Bắt quả tang bạn gái phản bội mình, chàng trai chỉ hỏi đúng 1 câu: "Cái sừng của tôi có bao lâu rồi"?

( PHUNUTODAY ) - Khi phát hiện mình bị người yêu "cắm sừng", chàng trai chỉ hỏi đúng một câu: "Cái sừng của tôi có bao lâu rồi" và nhận lại câu trả lời 3 tháng... Mối tình hơn 5 năm đã kết thúc một cách đau đớn như vậy...

Câu chuyện về một chàng trai bị bạn gái yêu hơn 5 năm "cắm sừng" đúng dịp 20/10 bất ngờ rầm rộ trên một trang mạng xã hội đã khiến cư dân mạng không khỏi phẫn nộ.
Mở đầu câu chuyện, tác giả bài đăng chia sẻ mình và người yêu yêu nhau từ năm lớp 11. Cùng nhau trãi qua thêm 4 năm đại học, yêu xa Đồng Tháp - Cần Thơ. Và thêm 1 năm đi làm xa nữa, lần này là Đồng Tháp - An Giang.

"Ngày 18-10, tôi hỏi 20-10 này em có về ko? Em nói là phải chạy doanh số nên phải 22 em mới về được. Vậy mình hẹn nhau ngày đó.

Tôi muốn đi thăm em bất ngờ, vì vậy 19-10 tôi viết đơn nghỉ bệnh. Rủ nhỏ em bà con đi Vincom LX mua quà tặng em. Dự định là tôi sẽ chở nhỏ em qua thằng bồ nó, rồi tôi 1 mình đến nhà trọ của em và làm em bất ngờ. Nhưng thằng bồ nhỏ em đi làm thêm tới 10h mới ra. Bỏ nó thì không được, tôi đành miễn cưỡng cùng nó vào Lotte cinema xem phim giết thời gian.

Định mệnh trái nghoe, cứ như 1 trò đùa vậy. Em cặp tay một ng con trai khác tình tứ bước từ trong ra.

Tôi và em, 2 cặp mắt nhìn nhau chết trân.

Rồi tôi cười nhẹ, lạnh lùng xé đôi cặp vé siêu bão địa cầu nhét vào thùng rác. May mà tôi chưa kịp order bắp + nước, không thì tôi vứt tứ tung cái Vincom rồi.

Tôi lôi nhỏ em về. Từ Long Xuyên về Cao Lãnh mà tôi cứ chạy như bay ấy. Khi tới phà bắc Cao Lãnh, ko kiềm chế đc cảm xúc nữa. Tôi khóc, khóc rất nhiều. Nhỏ em vỗ về tôi bảo nín ngta nhìn. Nhưng tôi nào biết mọi thứ xung quanh nữa.

Cả đời tôi đã khóc vì em 2 lần. 1 lần em bị tai nạn giao thông gãy tay lúc năm 2 và lần còn lại là buổi chiều mùng 3 tết năm 2012, khi em trao trọn đời con gái cho tôi.

Và lần này là lần thứ 3, lần cuối cùng đây.

Haha".

ngoai-tinh-1

 Câu chuyện được chàng trai chia sẻ trên một trang mạng xã hội đang nhận được nhiều sự quan tâm.

Chàng trai vô cùng đau đớn khi tận mắt thấy người yêu mình tay trong tay với gã trai lạ trong khi nói dối anh là phải chạy doanh số nên đến ngày 22 mới được về. Nỗi đau ấy quá lớn khiến chàng trai không thể nói được lời nào mà chỉ muốn phá tung khung cảnh lúc ấy. Chàng trai tiếp tục kể tiếp:

"... Sáng 20-10, em tìm tôi.

Mẹ tôi ko biết tôi và em có chuyện nên vẫn mở cửa cho em vào nhà như mọi ngày.

Em lên phòng tôi, tôi đang ngủ sau 1 đêm "đau",  em ôm tôi, tôi tỉnh giấc và đẩy em ra.

Em xin lỗi. Em xin lỗi. Và em xin lỗi.

Em nghĩ em không còn yêu anh nữa.

Nhưng em chắc chắn đã yêu người đó rồi. Bla bla...

Tôi lạnh lùng. Em có thể bước ra khỏi cuộc đời anh được kkhông?...

Chiều hôm đó, chúng tôi nch trên facebook.

Tôi mới rõ là cái sừng tôi đã có cách đây 3 tháng.

3 tháng thôi đấy nhé. Đủ để vất bỏ 7-8 năm bên nhau đấy.

Tôi hỏi em lý do. Em bảo tôi bỏ mặc em, tôi không quan tâm cảm xúc của em và bla bla.

Haha. Đúng là khi không yêu nhau nữa thì cái gì nói cũng được.

Tôi có như vậy thì vì gì chứ? Tôi đi làm cơ quan chưa đủ mệt hay sao mà lãnh thêm quản lý cái quán cafe để làm gì chứ?... Haha. Chỉ vì cái định hướng mà em vẽ ra đấy, cái định hướng em muốn chụp ảnh cưới bên Nhật đấy. Anh làm tất cả là vì gì em nhỉ? =))

... Cùng tối hôm đó, tôi sang nhà chúc bác gái như hàng năm. Và ngồi uống với bác trai.

Sau cuộc nói chuyện trên fb, tôi đã block em. Lúc đầu tôi dự định kkhông đi đâu, nhưng nhìn thấy những thứ em tặng tôi, tôi quyết định đem trả em tất cả. Và trên hết là tôi thông báo với 2 bác rằng tôi và em đã chia tay.

1 lần và mãi mãi.

Em ngồi cạnh tôi, vẫn đôi mắt và đôi môi năm nào quấn lấy con tim tôi, nhưng giờ đây đầy sự căm hận khi tôi nhìn nó.

Rượu vào lời ra. Tôi can đảm nói với 2 bác là tôi và em đã chia tay.

2 bác như kkhông tin vào tai mình ấy. Làm tôi phải nói lại lần nữa

2 bác hỏi lí do.

Tôi nói là do tôi hết.

Do tôi ko tốt. Do tôi tham công tiếc việc. Do tôi tham tiền, đam mê vật chất. Mà khiến cho em rời bỏ tôi lúc nào mà tôi ko hay.

Thứ cần nói cũng đã nói hết. Thứ cần trả cũng đã trả rồi.

Tôi về.

Cao Lãnh tối qua mưa mọi người ạ. Mưa như muốn nói hộ lòng tôi vậy.

Một thằng điên ko mặc áo mưa, cưỡi con winner trắng xanh chạy từ f1 vòng qua mỹ phú, rồi đảo ra f6. 

Làm nay bệnh rồi.

... Tôi nghỉ việc. Chính xác hơn là tôi vừa báo nghỉ làm quản lý quán cafe, còn công việc còn lại tôi dự định làm nốt rồi bàn giao lại trong tháng này, out luôn.

... Tôi sẽ về quê. Đúng tôi sẽ về quê.

Dẫu gì 2 thằng con trai trong nhà cũng phải có đứa về lo hương quả cho ông bà, tổ tiên chứ.

Anh em, Cửa Lò có ai đón tôi không?

Dưới đây là đoạn tin nhắn nói rõ về khoảng thời gian chàng trai bị "cắm sừng":

ngoai-tinh-2
ngoai-tinh-3
ngoai-tinh-4
ngoai-tinh-5
ngoai-tinh-6
ngoai-tinh-7

Ngay sau khi chia sẻ, câu chuyện lập tức trở nên “rần rần” mạng xã hội, nhận được hàng nghìn lượt thích và bình luận. Có người thương xót, cho rằng chàng trai quả thực là “số nhọ”. Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng xuất hiện không ít bình luận hài hước đến từ những độc giả khác.

ngoai-tinh-8
ngoai-tinh-9
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn