Nhất quyết đừng làm 3 việc này khi về quê ăn Tết
Theo Aboluowang, năm mới là thời gian dành cho những điều tốt đẹp. Để một năm có nhiều may mắn và hạnh phúc, nên hiểu những điều nên làm trong ngày Tết.
Theo Aboluowang, năm mới là thời gian dành cho những điều tốt đẹp. Để một năm có nhiều may mắn và hạnh phúc, nên hiểu những điều nên làm trong ngày Tết.
Tôi hiểu suy nghĩ của chồng, đàn ông ai chẳng muốn oai 1 chút, nhất lại là người con xa xứ, 2 năm không về quê rồi.
Việc ngăn cản vợ về nhà quê ngoại ăn Tết cũng như bắt vợ ở nhà rửa bát nấu cơm đều có thể bị xem là hành vi vi phạm quy định pháp luật và có chế tài xử phạt riêng.
Tùy theo quy định phòng dịch của mỗi địa phương mà người dân sẽ cần chuẩn bị những loại giấy tờ khác nhau.
Trước khi về quê ăn Tết, thanh niên cẩn thận viết lời nhắn nhủ bằng mực đậm lên tờ giấy A0 và dán trước cửa.
Cộng đồng mạng đang "khóc ròng" khi xem đoạn clip ngắn Xuân không màu 2 nói về nỗi niềm của những cô gái lấy chồng xa mà không được về nhà ngoại ăn Tết. Dù mới chia sẻ nhưng đoạn clip đã "hút" được hàng triệu lượt LIKE, SHARE và đang gây "bão" trên các diễn đàn.
Sau khi thực hiện xong hành vi trộm cắp của mình tên trộm bắt nạn nhân chở ra bến xe để về quê ăn Tết.
Hai bảo vệ đánh chết người vì tưởng là cướp, Rùng mình giáp mặt tên trộm máu lạnh ngày cuối năm, Ấm áp phiên chợ Tết 0 đồng giữa lòng Hà Nội, khởi hành 2 chuyến xe miễn phí đầu tiền về quê đón Tết... là điểm tin.
Ngay cả trong thời đại ngày nay, việc những chàng rể về ăn Tết quê vợ vẫn rất khó khăn.
Người thông minh là phải biết tránh né những câu hỏi về tiền bạc, thu nhập, khoản tiết kiệm.
Mới đây, Bộ Y tế đã có văn bản gửi các tỉnh, thành phố đề nghị không cách ly y tế người dân trong nước về quê ăn Tết.
Chiếc xe giường nằm 40 chỗ bị CSGT Đồng Nai kiểm tra khi đương chạy từ TP HCM đi Nghệ An, phát hiện trên xe có tổng cộng 82 người, gấp đôi so với mức quy định.
Hàng ngàn người đổ về các bến xe, bến tàu, sân bay khiến cho khu vực này tắc nghẽn trầm trọng. Người đứng, kẻ ngồi, mệt quá thì nằm cả xuống đất chỉ để chờ "một suất về quê" ăn Tết.
Tôi ứa nước mắt nghe những lời anh nói, đã 5 năm nay, tôi chưa biết đến cảm giác ăn Tết cũng bố mẹ...
Nói về cái Tết sắp đến gần với cuộc sống đoàn viên cùng 2 đứa con, chị H. nói: "Em rất nhớ con nhưng em không dám về quê ăn Tết vì sợ..."