Vụ bắn ch.ết nữ sinh lớp 11 ở Đồng Nai: “Em trai tôi gây tội động trời”

( PHUNUTODAY ) - Khi nghe tin nghi phạm nổ súng bắn ch.ết nữ sinh là em trai mình, người chị không dám tin đó là sự thật và không dám nói cho cha già biết Thực đã gây ra chuyện “động trời”.

Một ngày sau khi đối tượng Nguyễn Trung Thực (tự Trung, 34 tuổi) nổ súng bắn chết nữ sinh L.H.T.L. (17 tuổi, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) rồi tự sát, người dân địa phương vẫn chưa hết bàng hoàng.

Tại các quán nước nhiều người ngồi bàn tán xôn xao về vụ việc kinh hoàng. Một số người nói, chỉ biết Thực là một thành phần bất hảo nhưng không nghĩ Thực lại gây ra sự việc kinh hoàng này.

Theo điều tra ban đầu, Thực là đối tượng có “số” ở xã Long Phước, huyện Long Thành, từng nhiều lần vào tù về hành vi Trộm cắp tài sản và nghiện ma túy, chưa có vợ con. “Thực gầy gò, có gương mặt hung dữ, lầm lì, bản tính rất côn đồ”, một người dân nhận xét.

ban-chet-ban-gai-1

Thực từng có tiền án về trộm cắp tài sản và từng liên quan đến một vụ án ma túy.

Chị ruột của Thực cho biết, Thực là con trong gia đình có 4 anh chị em, mẹ mất sớm, chỉ còn cha năm nay 80 tuổi, sức khỏe đã yếu. Thực từng 3 lần đi tù, sau về mở tiệm game bắn cá để kinh doanh. Một năm trước, Thực quen với T.L.

“Cách đây vài tháng gia đình tôi có qua gia đình T.L để hỏi việc cưới xin, nhưng vì T.L chưa đủ tuổi lại đang đi học nên sự việc chưa được hai bên gia đình bàn đến.”, người chị gái của Thực tên T. nói.

Theo chị T., tối qua (11.8) chị nhận được điện thoại báo Thực đã dùng súng bắn chết T. L, nghe tin mà chị đứng không vững.

“Tôi không hiểu, không dám tin vì sao em trai mình lại gây ra sự việc động trời như vậy, bắn chết bạn gái và tự sát. Tôi không dám nói sự việc cho cha già nghe. Tuy nhiên, sau đó ông biết tin con trai bắn chết người nên bỏ ăn uống và không nói năng gì”, chị T. nói.

Bà Thoa (74 tuổi, bà nội của T.L) cho biết, 1 năm trước Thực đến nhà nói chuyện với bố mẹ T.L, nhờ đặt hai máy chơi game bắn cá để kinh doanh và được đồng ý. Thời gian kinh doanh game, Thực tán tỉnh và quen với T.L.

“Nhiều lần tôi đã khuyên cháu gái và cha mẹ nó nên chấm dứt quan hệ với thằng Thực. Nhưng do gia đình sợ nó trả thù nên mới chấp nhận im lặng như vậy. Nếu nghe lời tôi thì giờ đây cháu gái tôi đâu phải chết oan uổng như thế này”, bà Thoa bật khóc và nói.

Trước đó, vào chiều 11.8, Thực chạy xe máy đến xã Bình Sơn (huyện Long Thành) tìm gặp nữ sinh T.L để nói chuyện. Sau đó giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn, Thực bất ngờ dùng súng bắn một phát vào đầu khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Thực bỏ chạy khoảng 1km trốn trong rẫy khoai mì.

Nhận tin báo, công an địa phương có mặt truy bắt nghi can. Đến 22h cùng ngày, trinh sát tiếp cận được vị trí ẩn nấp của Thực và phát hiện Thực đã tử vong do dùng súng tự sát.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, nhiều khả năng do mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm nên Thực đã mang súng đạn đến bắn chết nữ sinh rồi tự sát.

Bà nội của nạn nhân kể, trưa hôm qua, Trung chạy xe máy tới gặp Linh. Khi thấy 2 đứa nói chuyện, bà đi ra phía sau nhà.

Tới chập tối, khi nghe Linh kêu lên, bà vội lên xem thì thấy Trung cầm súng chĩa vào đầu Linh rồi bóp cò.

Sau tiếng nổ lớn, Linh gục vào chiếc giường cũi trẻ em. Em gái 8 tháng tuổi của Linh nghe tiếng súng nổ nên òa khóc.

Bắn Linh xong, Trung chĩa khẩu súng về phía bà Ca rồi bóp cò nhưng súng không nổ.

“Lúc đó Trung bóp cò tới 2, 3 lần nhưng súng không nổ. Lúc sau thì có viên đạn rơi xuống nền nhà” - bà Ca kể và nói rằng khi ấy bà đứng không vững, nếu viên đạn nổ thì bà cũng đã mất mạng.

Gây án xong, Trung bình thản cho súng vào túi quần rồi ra sân lấy xe máy định rời đi. Sau phút thất thần, bà Ca truy hô hàng xóm ứng cứu. Lúc này Trung đi bộ ra con đường đất trước nhà và lẻn vào rẫy mì.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link