Vụ mẹ ngủ dậy thấy con mất tích: Đã tìm thấy bé trai 5 tuổi

( PHUNUTODAY ) - Vừa ngủ dậy, người mẹ phát hiện cửa nhà mở, không thấy con trai 5 tuổi đâu nên gào khóc chạy khắp nơi tìm con.

Như chúng tôi đã đưa tin, sáng 23/12, Công an phường Phú Hiệp (TP Huế) xác nhận vừa tiếp nhận tin báo một trẻ em mất tích trong đêm của bà L.T.T.T (40 tuổi, trú đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP Huế, Thừa Thiên Huế).

Bà L.T.T.T cho biết, tối 22/12, cùng cậu con trai C.C.M.K (5 tuổi) xem ti vi xong thì đóng cửa đi ngủ lúc 10h. Hai mẹ con ngủ một giường trong phòng.

con-mat-tich-1-phunutoday.vn

 Bà L.T.T.T hoảng loạn đi tìm con.

"Sáng nay khoảng 5h tôi thức dậy thì không thấy con bên cạnh. Tôi tưởng nó dậy đi ra ngoài nên đi tìm. Lúc này, cửa chính nhà bị ai đó mở toang nhưng cổng vẫn khóa kín.

Tường nhà tôi cao nên con tôi không thể leo ra ngoài. Tôi đi tìm khắp nhà hàng xóm nhưng không ai thấy cháu nên đi báo công an", bà T. khóc nói.

Quá hoảng hốt, chị T. đã gào khóc và gọi điện thông báo cho gia đình để đi tìm cháu nhưng không thấy.

“Khoảng 6h sáng tôi thấy mẹ của cháu C.C.M.K gọi sang nói ngủ dậy thì không thấy cháu đâu. Tôi sợ cháu bị bắt cóc. Ai mà bắt cóc cháu tôi, cho tôi xin chuộc lại bằng giá nào...", ông Ng. - ông nội của cháu K. nói.

Nhận được tin báo từ người nhà, Công an phường Phú Hiệp (thành phố Huế) đã nhanh chóng có mặt tại nhà cháu K. nắm thông tin, tìm hiểu sự việc.

Khoảng 8h sáng cùng ngày, gia đình nhận được cuộc gọi và báo là có một cháu bé đi lạc trong đêm và được cán bộ dân phòng đưa đến công an phường Phú Hậu.

Khi đến trụ sở công an phường Phú Hậu gia đình mừng rỡ khi cháu bé đi lạc chính là cháu C.C.M.K.

con-mat-tich-5-phunutoday.vn

Gia đình mừng rỡ nhận cháu C.C.M.K tại trụ sở công an phường Phú Hậu - Ảnh: Nguyễn Vương 

Một cán bộ dân phòng khu vực 1 phường Phú Hậu cho biết, trước đó khoảng 2h sáng, một người đi chợ thấy một cháu bé đi bộ và gào khóc gọi mẹ ở khu vực đường Chi Lăng (thành phố Huế).

Sau đó, người này đã đưa cháu bé đến trụ sở dân phòng khu vực 1 phường Phú Hậu. Tại đây, các cán bộ dân phòng đã mua kẹo dỗ cho cháu khỏi khóc chờ đến sáng sớm thì đưa đến trụ sở công an phường Phú Hậu để tìm thân nhân cho cháu.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn