợ Công an tỉnh Quảng Ninh, điều tra khám phá vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

Ngay lập tức, anh Bảo đã cùng anh em lên đường sang Uông Bí, Quảng Ninh. Trung tá Bảo chia sẻ: "Hiện trường khiến những người yếu bóng vía không khỏi đứng tim: Ở buồng sau nhà, xác 3 bà cháu bà Hát nằm chồng lên nhau, ở phòng khác, một cháu bé trai đã tử vong, trên người đắp chăn".

Sau khi sàng lọc đối tượng, cơ quan điều tra cho vào tầm ngắm đối tượng nghi can số 1 là Doãn Trung Dũng. Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát lệnh truy nã đối với đối tượng này và tiến hành truy bắt hắn. Tất cả các mối quan hệ của hắn, các trinh sát đều đã "hỏi thăm".

Dũng từng có 2 tiền án, nghiện ma tuý, từ năm 2007, Dũng chuyển về Uông Bí sinh sống, còn trước đó, hắn sinh sống ở Thuỷ Nguyên, Hải Phòng. Dũng có hai đời vợ, trước khi gây án, hắn sống cùng vợ hai ở Uông Bí.

Đến ngày 26-9, qua các nguồn tin nắm được, cho thấy Dũng đang có mặt ở xã Tam Hưng, huyện Thuỷ Nguyên, đang ẩn náu trong nhà một người quen, các trinh sát bí mật theo dõi, mật phục, vì nếu xông vào nhà bắt giữ, rất có thể sẽ xảy ra một thảm án khác.

Cho đến 21h cùng ngày, Dũng ra xe taxi, các mũi trinh sát được lệnh bám theo. Xe taxi chở Dũng đi lòng vòng, đến ngã ba, rẽ vào bến phà Tân Dương thì dừng lại. Dũng vào một quán cà phê và chỉ khi hắn vừa ngồi xuống, tổ trinh sát gồm toàn các trinh sát cơ động tinh nhuệ quật ngã. Trước đó, lực lượng truy bắt đã định dùng phương án CSGT dừng xe kiểm tra nhưng phương án này không đảm bảo an toàn cho người lái xe taxi nên các anh kiên nhẫn đợi giờ G.

Vừa khi cánh tay của hắn bị bẻ quặt ra phía sau, câu đầu tiên Dũng thốt lên: "Em biết tội của em rồi". Khai thác nóng tại chỗ, Doãn Trung Dũng thừa nhận là hung thủ. Hắn khai, trước hôm hắn gây án, hắn có đến nhà bà Hát (bà Hát là dì của vợ hắn), mục đích là gặp bà Hát để xin tiền nhưng không gặp bà Hát cũng như chị Thanh.

Cháu Hưng - con trai chị Thanh ra chào hắn là chú, lập tức Dũng chửi cháu bé: "Thằng chó này, mày phải gọi tao bằng bác". Không ngờ, cháu bé vặc lại khiến Dũng nổi cơn điên nhưng hắn không làm gì được nên ấm ức phóng xe máy về nhà và sử dụng ma tuý đá.

Tối hôm sau, Dũng quay lại nhà bà Hát xin tiền nhưng bà Hát nói không có, hắn lại giở giọng vay 20 triệu. Tất nhiên, không ai có tiền cho hắn vay. Dũng xin ngủ nhờ thì bà Hát đưa cho hắn chiếc chiếu và hắn nằm ở ngay dưới đất ngủ.

Nửa đêm, hắn tỉnh dậy, do ngáo đá nên hắn nghe trong đầu rầm rập tiếng đập cửa và tiếng người xì xào, hắn thấy bực bà Hát vì "đã không cho tiền còn báo Công an". Lại chợt nhớ hôm trước cháu Hưng dám cãi mình, Dũng lẳng lặng vào phòng cháu bé này và sát hại bằng con dao bầu hắn thường mang theo người, kể cả khi đi chơi. Em gái cháu Hưng nằm cạnh anh trai giật mình tỉnh dậy khóc ré lên, Dũng đã sát hại tiếp cháu bé này rồi bê xác vào kho giấu.

Hắn quay lên trên nhà, đúng lúc này, bà Hát tỉnh dậy thì cháu bé ngủ cùng bà H cũng dậy theo. Một lần nữa, Doãn Trung Dũng bám sát và ra tay tước đoạt sinh mạng hai nạn nhân vô tội. Sau đó, Dũng lấy xe máy phóng về nhà, thay quần áo, tắm rửa rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau, hắn thấy Công an ráo riết truy tìm hung thủ nên chạy trốn về Thuỷ Nguyên và bị bắt như đã nói. Cũng theo lời khai ban đầu của Dũng, hắn đã cướp đi hoa tai và chiếc nhẫn vàng của bà Hát và lục soát nhưng không tìm thấy tiền. Số vàng này, trong quá trình trốn chạy, hắn đã làm rơi ở đâu không nhớ.

Về chi tiết một số báo cho rằng có hai đối tượng tham gia, ngoài Doãn Trung Dũng còn có đối tượng Chí Dũng, cơ quan điều tra cho biết, thông tin này là không chính xác. Đối tượng Chí Dũng mấy hôm trước đã cùng Doãn Trung Dũng đi trộm chó và mang về bán ở Thuỷ Nguyên chứ không tham gia vụ án giết cướp với Doãn Trung Dũng. Con chó bị trộm này, cơ quan điều tra đã thu giữ.

Nữ tỷ phú bị nghi giết con vì sợ chia tài sản gây chấn động là ai?

Nghi án người mẹ xinh đẹp, tài năng sát hại con gái mình vì sợ phân chia tài sản đã làm chấn động không chỉ Ấn Độ mà cả thế giới. Dư luận và giới truyền thông Ấn Độ coi nó như một câu chuyện hoang đường về luân lý, về vật chất và tình mẫu tử.

vu-an-an-do

 Cảnh sát Ấn Độ hộ tống Indrani Mukerjea từ một tòa án ở Mumbai vào ngày 31 tháng Tám. Ảnh: Indranil Mukherjee / AFP / Getty Images 

Hung thủ là người mẹ - một nữ tỷ phú Ấn Độ

Nữ tỷ phú bị nghi giết con gái đẻ gây rúng động là Indrani Mukerjiea (sinh năm 1972), người được coi là bà trùm truyền thông của Ấn Độ.

Nữ tỷ phú lớn lên ở một nơi khá xa những thành phố hàng đầu của Ấn Độ như New Delhi hay Mumbai. Bà là con của một cặp vợ chồng trung lưu ở bang Assam (phía đông bắc Ấn Độ). Cũng giống như nhiều người khác, bà tìm cách thoát khỏi tỉnh để lập nghiệp ở thành phố. Giới truyền thông địa phương mô tả bà là “kẻ sẵn sàng thực hiện mọi thủ đoạn tàn nhẫn để leo lên từng nấc thang xã hội”. Họ đưa ra nhiều giai thoại chưa được kiểm chứng về việc bà dùng vật chất để thực hiện các mục tiêu, Zing dẫn nguồn tin từ truyền thông quốc tế.

Bà đã trải qua 3 đời chồng và người chồng hiện tại của bà là Peter Mukerjea, người cùng bà thành lập tập đoàn truyền thông nổi tiếng ở Ấn Độ INX Media.

Được biết, gia tộc Mukerjeas thành lập tập đoàn truyền thông nổi tiếng Ấn Độ 9X Media (tiền thân của INX Media) vào năm 2007 tại Mumbai, Ấn Độ. Khi đó nữ tỷ phú giữ chức Giám đốc điều hành trong khi chồng bà là chủ tịch của tập đoàn. Tập đoàn 9X Media được thành lập thông qua hai công ty INX Media và INX News, sau đó đổi tên thành INX Media vào năm 2010.

Một số tờ báo từng đánh giá tỷ phú Indrani là một nữ doanh nhân sắc sảo, tham vọng và trí tuệ, người đã tạo dựng một công ty nhân sự thành công. Năm 2008, bà lọt vào nhóm “50 phụ nữ đáng học tập” do Wall Street Journal bình chọn.

Nhìn lại vụ việc nghi án nữ tỷ phú sát hại con gái ruột

Cảnh sát cáo buộc Indrani Mukerjea, nữ tài phiệt truyền hình đầu tiên của Ấn Độ, sát hại Sheena Bora, cô con gái 25 tuổi của bà.

Tháng 5/2012, xác của Sheena được tìm thấy vài tuần sau khi cô bị sát hại.

Tuy nhiên phải 3 năm sau, nhà chức trách mới xác định được chính xác danh tính nạn nhân.

Qua quá trình điều tra, cảnh sát xác định nữ tỷ phú Indrani Mukerjea và chồng cũ đã đưa thi thể nạn nhân tới khu rừng ở Maharashtra, đốt xác và đẩy xuống khe núi. Cảnh sát cho rằng động cơ của vụ giết người là do nữ tỷ phú không thích Rahul Mukerjea, bạn trai của Sheena.

Peter Mukerjea là chồng thứ ba của Indrani. Ông sinh năm 1956 và điều hành công ty truyền thông Star india từ năm 1997 đến 2007. Năm 2007, ông gia nhập INX Media với vị trí giám đốc chiến lược. Ông nghỉ hưu và rời INX năm 2009. Tháng 8 vừa rồi, cảnh sát Mumbai đã triệu tập Peter về án mạng của Sheena, con gái riêng của vợ. Hộ chiếu cho thấy ông ở Rome tại thời điểm Sheena chết. Peter và Indrani đã chung sống hơn 10 năm.

Rahul Mukherjea, bạn trai của Sheena, là con của Peter trong cuộc hôn nhân trước khi kết hôn với bà trùm truyền thông. Rahul và Sheena không có quan hệ huyết thống. Họ yêu nhau và đã đính hôn. Indrani phản đối mối quan hệ của họ. Theo cảnh sát, nữ tỷ phú lo ngại tài sản của chồng bị phân chia nếu Sheena kết hôn với con riêng của chồng nên bà đã sát hại con gái.

Chandita Sahariah, một người bạn học ở thành phố Guwahati, kể về Sheena như là một "sinh viên xinh đẹp và tươi sáng".

"Cô yêu mẹ cô" - Sahariah cũng cho biết, theo The Guardian.

Vụ án đã dấy lên những suy tưởng nhiều hơn là một vụ giết người. Ở đây, người ta băn khoăn về luân thường đạo lý, về tình mẫu tử, về những giá trị vật chất trong thời đại kinh tế mới nổi.

"Đây là một câu chuyện về sự thay đổi " bình luận của Dilip Bobb trong tạp chí Outlook, theo The Guardian.

Hà Nội: Bé gái bị bỏ rơi cùng phong bì 835.000 đồng

Khoảng 5h sáng 27/9, sư trụ trì chùa Phú Nhi (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) mở cổng chùa thì phát hiện bé gái sơ sinh để trong hộp bìa các tông. Ngay sau đó, sư trụ trì đã thông tin sự việc lên chính quyền địa phương.

Chị Giang, người dân chứng kiến sự việc cho hay: “Bé gái nặng 3,7 kg được quấn quần áo để trong hộp bìa các tông, kèm theo đó là bì thư đựng số tiền 835.000 đồng. Bé gái mới sinh nên vẫn còn dây rốn...".

20160927143330-cha-u-be

 Cháu bé đang được chăm sóc tại chùa.

Ngay sau đó, chính quyền phường Phú Thịnh đã có mặt, làm các giấy tờ, đưa bé gái ra Trạm y tế xã Phú Thịnh chăm sóc.

Trao đổi thêm với phóng viên, một lãnh đạo Công an phường Phú Thịnh, TX.Sơn Tây cho biết, hiện chưa thấy người nhà đến nhận bé gái. Nhà chùa đã có nhã ý nhận nuôi cháu.

"Chúng tôi đã thông báo vụ việc đến Trung tâm Lao động & xã hội của phường để làm các thủ tục liên quan” - vị lãnh đạo cho biết.

Chém đứt tai tình địch đang ngủ với vợ mình

Chiều 27-9, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã bắt giữ Nguyễn Văn Tuấn (43 tuổi, ngụ huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, Công an phường An Phú (thị xã Thuận An) nhận được đơn thư tố cáo của anh Nguyễn Văn H. (ngụ phường An Phú) về việc, đã bị Tuấn xông vào nhà hành hung. Sau đó, anh H phải nhập viện vì mất máu và thương tích nặng. Qua truy xét, lực lượng Công an tiến hành bắt giữ Tuấn.

thumb_660_086a34ad-526e-4bd8-86f7-202cedea6dca

 Đối tượng tại cơ quan Công an.

Tại cơ quan Công an, Tuấn bước đầu khai nhận, đã nghi vấn anh H quan hệ bất chính với vợ mình nên cả hai nhiều lần cãi vã to tiếng. Đêm 22-9, Tuấn thuê taxi đến nhà H ở phường An Phú thì bắt quả tang vợ mình tên V (45 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, Đồng Tháp) đang nằm ngủ với H. Tức tối, Tuấn lấy khúc gỗ đập vào người anh H.

Lúc này, H tỉnh dậy tìm cách chạy trốn nhưng bị Tuấn cầm dao chém vào người gây thương tích. Anh H. nhập viện trong tình trạng bể xương gò má, đứt gần lìa 1/3 vành tai trái, bầm tụ máu vùng mũi, bàn tay phải bị đứt gân.

Đi lấy xe máy giúp bạn, nam sinh viên bị đánh tới hôn mê sâu

Ngày 27.9, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam cho biết, sau khi phẫu thuật, bệnh nhân Lê Anh V (21 tuổi, trú xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam; hiện là sinh viên của một trường cao đẳng trên địa bàn TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu.

Trước đó, vào khoảng 1h20 ngày 27.9, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân V trong tình trạng bị chấn thương sọ não do bị đánh.

Theo một số người bạn của V, vào khoảng 0h sáng 27.9, V cùng 3 người bạn trở về nhà trọ sau khi đi chơi game thì nhận được điện thoại của một người bạn. Người này nhờ V đến quán nhậu trên đường Nguyễn Đình Chiểu (TP.Tam Kỳ) lấy xe máy. Lý do mà người bạn này bỏ xe lại ở quán nhậu là bởi bị một nhóm thanh niên đuổi đánh.

V sau đó đã cùng với một người bạn đến quán nhậu lấy xe. Tuy nhiên, vừa đến nơi thì có một nhóm thanh niên gần 10 người chặn đường, bắt V dẫn đi tìm chủ nhân chiếc xe máy đã có mâu thuẫn với nhóm thanh niên trên. Khi V đưa nhóm thanh niên đến một dãy trọ thuộc địa phận phường An Mỹ (TP.Tam Kỳ) thì một số đối tượng trong nhóm thanh niên này dùng vỏ chai bia và cán rựa đánh V.

Sau khi thấy V gục ngã với nhiều vết máu, nhóm thanh niên không cho bạn của V chở đi cấp cứu mà cử 2 thanh niên chở đến bỏ trước cửa phòng cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.

Một bác sĩ trực cấp cứu cho biết, 2 thanh niên lạ mặt chở V đến trước phòng cấp cứu rồi bỏ đi luôn.

Trao đổi với PV, một đại diện của Công an TP.Tam Kỳ cho biết đã nắm thông tin và đang cử lực lượng vào cuộc điều tra vụ việc.

Theo các nạn nhân, trong số những người xưng là công an xã Hồng Thủy họ nhận ra có ông Liễu (Trưởng công an xã Hồng Thủy – PV), một cán bộ công an xã tên Ka – Rơl và nhiều công an viên. Sau khi hành hung người dân, nhóm người trên đã nhanh chân rời khỏi hiện trường.

Trước hành động có tính côn đồ, coi thường pháp luật của nhóm công an xã Hồng Thủy, các nạn nhân này đành phải chạy đến nhà ông Hồ Bá Bình để cầu cứu. Ông Bình xác nhận có sự việc này nhưng vào thời điểm đó ông đang ở TP Huế nên mới xảy ra sự việc đáng tiếc. "Lực lượng công an xã tưởng là người chở gỗ, khi yêu cầu dừng xe thì tài xế không chấp hành nên xảy ra việc xô xát. Đó là sự việc đáng tiếc, những người sai phạm cũng đã tiến hành thương lượng với nạn nhân nhưng chúng tôi sẽ họp kiểm điểm" - ông Bình khẳng định.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link