Vụ vợ tử vong ven đường, chồng bỗng "biến mất": Chính người chồng đã giết vợ rồi bỏ trốn

( PHUNUTODAY ) - Dừng xe ở đoạn đường vắng, Quân rút dao đâm vợ. Nạn nhân gục ngã sau khi bỏ chạy gần 100 m, còn nghi phạm nhanh chóng rời hiện trường.

Ngày 26/4, Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) cho biết đơn vị đã bàn giao Phạm Doãn Quân cùng hồ sơ vụ án giết người xảy ra tại xã Vân Canh cho Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Nội thụ lý theo thẩm quyền.

giet-vo-1

 Phạm Doãn Quân chỉ nơi gây án. Ảnh: An Ninh Thủ Đô.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, trước đó một ngày, trên tuyến đường liên huyện, đoạn chạy qua xã Di Trạch (huyện Hoài Đức), người dân phát hiện thi thể của một phụ nữ chết, trên đó có các dấu hiệu bất thường, nghi bị sát hại nên đã nhanh chóng báo công an huyện.

Điều đáng nói, sau khi nạn nhân được phát hiện tử vong, chồng nạn nhân cũng bất ngờ biến mất.

Theo một cán bộ điều tra, đêm 19/4, người dân địa phương phát hiện chị Nguyễn Hạnh (vợ của Quân) tử vong trên đường, trên người có thương tích.

Qua khám nghiệm và áp dụng biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát xác định chồng nạn nhân - người đột ngột vắng mặt tại nơi tạm trú - là nghi phạm gây án.

Sau 12 giờ truy xét, đến trưa 20/4, cơ quan điều tra đã bắt được Quân, khi anh này lẩn trốn tại tỉnh Bắc Kạn.

Theo điều tra sơ bộ, Quân có biểu hiện nhận thức không bình thường. Do mâu thuẫn gia đình, người đàn ông 32 tuổi nảy sinh ý định giết vợ.

Tối 19/4, nghi phạm dùng xe máy chở chị Hạnh đi dạo theo đường bê tông chạy quanh xã. Đến đoạn vắng người qua lại, Quân rút dao đâm 2 nhát trúng người nạn nhân.

Dấu vết tại hiện trường cho thấy sau khi bị tấn công, chị Hạnh bỏ chạy gần 100 m thì gục ngã. Quân đã phóng xe máy về quê sau khi gây án.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn