Vụ thảm án ở Bắc Ninh: Chị gái chưa biết em ruột đã qua đời, mẹ già run rẩy, vợ vẫn hôn mê...

( PHUNUTODAY ) - Đến thời điểm hiện tại , Trúc vẫn hay hỏi về tình trạng sức khỏe của em gái nhưng người thân phải giấu, không dám nói cho cháu biết chuyện bé Ngân đã tử vong.

Như chúng tôi đã đưa tin, vào khoảng 1h30 sáng nay (10/4), tại phố Đền Rồng, Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến cho một người thiệt mạng.

Theo một số người dân gần khu vực xảy ra vụ án, vào thời điểm trên gia đình Vũ Xuân Điệp (SN 1983) và vợ là chị Giang (SN 1985) xảy ra cãi vã và xô xát.

Đỉnh điểm của mâu thuẫn này khiến Điệp dùng dao sát hại chị Giang, bà Mận (72 tuổi) và 2 người con gái. Hậu quả khiến cháu Vũ Kim Ngân 5 tuổi ( con út) tử vong tại chỗ.

Còn bà Mận, chị Giang và cháu bé Vũ Thanh Trúc (9 tuổi, con gái lớn của anh Điệp) bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu tại BV ĐK tỉnh Bắc Ninh. Sau khi vụ án xảy ra, Điệp nhảy từ trên tầng 2 xuống đất và được người dân đưa tơi Bệnh viện Việt Đức cấp cứu.

tham-sat-bac-ninh-1

 Cháu Trúc vẫn hoảng sợ khi nhớ về đêm kinh hoàng.

Theo thông tin từ một số người dân sinh sống xung quanh ngôi nhà xảy ra án mạng cho biết, trước khi xảy ra vụ việc, hai vợ chồng nạn nhân thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã giữa Điệp và chị Giang.

Nằm điều trị trên giường bệnh, cháu Vũ Thanh Trúc sợ hãi kể lại giây phút đối đầu với lưỡi dao oan nghiệt của cha: “Đêm muộn bố cháu mới về nhà và gây sự đánh mẹ cháu. Thấy mẹ khóc, cháu tỉnh dậy thì thấy bố cầm dao đâm về phía mẹ và em Ng (bé gái 5 tuổi tử vong). Mẹ cháu cố ngăn cản và che chở cho hai chị em nên bị đâm nhiều hơn”.

Theo lời bé Trúc, sau khi bị đâm, chị Giang đã cố bế con gái út chạy ra ngoài kêu cứu. Tuy nhiên, anh Điệp vẫn đuổi theo và tiếp tục đánh chị Giang.

"Cháu nhìn thấy bố cầm dao đâm mẹ, đâm em, đâm cháu và bà nội. Trước đây, bố mẹ cháu có cãi và đánh nhau nhưng chưa bao giờ cháu thấy bố tức giận như thế này”, Trúc sợ hãi kể lại.

Đau xót hơn, đến thời điểm hiện tại , Trúc vẫn hay hỏi về tình trạng sức khỏe của em gái nhưng người thân phải giấu, không dám nói cho cháu biết chuyện bé Ngân đã tử vong.

Còn bà Nguyễn Thị Mận (64 tuổi, mẹ đẻ của Điệp) vẫn không tin vào sự thật dù vừa thoát khỏi lưỡi dao tử thần của đứa con do mình dứt ruột đẻ ra: “Tôi thấy con trai to tiếng với vợ nó trên tầng 2 nên vội chạy lên xem sao. Khi lên đến nơi, tôi thấy nó cầm dao đâm vợ và hai con gái, máu vương khắp nhà”.

tham-sat-bac-ninh-2

 Bà Mận run rẩy nhớ lại cảnh con trai cầm dao sát hại cả nhà.

tham-sat-bac-ninh-3

 Chị Giang đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn đang hôn mê.

Cũng theo bà Mận, bà chưa kịp nói gì thì đã bị anh Điệp đã cầm dao đâm vào cổ khiến bà gục ngã xuống đất. Sau đó, bà và con cháu được hàng xóm đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Ngoài ra, bà Mận cũng cho biết thêm, cách vài hôm anh Điệp và chị Giang có xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Vốn tính ưa nịnh nhưng vợ lại to tiếng quát chồng nên anh Điệp tỏ ra khó chịu, có thể đó là nguyên nhân dẫn đến cơ sự trên.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn