Tin phụ nữ 4/4: Bé trai còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi bên mương

( PHUNUTODAY ) - Đi đón vợ sắp cưới, nam thanh niên bị đâm tử vong, khởi tố ông bố đánh con gái bầm tím người vì... 10 nghìn đồng...là những thông tin đáng chú ý

Đi đón vợ sắp cưới, nam thanh niên bị đâm tử vong

Thông tin ban đầu, tối 28.3, anh Nguyễn Chi Lăng (27 tuổi, quê Cà Mau) đi xe máy đến trước cổng một khu công nghiệp ở huyện Châu Thành (Tiền Giang) đón vợ sắp cưới về nhà.

Trong lúc đậu xe chờ vợ sắp cưới tan ca, anh Lăng xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên lạ mặt. Sau vài lời qua lại, nhóm này bất ngờ rút dao đâm chết anh Lăng. Gây án xong, các đối tượng nhanh chân tẩu thoát.

Nhận tin, các cơ quan chức năng lập tức vào cuộc điều tra, truy bắt hung thủ. Biết không thể thoát tội, Trần Thanh Vũ (26 tuổi, ngụ huyện Châu Thành) ra công an đầu thú vào ngày 30.3 sau khi trốn lên TP.HCM.

tin-phu-nu phunutoday

 Ảnh minh họa

Tại cơ quan điều tra, Vũ thừa nhận đâm chết anh Lăng. Theo nghi phạm, một người phụ nữ tên Mai (chưa rõ lai lịch) thuê hắn giải quyết mâu thuẫn với vợ sắp cưới của anh Lăng. Sau đó, Vũ rủ thêm 3 người khác đến khu công nghiệp và đâm chết anh Lăng khi thấy nạn nhân đón vợ sắp cưới.

Ngày 3.4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Trần Thanh Vũ về hành vi Giết người. Hiện, công an đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Gã dượng nhiều lần 'làm bậy' với bé 13 tuổi

Ngày 4/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Mang Thít (Vĩnh Long) đang điều tra vụ hiếp dâm trẻ em xảy ra trên địa bàn.

Theo cảnh sát, tối 3/4, chị Ngà (33 tuổi, ngụ Cà Mau, tạm trú ở huyện Mang Thít) đến Công an xã An Phước tố cáo Hòa (37 tuổi, ngụ xã An Phước) có hành vi nhiều lần xâm hại con gái mình. Nạn nhân là tên Như (13 tuổi).

Bốn năm trước, chị Ngà từ Cà Mau dẫn con gái đến xã An Phước thuê phòng trọ. Trong quá trình đi làm thuê, người phụ nữ này quen Hòa. Anh ta đã có 2 đời vợ.

Sau quãng thời gian quen nhau, Hòa và Ngà về chung sống với nhau. Hàng ngày, lợi dụng lúc “vợ hờ” ra ngoài, Hòa nhiều lần xâm hại con riêng của chị Ngà tại phòng trọ. Người đàn ông cấm nạn nhân kể cho người thân biết chuyện.

Tối 3/4, Như đã kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ biết. Gia đình đã đến công an xã sở tại trình báo.

“Tại cơ quan điều tra, Hòa thừa nhận đã 4 lần xâm hại con gái riêng của chị Ngà...”, trung tá Dương Văn Hiệp, Phó trưởng Công an huyện Mang Thít nói. 

* Tên nhân vật trong bài đã đổi.

Bé trai còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi bên mương

Ngày 4-4, bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại thôn Phước Mỹ (xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) đang được chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị trong tình trạng sức khỏe tốt, ổn định.

Trước đó, vào sáng 3-4, chị Nguyễn Thị Thắm (SN 1985) cùng mẹ chồng là bà Phạm Thị Danh (SN 1957 cùng trú tại thôn Phước Mỹ) phát hiện một bé trai sơ sinh còn nguyên cả dây rốn bị bỏ rơi bên mương thủy lợi của thôn. Bé trai nhanh chóng đưa vào trạm y tế xã để thăm khám, kiểm tra sức khỏe.

tin-phu-nu1 phunutoday

 Bé trai được bà Lan chăm sóc tại bệnh viện.

Sau đó, UBND xã Triệu Giang tiếp nhận bé rồi giao cho bà Võ Thị Lan (SN 1971, trú tại Phước Mỹ) chăm sóc. Bà Lan có nguyện vọng xin nhận bé trai làm con nuôi, vì vợ chồng bà bị hiếm muộn.

Bác sĩ Trần Vĩnh Hoàng, Phó trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết: "Quá trình xét nghiệm, sàng lọc kết quả ban đầu chưa thấy gì bất thường. Còn các xét nghiệm viêm gan B, HIV kết quả là âm tính".

Bà Cao Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Triệu Giang cho biết, hiện có nhiều người có nhu cầu nhận nuôi cháu bé. Nếu sau một thời gian không có người thân đến nhận lại thì xã sẽ hoàn tất các thủ tục và cho nhận con nuôi theo đúng quy định.

Khởi tố ông bố đánh con gái bầm tím người vì... 10 nghìn đồng

Ngày 4/4, ông Trương Bá Khánh - Trưởng Công an TP.Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn La (trú tại xóm Vèo, xã Định Trung, TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) về tội danh Cố ý gây thương tích.

tin-phu-nu2 phunutoday

 Hình ảnh bầm tím khắp người cháu Hạnh sau khi bị bố đánh. Ảnh Fb M.L.L

Nạn nhân là cháu Hoàng Thị Hồng Hạnh (SN 2007, trú cùng địa chỉ), con gái ruột của La.

Trước đó, khoảng 22h tối 27/3, Hoàng Văn La uống rượu say về nhà đã đánh con gái lớn với mục đích không cho con ngủ. La chửi bới, cầm gậy đánh liên tiếp vào tay, vào người con gái ruột… khiến bé bị bầm tím khắp người.

Nhận được thông tin, chị Nguyễn Thị Dung (SN 1982, thôn Vèo, xã Định Trung, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) - mẹ cháu Hạnh đã làm đơn trình báo lên cơ quan công an. Đối tượng La đã bị triệu tập ngay sau đó để tường trình vụ việc.

Tại cơ quan công an, La đã thừa nhận toàn bộ hành vi bạo hành đối với con gái. La khai, do cháu Hạnh lấy 10 nghìn đồng trong túi quần của bố đi mua vở cho em. Trong lúc say rượu, đối tượng đã ra tay đánh đập con gái.

Theo cơ quan công an, ở địa phương, La là đối tượng nghiện rượu, thường xuyên say xỉn và có những hành vi không kiểm soát được, đặc biệt là với vợ con. Chính vì không chịu được người chồng nát rượu, năm 2016, chị Dung đã làm đơn ly hôn ra tòa.

Do điều kiện kinh tế lúc đó khó khăn nên chị Dung chỉ có thể nhận nuôi được đứa con út còn 2 người con gái lớn về ở với bố. Trong thời gian qua, không ít lần La ra tay đánh con gái nhưng cháu Hạnh vẫn cố chịu đựng không dám nói với ai vì sợ bố.

Hiện vụ án đang được công an TP.Vĩnh Yên tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bắt nghi phạm nã đạn vào quán karaoke

tin-phu-nu3 phunutoday

 Ảnh minh họa

Ngày 4-4, Đại tá Lê Duy Tấn, Trưởng Công an thành phố Hạ Long xác nhận: Đã ra lệnh bắt khẩn Trần Văn Trung  (29 tuổi,  trú tại tổ 42, khu 4, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long) về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, ngày 2-4, do mâu thuẫn cá nhân, Trung đã dùng súng quân dụng P64 bắn vỡ kính quán Karaoke của anh Dương Mạnh Cường (sinh năm 1972, trú phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long).

Vụ án đang được điều tra.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn