Xác người đàn ông trong bao tải, tay chân bị trói: Camera ghi hình tố cáo tội ác của của hai mẹ con

( PHUNUTODAY ) - Chính chiếc camera nhà hàng xóm đã vạch mặt tội ác tày đình của hai mẹ con bán số đề.

Trung tá Lê Minh Hoàn – Phó trưởng Công an huyện Thanh Hà cho biết: "Trích xuất camera của nhà hàng xóm bên cạnh nhà Mến cho thấy, vào thời điểm 22h ngày 20/3, 2 mẹ con Mến có đưa một vật thể không xác định lên xe máy và chở đi, điều này củng cố thêm bằng chứng xác định hành vi phạm tội của mẹ con Mến".

m67

 Đối tượng Nguyễn Thị Mến. Ảnh: CAND.

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 28/3, người dân phát hiện thi thể một người đàn ông trong bao tải, trôi trên sông Thái Bình đoạn qua xã Thanh Thủy (huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương). Công an tỉnh Hải Dương đã nhanh chóng xác định nghi can là Nguyễn Thị Mến (49 tuổi, trú ở Thanh Xá, huyện Thanh Hà) và Mạc Văn Duy (22 tuổi, con trai của Mến).

m68

Đối tượng Mạc Văn Duy. Ảnh: CAND.

Một số nhân chứng cho biết, trước đó 2 ngày, người dân có nhìn thấy một bao tải nổi trên sông và bốc mùi hôi thối. Tưởng xác động vật nên không ai để ý, cho đến trưa nay mọi người mới mở bao tải. Thi thể được phát hiện bị trói hai tay ra phía sau, trói 2 chân, phần trán có vết trầy xước.

Được biết, bà Mến là chủ đại lý xổ số nhưng có biểu hiện lợi dụng bán xổ số để bán lô, đề. Công an huyện Thanh Hà đã 2 lần xử phạt hành chính về hành vi đánh lô, đề.

Sau khi xác nhận được danh tính cái xác kia là của anh Nguyễn Xuân Tân, đến 14h chiều 28/3, Công an huyện Thanh Hà triệu tập hai mẹ con bà Mến đến UBND xã Thanh Xá để lấy lời khai, đến tận 17h30 cả hai đối tượng vẫn không khai nhận hành vi phạm tội.

Cùng ngày, cả hai đối tượng này đã được đưa về Công an huyện Thanh Hà để các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục đấu tranh, khai thác. Đến rạng sáng ngày 29/3, hai đối tượng đã thú nhận hành vi phạm tội của mình. Qua đó, cơ quan công an có đủ cơ sở để xác định 2 mẹ con Mến là những nghi phạm gây ra cái chết của nạn nhân.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn