Vợ đại gia kim cương "bất ngờ" đi tìm hạnh phúc sau nhiều sóng gió

( PHUNUTODAY ) - Mới đây, vợ đại gia Chu Đăng Khoa chia sẻ trên trang cá nhân khiến không ít người bất ngờ.

Mới đây, vợ đại gia Chu Đăng Khoa chia sẻ trên trang cá nhân khiến không ít người bất ngờ:

vo-chu-dang-khoa-1

Vợ Chu Đăng Khoa chi sẻ trên trang cá nhân về hạnh phúc.

"Giữa dòng người giăng giăng

Tôi hỏi thăm đường về Hạnh Phúc

Người ta chỉ tôi rằng

Có thể đi thẳng, đi xiên, đi tắt, đi vòng

Đến ngã bảy, ngã ba rẽ lối nào cũng được.

Có nghìn vết xe lăn nhưng đừng dẫm lên vết xe của người đi trước.

Những vết xe kia cũng mới chỉ dò đường.

Người ta dặn thêm rằng

Đừng hỏi thăm nhiều, đừng ham bóng mát

Hãy cứ đi đến tận cùng khao khát

Sẽ thấy đâu là lối của mình.

Tất nhiên, có kẻ xin đường

Có kẻ thích chọc gậy vào bánh xe người khác,

Có kẻ còi to đòi vượt trước

Có kẻ không học luật bao giờ.

Tôi miết bàn chân cho chân cứng đá mềm

Rồi tự đan một chiếc sàng khôn mới

Giữa chín phương trời, giữa mười phương đất

Tôi lựa cho mình Tâm đạo. Rồi đi…"

Bài thơ của vợ đại gia Chu Đăng Khoa thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận. Sau rất nhiều sóng gió chị Vân Anh đã lựa chọn cho mình "hạnh phúc" chính là "Tâm đạo".

Có lẽ câu chuyện của chồng và Hồ Ngọc Hà dư luận có đồn đại là chia tay hay có thể nào đi chăng nữa chị Vân Anh cũng không quan tâm nhiều.

Từ khi Hồ Ngọc Hà và đại gia kim cương bị bại lộ hình ảnh thân mật chị Vân Anh lựa chọn cách nhẹ nhàng tình cảm để khuyên răn chồng nên rất được lòng dư luận. Chị lấy đạo Phật để tĩnh tâm, miệt mài với công việc mới và chăm sóc các con.

vo-chu-dang-khoa-2

Vợ Chu Đăng Khoa quyết giữ hạnh phúc gia đình.

Trước đó, không ít lần vợ đại gia kim cương cũng mượn lời đạo Phật để chia sẻ: "Duyên nợ vợ chồng kiếp này có được nhờ mối quan hệ nhân quả từ các đời trước mang đến cho đời này. Vợ chồng đến được với nhau là nhờ nhân duyên tiền định, cho dù đó là thiện duyên hay ác duyên. Nếu là thiện duyên bạn sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, nếu là ác duyên thì đấy là cơ hội để bạn thiện giải và bồi hoàn lại những món nợ cũ".

Ngoài ra, cô còn nhắc đến luật nhân quả, cô trích lời Phật dạy rằng nếu kiếp trước sống đức hạnh thì ắt hẳn kiếp này sẽ hạnh phúc viên mãn, còn nếu kiếp trước tạo nghiệp chướng thì kiếp sau sẽ khốn đốn, khổ đau.

"Nếu lượng đức của bạn lớn và lượng nghiệp của bạn ít thì đời này bạn có thể có một cuộc sống tương đối hạnh phúc và ngược lại, nếu đức của bạn ít và lượng nghiệp của bạn nhiều thì bạn sẽ gặp khó khăn, khó khăn đến từ công việc, từ sức khỏe hay từ mối quan hệ tình cảm giữa vợ chồng, con cái và các mối quan hệ xã hội khác", vợ đai gia kim cương viết.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn