Túng tiền, cựu sinh viên bóp cổ cụ ông đến chết để cướp tài sản lĩnh án tử hình

( PHUNUTODAY ) - Cậu sinh viên vốn học giỏi nhưng bỏ học giữa chừng, trở thành tên trộm. Trong một lần ăn trộm, cậu đã giết chết cụ ông 91 tuổi.

Ngày 20/4, TAND cấp cao tại Hà Nội đưa bị cáo Lê Ôn Tùng (SN 1988, ở Ứng Hòa, Hà Nội) ra xét xử tội giết người. Phiên tòa được mở theo kháng cáo xin giảm nhẹ tội của bị cáo.

j12

 Cựu sinh viên sát hại cụ ông để cướp tài sản. Ảnh nguồn: Internet

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 18h ngày 17/8/2015, Lê Ôn Tùng đã trèo tường vào nhà cụ Tạ Văn Cát (SN 1925) là người cùng thôn với Tùng để trộm cắp tài sản thì bị cụ Cát phát hiện.

Tùng đã lao vào ôm cụ Cát vật xuống đất, rồi dùng tay phải vòng qua gáy ghì chặt còn tay trái bóp cổ nạn nhân. Thấy cụ Cát chống cự, Tùng tiếp tục bóp cổ cho đến khi cụ Cát không cử động được nữa.

Lúc này, Tùng nghĩ nạn nhân đã chết nên Tùng buông tay, rồi bình thản rút thuốc lá ra để hút, khi hút được nửa điếu Tùng đã vứt thuốc xuống ngay chỗ mình ngồi để xem cụ Cát đã chết thật chưa, sau đó Tùng còn sờ vào chân thì thấy mạch ở chân nạn nhân vẫn đập. Tùng liền lấy chiếc khăn mặt được phơi trên dây nhét vào mồm cụ Cát rồi tiếp tục lấy 1 đoạn ống nước bằng nhựa mềm đang được để trong nhà tắm mang ra trói hai tay của nạn nhân trước ngực.

Ngay sau đó, Tùng cầm đèn pin đi vào trong nhà lục lọi các tủ và lấy được số tiền 20 triệu đồng cùng 26 chỉ vàng (có trị giá 80.600.000 đồng).

Sau khi gây án,Tùng đã bỏ trốn vào thành phố Hồ Chí Minh cùng số tiền, còn vàng cướp được Tùng đi bán ở nhiều cửa hàng vàng khác nhau để lấy tiền chi tiêu cá nhân hết.

Theo kết luận giám định của cơ quan chức năng, nguyên nhân dẫn đến cái chết của cụ Tạ Văn Cát là do suy hô hấp cấp, bí tắc đường thở.

Ngày 29/12/2015, Lê Ôn Tùng biết hành vi phạm tội của mình đã bị phát hiện nên đã đến cơ quan điều tra đầu thú.

Được biết, Lê Ôn Tùng đã từng là một người con ngoan, có thành tích cao trong học tập, đạt giải 3 học sinh giỏi cấp tỉnh môn Vật lý và là sinh viên xuất sắc đạt học bổng của một trường Đại học đóng trên địa bàn Hà Nội.

Ngày 26/9/2016, TAND TP Hà Nội đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Ôn Tùng tử hình về tội Giết người và 7 năm tù về tội Cướp tài sản. Tổng hình phạt chung cho hai tội danh Tùng phải chấp hành là tử hình, sau bản án sơ thẩm, Tùng đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt về tội Giết người.

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 20/4/2017 bị cáo Lê Ôn Tùng đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, nhưng bị cáo không đưa ra được tình tiết mới để làm cơ sở xin giảm nhẹ hình phạt cho mình.

Có mặt tại phiên tòa, người thân của Tùng khóc lóc xin lỗi gia đình bị hại đồng thời cho biết, tội lỗi của bị cáo gây ra một phần cũng do lỗi của gia đình khi đã thiếu sự quan tâm, giúp đỡ Tùng trong lúc khó khăn.

Sau khi xem xét, HĐXX cấp phúc thẩm cho rằng, hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây đau thương cho gia đình bị hại, tại tòa bị cáo không đưa ra được tình tiết mới để có căn cứ giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Theo HĐXX, bản án sơ thẩm xử phạt bị cáo mức án trên là có cơ sở, đúng pháp luật nên không có căn cứ để chấp nhận xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo.

Từ nhận định trên, HĐXX cấp phúc thẩm bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với bị cáo Lê Ôn Tùng về tội giết người.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn