Video: Mẹ say xỉn gây tai nạn, bé 20 tháng tuổi may mắn thoát ch.ết

( PHUNUTODAY ) - Dù gặp phải tai nạn khủng khiếp khi ngồi trên xe mà bà mẹ say xỉn điều khiển, cậu bé 20 tháng tuổi vẫn may mắn sống sót một cách thần kỳ.

Một bà mẹ trẻ ở Anh đã phải lĩnh án 26 tuần tù giam do gây tai nạn khi lái xe chở con trai 20 tháng tuổi trong tình trạng say xỉn.

Cụ thể, hồi tháng 12 năm ngoái, cô Tania Chikwature đã lái chiếc Nissan Qashqai lao xe tốc độ cao vào khu vực vòng xuyến ở Peterborough, Anh quốc, khiến xe "bay" lên cao.

say

Hiện trường vụ tai nạn. 

Tại hiện trường vụ tai nạn, Chikwature khai với cảnh sát rằng đã uống vodka trước khi cầm lái. Kết quả kiểm tra của cảnh sát cho thấy nồng độ cồn trong máu bà mẹ trẻ cao gấp 3 lần mức cho phép.

May mắn là cả cô và cậu con trai nhỏ đều không bị chấn thương gì nghiêm trọng.

“Đó hoàn toàn là do may mắn, cô đã rất may khi không có ai thiệt mạng trong vụ tai nạn," thẩm phán Ken Sheraton xét xử vụ việc nói với Chikwature.

Ngoài việc phải ngồi tù khoảng 6 tháng, Chikwature còn bị cấm lái xe trong 6 năm và phải nộp phạt 115 bảng (hơn 3 triệu đồng).

Thảm cảnh chồng uống rượu lái xe, khiến vợ mang thai hôn mê sâu, con phải sinh non

Rượu bia không chỉ tổn hại đến sức khỏe mà nó còn khiến cho nhiều gia đình nhà tan cửa nát. Nhiều vụ tai nạn giao thông kinh hoàng liên quan đến bia rượu khiến con người ta phải khiếp sợ.

Ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền thảm cảnh của gia đình ở Hải Phòng, chỉ vì anh chồng uống rượu lái xe, do không đủ tỉnh táo đã đâm thẳng vào ôtô, khiến cho vợ mang thai 8 tháng bị hôn mê sâu, con phải mổ sinh non.

“Con được sinh ra trong một hoàn cảnh đặc biệt. Bố con uống rượu chở mẹ con đang mang bầu con được 8 tháng, và còn có cả chị con, anh con trên chiếc xe máy. Vì uống rượu nên bố con đã lao thẳng chiếc xe máy chở cả gia đình vào ô tô. Các bác sĩ phải mổ khẩn cấp để cứu con, còn mẹ con thì không còn nữa. Chị gái con thì bị chấn động não, anh trai con bị thương nhẹ hơn, bố con cũng bị chấn thương vùng đầu và hiện vẫn chưa tỉnh.

Con sinh ra đã là đứa trẻ mồ côi mẹ. Con không biết được dòng sữa mẹ ngọt thế nào, không biết được vòng tay mẹ yêu thương ấm áp ra sao, chẳng bao giờ con có thể nghe lời mẹ hát ru để đưa con vào giấc ngủ và mãi mãi con chẳng bao giờ biết được khuôn mặt của mẹ. Con còn quá nhỏ để chịu nỗi đau mất mát quá lớn như này.

Hoàn cảnh đáng thương của gia đình và sự đáng trách của người bố đã tạo nên bi kịch gia đình cho những đứa trẻ còn quá non nớt. Đây cũng như một hồi chuông cảnh tỉnh đến những người sử dụng bia rượu nhưng vẫn tham gia giao thông, đừng vì một phút chủ quan để rồi hối hận cả cuộc đời.

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn copy link