Vụ cô gái chết lõa thể trong bao tải: Lời đe dọa đáng sợ của bạn trai nạn nhân?

( PHUNUTODAY ) - Trước Tết, cô gái có hình xăm hoa hồng nói với bạn rằng bị người yêu dọa giết để níu kéo tình cảm. Chưa bao lâu, người dân tìm thấy thi thể của cô bị bỏ vào bao tải ven đường.

Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang tích cực phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức điều tra, làm rõ vụ thi thể cô gái bị bỏ vào bao tải vứt ở bãi cỏ ven đường ấp 1, xã Phước Bình (huyện Long Thành, Đồng Nai).

Bước đầu, nhà chức trách nhận định nạn nhân là chị Trần Thị Thanh Hoàn (34 tuổi, tên thường gọi là Hồng, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM).

co-gai-chet-trong-bao-tai-2

 Hình xăm hoa hồng đỏ trên vai thi thể khoả thân trong bao tải. Ảnh FB

Hoàn là nhân viên phục vụ một quán cà phê tại xã Mỹ Xuân (huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu). Cô gái này mất tích từ mùng 6 Tết và trùng khớp với nhiều đặc điểm nhận dạng trên tử thi trong bao tải.

Theo những người quen biết Hoàn, từ năm 2014 đến thời điểm mất tích, Hoàn sống chung phòng trọ với một công nhân tên Nguyễn Trí Tài (28 tuổi, quê Tiền Giang) tại thị trấn Phú Mỹ (huyện Tân Thành). Thỉnh thoảng, cô rời phòng trọ nhiều ngày để đi chơi với bạn bè.

V.T.R (27 tuổi) cho biết chị mở quán cà phê ngay bên cạnh phòng của Hoàn và Tài nhưng chưa bao giờ nghe thấy họ cự cãi. Người này kể rằng, trước Tết Đinh Dậu, Hoàn sang gặp chị và thỏ thẻ tâm sự chuyện tình cảm riêng tư.

Người hàng xóm kể: “Hoàn nói không còn yêu Tài và đã quen với một thanh niên 20 tuổi, làm việc ở Sài Gòn. Sau nhiều lần \'qua lại\' với người mới, Hoàn thấy không hợp nên có ý định chia tay”.

“Hoàn nói muốn chia tay bạn trai mới nhưng lại sợ, vì thanh niên 20 tuổi này dọa giết nếu chấm dứt tình cảm”, chị R. cho biết.

Trong khi đó, bà Loan, chủ quán cà phê Hoàn làm việc, kể rằng nhân viên 34 tuổi nhiều lần tâm sự về chuyện yêu đương. Theo bà, Hoàn quen một thanh niên làm việc ở Sài Gòn thông qua mạng xã hội và có lần đi chơi qua đêm.

co-gai-chet-trong-bao-tai-1

 Quán cà phê Lưu Luyến nơi chị Hoàn làm việc. Ảnh: TIẾN DŨNG

“Người bạn trai mới này chụp hình chứng minh nhân dân của Hoàn sau đó 2 người chụp ảnh chung với nhau. Hoàn nói cô bị người yêu mới dọa giết, dọa dùng hình ảnh để làm bùa ếm nếu cô chia tay”, bà Loan kể.

Cũng theo bà Loan, dù Hoàn đang ở chung phòng với anh Tài tại thị trấn Phú Mỹ và có quan hệ tình cảm với người ở Sài Gòn nhưng cô gái vẫn thân thiết với một thanh niên khác tên Dũng ở huyện Tân Thành. Bà nói rằng Dũng hay đến quán uống cà phê và làm quen với nữ nhân viên.

Chủ quán kể: “Thỉnh thoảng Dũng chở Hoàn đi ăn uống, tắm biển. Thậm chí anh ta đưa Hoàn về nhà trọ vào mỗi đêm sau giờ làm việc”.

Chiều 8/2, anh Nguyễn Trí Tài (người chung phòng nạn nhân) trở về phòng trò sau khi làm việc với công an. Tại đây, anh cho biết sáng 29 Tết, Hoàn trở về phòng trọ ngủ thì anh dậy chuẩn bị đồ để về quê đón Tết.

Chiều mùng 5 Tết, Tài trở lại phòng trọ và Hoàn cũng về nơi này sau đó. Sau khi sửa soạn, bạn gái của anh để lại ví tiền và chạy xe máy ra ngoài, rồi mất tích. Trước khi đi, Hoàn nhờ bạn trai mua trứng vịt, sữa để tối về ăn, uống.

“Những ngày sau đó, tôi gọi điện vào 2 số thuê bao của Hoàn nhưng không được. Tôi cũng gọi về cho người thân của Hoàn ở Củ Chi để hỏi thông tin nhưng không có tung tích”, Tài nói và cho biết thêm Hoàn không cho anh xem điện thoại cá nhân, không chấp nhận anh là bạn trên Facebook nên bản thân anh không nắm hết các mối quan hệ của người tình.

Hiện tại, cơ quan công an đang phối hợp Công an huyện Tân Thành và các đơn vị khác tiếp tục điều tra.

Ở một diễn biến khác có liên quan cùng ngày, thân nhân là chị gái Hoàng đã đến xã Phước Bình, huyện Long Thành để làm việc với cơ quan công an.

Lực lượng chức năng sau đó cũng đã đưa chị gái của nạn nhân đến nơi chị Hoàng ở trọ (xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để xác nhận một số tình tiết.

Trong quá trình điều tra vụ phát hiện thi thể khỏa thân trong bao tải, lực lượng công an đã khám xét và tìm ra nhiều vết máu tại phòng trọ của nạn nhân.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ án.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn