Tin phụ nữ 29/4: Học sinh tiểu học bị nhân viên nhà trường đánh đến hoại tử cơ thể rồi tử vong

( PHUNUTODAY ) - Một cậu bé 11 tuổi bị nhân viên nhà trường đánh đập tàn bạo khiến cậu phải chết một cách đau đớn.

Học sinh tiểu học bị nhân viên nhà trường đánh đến hoại tử cơ thể rồi tử vong

Theo Channel NewsAsia, cậu bé Mohamad Thaqif Amin đã qua đời vào thứ tư vừa qua do các biến chứng từ vết thương, được cho là gây ra bởi nhân viên của nhà trường Johor mà cậu đang theo học.

Trước đó, Thaqif đã chịu nhiều đau đớn khi phải cắt đi hai chân vào tuần trước do bị nhiễm trùng và hoại tử. Đôi chân của cậu bé bị chấn thương gây chảy máu, khiến vi trùng sinh sôi và phá hủy hoàn toàn các tế bào, các bác sĩ cho rằng nếu không cắt bỏ, nó sẽ lây lan sang các cơ quan khác của cơ thể.

tin-phu-nu-1

 Rất nhiều vết thương trên người cậu bé, nhiều nơi đã bị hoại tử và phải tiến hành cắt bỏ.

Đôi chân bị chấn thương của cậu cũng từ các vụ đánh đập trong trường mà ra. Sau khi bị cắt bỏ đôi chân, Thaqif chìm vào cơn hôn mê sâu vì quá đau đớn. Tưởng rằng sự việc sẽ ngừng lại ở đó, ngờ đâu các bác sĩ phát hiện cánh tay trái của cậu cũng phải được cắt bỏ, trong khi cánh tay phải đang chuyển sang màu đen do nhiễm trùng.

Khi bệnh viện tiến hành trao đổi với gia đình, thì vai trái của cậu xuất hiện nhiều cục máu đông, cả cơ thể bầm tím. Gia đình hoảng sợ nên yêu cầu tiến hành phẫu thuật ngay, tuy nhiên ca phẫu thuật đã không bao giờ được tiến hành do nhịp tim của cậu bắt đầu bất bình thường và đã chết không lâu sau đó.

Sự việc thương tâm này gây chấn động khắp đất nước. Mẹ của Thaqif trước đó đã tố cáo nhà trường vì hành vi đánh đập con trai mình bằng ống nước cứng. Nhà trường đã tiến hành xem xét vụ việc, người gây ra vụ đánh đập đã bị bắt tạm giam.

Qua điều tra ban đầu của sở cảnh sát, nghi phạm tạm giam là một cựu tù nhân, trước đây từ bị bắt và ở tù với tội danh trộm cướp vặt. Làn sóng phẫn nộ trong dư luận tăng cao, khiến cảnh sát phải tiến hành điều tra sự việc nhanh chóng.

Cha của Thaqif hy vọng mọi người cầu nguyện cho con trai ông, và mong muốn sự việc được nhiều người biết đến, để gây sức ép và đòi lại công lý cho cậu bé xấu số. Ông hy vọng luật pháp sẽ nghiêm minh trừng trị người có tội.

Vụ việc này là một giọt nước tràn ly trong bối cảnh nạn bạo lực học đường ở Malaysia có chiều hướng gia tăng trong những năm gần đây. Quan điểm kỷ luật học sinh bằng roi vọt và bạo lực vẫn còn tồn tại trong phần lớn giáo viên, họ xem việc đó là điều bình thường.

Đại diện của Unicef tại Malaysia cho biết: “Việc phạt các em bằng bạo lực vẫn còn được thực hiện ở nhiều nơi trên đất nước này, các giáo viên xem đó là hành vi không sai trái, khiến nhiều người trong số họ có các kiểu kỷ luật quá nghiêm khắc và mạnh tay, không may dẫn đến hậu quả khôn lường”.

Kỷ luật trẻ bằng trừng phạt thân thể là một điều bị cấm trên tất cả các nước Châu Âu. Ở Đông Nam Á, có đảo quốc Singapore hiện cũng là điểm nóng về vấn đề này. Nhiều phụ huynh cho rằng ranh giới giữa kỷ luật và lạm dụng trẻ rất mỏng manh, hy vọng chính phủ sẽ có những điều luật cụ thể cho hành vi này.

Hai vợ chồng bị xe tải cán tử vong sau khi tông con chó

Sau cú tông mạnh vào con chó băng ngang đường, hai vợ chồng ở Đăk Lăk ngã nhào, bị xe tải lao tới cán tử vong.

tin-phu-nu-2

Hiện trường tai nạn khiến 2 vợ chồng tử vong. Ảnh: Kh.Uyên 

Sáng 29/4, ông Bùi Thái Sở (53 tuổi) chở vợ Huỳnh Thị Khánh Ly (43 tuổi) trên Quốc lộ 27, hướng từ Buôn Ma Thuột đi Đà Lạt. Khi đến xã Ea B\'hôk, huyện Cư Kuin, Đăk Lăk, xe tông phải một con chó chạy ngang đường.

Ông Sơn loạng choạng tay lái, ngã nhào. Cùng lúc, xe tải do ông Trịnh Minh Sơn (45 tuổi) chạy theo hướng ngược lại không tránh kịp đã cán qua người hai nạn nhân khiến họ tử vong tại chỗ.

CSGT huyện Cư Kuin đã phân luồng giao thông, giải quyết hiện trường.

Toàn cảnh thiếu nữ dùng roi điện cướp tiền của cụ bà

Sau khi xảy ra vụ việc thiếu nữ dùng roi điện cướp tiền của cụ bà, hàng xóm xung quanh gia đình thiếu nữ sinh sống vẫn chưa hết bất ngờ, bàng hoàng khi nghe tin.

Cơ quan công an vừa bắt khẩn cấp đối với Phùng Thị Bích Hường (SN 1997, trú xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) để điều tra, xử lý về hành vi cướp tài sản đối với bà lão hơn 70 tuổi xảy ra tại thôn Tây An, xã Hoà Châu, huyện Hoà Vang, theo tin tức trên báo Dân việt.

Liên quan đến vụ việc, chiều 28/4, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Bình - Phó trưởng Công an xã Hoà Châu - cho biết, gia đình của Hường thuộc diện gia đình khá giả tại địa phương. Hường là con út trong một gia đình có 3 anh chị em.

Kỳ thi tốt nghiệp năm học 12, Hường rớt tốt nghiệp THPT do bị điểm liệt một môn học nên năm vừa rồi Hường mới thi lại và hiện đang là sinh viên năm nhất của một trường đại học.

Chị V.T.N (ở thôn Đông Hoà, xã Hoà Châu, hàng xóm cũ, hiện cách nhà Hường vài trăm mét) cho biết, khi hay tin Hường gây ra hành động dùng roi điện cướp tài sản, cả khu xóm ai cũng bất ngờ, bàn tán về sự việc, bởi gia đình Hường cũng thuộc diện khá giả trong khu xóm, bản thân Hường cũng rất hiền.

“Nó rất hiền, hồi nó còn nhỏ, nhà chị bán hàng, khi nào chị đi chở con đều nhờ Hường coi quán giúp… Mấy ngày nay cả khu xóm rúng động, ai cũng bất ngờ, bàn tán. Không ai nghĩ nó gây ra việc như vậy, ai cũng nghĩ chắc nó bị gì...”, chị N nói thêm.

Tại Cơ quan điều tra, bước đầu Hường thừa nhận: Hường chính là “bóng đen”, thủ phạm cướp tài sản tại nhà cụ Thiên. Hường khai: “Túng tiền tiêu xài, nên đột nhập nhà bà Thiên trộm cắp tài sản. Lúc bị phát hiện, do sợ cụ Thiên la lên khiến mọi người phát hiện nên đã dùng roi điện mang theo tấn công”., báo Công an Nhân dân đưa tin.

Sau khi giật tiền của cụ Thiên, Hường chạy về hướng cánh đồng Tây An, ả còn dự định thuê đò sang bên kia sông Cầu Đỏ bỏ trốn tuy nhiên chưa kịp thực hiện thì đã bị bắt. Hường là “ hot gril” trên mạng xã hội. Tài khoản facebook mang tên Bích Hường thu hút luôn nhận được 1.000 like của cộng đồng mạng.

Trước đó, khoảng 18h ngày 25/4, bà Ngô Thị Th (SN 1940, trú thôn Tây An, xã Hòa Châu) về đến nhà thì thấy một cô gái trẻ đang lục soát đồ đạc nhà mình nên bà Th liền tri hô. Bị phát hiện, Hường liền dùng roi điện thủ sẵn trong người tấn công bà Th và cướp đi 10 triệu đồng trong túi áo. Lúc này, nhiều hàng xóm gần bên nhà nghe tiếng bà Th la thất thanh liền chạy qua thì Hường đã bỏ chạy về cuối cánh đồng.

Ngay sau đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 21h cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện Hường đang lang thang trên con đường ven sông Cầu Đỏ (thuộc địa phận phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) nên tổ chức bắt giữ và kiểm tra, thu hồi hơn 6,3 triệu đồng.

Xe khách đâm trực diện vào dải phân cách làm 3 người bị thương

Vào lúc 6 giờ 45 phút ngày 29/4, trên đường ĐT.741 (đoạn qua ấp An Hòa, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước), một vu tai nạn xe khách đã xảy ra làm 3 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe khách loại 24 chỗ ngồi, mang biển số 93B-00.115 do tài xế Hồ Văn Kim (58 tuổi xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) điều khiển lưu thông trên đường ĐT.741, hướng từ Bình Phước đi Bến xe Miền Đông (Thành phố Hồ Chí Minh).

Khi đi đến địa phận trạm dừng chân Hà Mỵ, do trời mưa, đường trơn, tài xế không làm chủ được tốc độ khiến xe bị mất lái đâm trực diện vào dải phân cách.

Vụ tai nạn khiến tài xế và phụ xe bị thương, một nữ hành khách bị thương nặng được người dân nhanh chóng chở đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước.

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân làn tránh ùn tắc giao thông và làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn