Vụ nữ sinh bị đánh gãy tay, ngất xỉu ngay tại cổng trường: Lời trần tình kinh hãi của nạn nhân

( PHUNUTODAY ) - Theo lời kể của nữ sinh bị đánh, nhóm đối tượng hành hung C. có mâu thuẫn với một người bạn của C.

Sau khi tan học, một sinh lớp 10 Trường THPT Mai Hắc Đế (Hà Nội) bất ngờ bị nhóm thanh niên cầm hung khí lao vào đánh đập gãy tay, đa chấn thương phần mềm phải nhập viện cấp cứu.

Trao đổi với PV Dân trí vào chiều tối 16/3, cô Đào Thị Hòa Vũ, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Mai Hắc Đế cho biết, khoảng hơn 11h trưa 16/3, học sinh tan trường. Khoảng 12h kém, học sinh báo với nhà trường có vụ xô xát xảy ra.

nu-sinh-bi-danh-4

 C. đang nằm điều trị tại bệnh viện Bạch Mai.

Theo đó, em P.K.C., lớp 10A2 của trường đã bị một nhóm thanh niên gồm 6 người phục trước cổng trường và lao vào đánh dã man. Theo cô Hòa Vũ, thông tin ban đầu các thanh niên này đều là thanh niên tự do ở bên ngoài, không phải học sinh của trường. Trong 6 thanh niên, có 3 người tham gia đánh đập P.K.C. tàn bạo.

“Ngay lập tức nhà trường đã đưa nữ sinh P.K.C. đến bện viện Bạch Mai cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Đồng thời BGH, cô chủ nhiệm đều đến viện túc trực. Hiện tại, vào lúc 19h tối 16/3, cô chủ nhiệm của em P.K.C. vẫn đang theo dõi tình hình học sinh này cùng người nhà em tại bệnh viện”, cô Vũ cho biết.

Cô Vũ nói thêm, từ trước đến nay, P.K.C. không có tai tiếng về yêu đương trong trường, còn xảy ra bên ngoài ra sao thì trường không biết. Học lực em này cũng trung bình. Ngay khi xảy ra sự việc, nhà trường báo ngay cơ quan công an phường Hoàng Văn Thụ và công an quận Hoàng Mai để vào cuộc xử lý.

Tờ Người Đưa Tin cũng thông tin, tối 16/3, nữ sinh P.K.C đang được điều trị tại khoa Cấp cứu ngoại, bệnh viện Bạch Mai trong trạng thái khá tỉnh táo và có thể kể lại sự việc xảy ra với mình.

Theo đó, lúc C. đi học về qua khu vực hồ Đền Lừ, có một nhóm thanh niên gồm 6 người đi trên 2 chiếc xe máy lao tới chặn đầu xe của C. với mục đích dò hỏi địa chỉ bạn của C.

Thông tin C. đưa ra, người bạn này có mâu thuẫn trước đó với nhóm thanh niên trên. Thời điểm hai bên xảy ra mâu thuẫn, C. cũng có mặt tại đó và rời đi khi mâu thuẫn tạm lắng xuống. Tuy nhiên, khi bị nhóm thanh niên đó tra hỏi, C. không tiết lộ thông tin nơi ở của bạn mình.

“Em và các đối tượng đó có cãi nhau qua lại và em có nghe bạn kể lại, 4 trong số 6 người đó xông lên đánh em còn 2 người đã cầm tuýp ba khấc xông lên vụt nhiều nhát vào người, vào đầu em. Em giơ tay phải lên đỡ và bị gãy xương tay, giờ đang phải bó bột. Hiện tại, em vẫn đang rất choáng”, C. nhớ lại.

Chia sẻ thêm với phóng viên, C. cho hay, lúc bị đánh và khi nhóm thanh niên kia rời khỏi hiện trường, C. vẫn tỉnh táo nhưng máu ở đầu ra rất nhiều, người dân đã ngay lập tức đưa C. vào viện cấp cứu.

“Em không quen nhóm thanh niên đó nhưng giờ gặp lại em vẫn có thể nhận mặt được họ”, C. khẳng định.

Anh Phạm Thế Long (bố cháu C.) cho biết: “Trưa 16/3, khi tôi và vợ đang đi chở hàng thuê (làm nghề lái xe ba bánh – PV) thì biết tin cháu bị đánh. Nghe thấy vậy, tôi và vợ như rụng rời chân tay, bỏ luôn xe ở Linh Đàm chạy thẳng về đây”, báo Khám phá đưa tin.

Theo anh Long, con gái anh sinh năm 2001, nhưng so với các bạn cùng trang lứa thì có thân hình phổng phao hơn. Ở trường, tuy không phải là xuất sắc, nhưng cũng được đánh giá là học khá, năng nổ tham gia hoạt động xã hội.

“Do nhà nghèo nên từ nhỏ cháu luôn cố gắng học tập và phụ giúp gia đình chứ không chơi bời đua đòi. Vì thế, khi nghe con bị đánh tôi rất sốc. Hiện tôi đã ra làm việc với công an, hy vọng những tên côn đồ sớm được đưa ra ánh sáng”, anh Long nói.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn