Xe ben không người lái đè bẹp bảo vệ mỏ đá

( PHUNUTODAY ) - Sự việc hy hữu xảy ra vào khoảng 15h chiều 13/3. Chiếc xe đang đậu trong mỏ đá bất ngờ trôi bánh đâm vào nhóm người đang chơi cạnh đó làm 1 người ch.ết, 2 người nhập viện cấp cứu.

Vào thời gian trên, khi anh Trần Duy Hưng (SN 1964, trú xã Thuận Lộc, TX. Hồng Lĩnh) đang đứng xem một nhóm người đánh bài tại mỏ đá thuộc xã Vượng Lộc thì bất ngờ bị chiếc xe tải mang BKS 38H-7648 (không có người ngồi trên) tự trôi đè lên.

Hậu quả, anh Hưng (bảo vệ tại mỏ đá) tử vong tại chỗ; 2 nạn nhân bị thương là anh Trần Đức Thạch (trú tại thị xã Hồng Lĩnh) và một người tên Lượng.

Hiện trường vụ tai nạn tại mỏ đá ở Hà Tĩnh

Hiện trường vụ tai nạn tại mỏ đá ở Hà Tĩnh

Anh Thạch cho biết: “Lúc đó, nhóm lái xe đang ngồi để chờ bốc đá lên xe. Thấy chiếc xe ben lao tới, anh xoay người sang một bên nên may mắn chỉ bị thương ở chân”.

Một số nhân chứng có mặt tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn cho biết: "Thời điểm đó, xe tải đậu cách hiện trường khoảng 40m. Lúc này, anh Hưng đứng quay lưng xem đánh bài nên bị tông từ phía sau dẫn đến tử vong. Nguyên nhân ban đầu có thể xe tải hở hơi phanh”.

Thượng tá Phạm Tài, Phó trưởng Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan này đang làm rõ vụ tai nạn hy hữu này.

Tại hiện trường chiếc xe gây tai nạn mang BKS 38H-7648 không có tem kiểm định.

Theo thượng tá Tài, nguyên nhân ban đầu là do xe tải hở hơi phanh nên xảy ra sự cố ở má phanh nên đã tự trôi tông trúng người.

Độ dốc ở vị trí xe tải đến nhóm người đang đánh bài có khoảng cách là 1m nên trôi rất nhanh", thượng tá Phạm Tài nói.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link