Trường tiểu học của bé Nhật Linh ở Nhật họp khẩn cấp sau sự việc đau lòng

( PHUNUTODAY ) - Sau khi nghi phạm sát hại Nhật Linh là hội trưởng phụ huynh bị bắt hôm 14.4, trường tiểu học mở cuộc họp về việc giám sát trẻ em đi học.

Sau khi Yamsumasa Shibuya bị bắt, trường tiểu học Mutsumi số 2, nơi bé Linh theo học, đã mở cuộc họp khẩn cấp về việc giám sát đưa trẻ em tới trường hôm 16/4, theo NHK.

thu-doan-che-giau-toi-ac-cua-nghi-pham-sat-hai-be-nhat-linh1

 Nghi phạm Shibuya đã không có mặt làm nhiệm vụ giám sát học sinh đi học vào sáng ngày 24-3, ngày bé Linh mất tích.

Tham dự cuộc họp có 170 phụ huynh và 20 giáo viên, nhân viên trong trường. Hiệu trưởng Itoh Takashi tỏ ra sốc khi biết tin Shibuya, người là chủ tịch hội phụ huynh, là nghi phạm trong vụ án sát hại bé Nhật Linh.

f

 Phụ huynh tới tham dự cuộc họp về giám sát trẻ em ở trường tiểu học Mutsumi số 2.

Cuộc họp diễn ra lúc 16h, trong khoảng 20 phút. Nhà trường cho biết để đảm bảo an toàn hơn cho học sinh, nhà trường sẽ cho phép các em mang điện thoại có chức năng cài đặt định vị GPS tới lớp.

Một phụ huynh có hai con trai học lớp 6 và lớp hai trong trường cũng tham dự cuộc họp cho biết:

"Ai cũng sốc, lặng người. Tôi không biết nói thế nào. Chúng tôi sẽ đặt con trẻ lên ưu tiên hàng đầu bây giờ", ông nói.

Shibuya trở thành chủ tịch hội phụ huynh ở trường mà Linh theo học từ năm ngoái và rất tích cực sau khi được bổ nhiệm làm một thành viên nhóm phụ huynh chuyên giám sát các học sinh từ nhà đến trường hàng ngày trong vòng hai năm.

Tuy nhiên, vào sáng 24/3, khi bé Linh mất tích trên đường đi học, Shibuya không tham gia hoạt động trên.

Vào những ngày sau đó, ông này vẫn giám sát trẻ em đi học như thường lệ. Shibuya có hai con nhỏ cũng đang học tiểu học như Linh.

Tờ Asahi Shimbun ngày 17/4 dẫn thông tin từ cảnh sát tỉnh Chiba cho biết chiếc xe của nghi phạm Shibuya đã nhiều lần đi về giữa khu vực ông ta sinh sống với địa điểm tìm thấy đồ đạc và thi thể của Linh.

Camera an ninh từ các cửa hàng tiện lợi và trạm xăng ở dọc đường thu được hình ảnh chiếc xe của ông Shibuya di chuyển giữa 3 địa điểm này trong nhiều ngày.

Ngày Linh mất tích, hình ảnh video cho thấy xe của nghi phạm Shibuya chạy trên con đường nối liền các địa điểm trên.

Trước đó, Mainichi đưa tin cảnh sát nghi ngờ chiếc xe đã đi từ thành phố Matsudo (tỉnh Chiba), ngang qua thành phố Bando (tỉnh Ibaraki) để đến Abiko (tỉnh Chiba). Bờ sông Tone ở Bando là nơi quần áo, cặp sách của Linh bị vứt lại trong khi Abiko là nơi người ta tìm thấy thi thể em. Người đàn ông có thể đã ném đi quần áo và cặp sách của bé vào ban ngày rồi mới vứt xác bé vào tối hôm đó.

Anh Lê Anh Hào, bố của bé Lê Thị Nhật Linh đã trở lại Nhật Bản ngày 16/4. Đặt chân đến sân bay Narita sáng sớm, anh Hào đã gặp khá nhiều phóng viên chờ sẵn.

Trả lời phỏng vấn của các phóng viên tại sân bay, bố của cô bé xấu số nói trong nước mắt: "Tại sao lại giết con gái của tôi? Tôi muốn hung thủ phải bị pháp luật Nhật Bản trừng trị thật nghiêm khắc".

Với nghi phạm của vụ án, là người đàn ông hàng xóm Shibuya Yasumasa, anh Hào muốn được nói chuyện với y một lần. Bố Nhật Linh bày tỏ, đến nay gia đình vẫn chưa nguôi đau đớn và bị mất phương hướng, không biết nên làm gì.

Trước đó, khi được báo tin qua điện thoại đã tìm thấy nghi phạm chính của vụ án, anh Hào cảm thấy nhẹ nhõm với Nhật Linh phần nào. "Tôi ước giá như có thể cho con bé biết điều đó", anh chia sẻ với NHK. Anh cũng nói thêm, sẽ chỉ tha thứ cho hung thủ nếu như có thể mang bé Linh trở lại.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn