Xôn xao chuyện chàng trai 5 năm chữa trị bệnh câm cho vợ, vừa khỏi, vợ dứt tình sang Mỹ lấy chồng mới?

( PHUNUTODAY ) - Câu chuyện chưa rõ thực hư thế nào, nhưng những bi lụy mà chàng trai trong cuộc chia sẻ khiến dư luận được phen dậy sóng.

Mấy ngày nay, dư luận xã hội đang xôn xao câu chuyện tình kéo dài 11 năm trời mà phút chốc tan vỡ của Lâm Vinh Hải và Lý Phương Dung chưa hết làm người ta đau đáu với câu hỏi: "Tình yêu liệu có thật sự tồn tại trên đời?", thì mới đây, câu chuyện của anh Trần Thanh Hải (sinh năm 1989, quê Cà Mau) lại khiến dân mạng một phen chao đảo khi quyết định kể lại câu chuyện tình buồn của chính mình.

Theo như chia sẻ của Hải, anh có mối tình kéo dài gần 5 năm với một cô gái câm. Tuy nhiên, khi vừa sinh con đầu lòng, và được chồng tìm người chữa cho khỏi bệnh, vợ Hải quyết tâm dứt tình chồng để sang Mỹ định cư.

Được biết trước đó, vào tháng 10/2016, cặp vợ chồng này từng gây bão cộng đồng mạng vì chuyện tình cảm động của mình. Vợ của Hải là Phương Nhi, một cô gái câm bán hủ tiếu, mỗi lần Hải đến mua là cô gái lại bán cho rất nhiều mà giá tiền vẫn thế. Chàng trai 30 tuổi cũng cảm nhận được tình cảm của cô gái trẻ dành cho mình qua những tô hủ tiếu cô lấy cho. Và thật may mắn, họ đã kết thúc thật đẹp với đám cưới đầy đủ sự hiện diện của người thân.

Tưởng rằng hạnh phúc sẽ trở nên viên  mãn thì bất ngờ  một ngày, khi chữa được bệnh câm, câu nói của người vợ không phải là "Em yêu anh" mà là" Yêu tôi thì đừng làm phiền tôi nữa".

Hải chia sẻ, khi đến với nhau, cả hai vợ chồng đều hiểu rằng mình sẽ không thể tránh khỏi ánh mắt dò xét, dèm pha của người khác. Nhưng với anh, vợ là người sẽ chung sống cùng mình trong suốt quãng đời còn lại, và chỉ cần anh biết cô ấy là người như thế nào là đủ. Riêng chị, chị luôn cố gắng làm trọn bổn phận của một người con dâu và người vợ. Vì cũng khá khéo léo và biết vun vén, nên rất nhanh sau đó, chị đã lấy được tình yêu thương của ba mẹ chồng, chị còn chăm sóc anh rất chu đáo. Dần dần, những lời bàn tán không còn nữa, hiểu chuyện, mọi người cũng thương nàng dâu Huế hơn và chúc phúc cho anh chị.

Hải cho biêt, anh chưa từng hối hận điều gì khi quyết tâm lấy Nhi về làm vợ, thậm chí cả những định kiến dư luận anh cũng bỏ ngoài tai.

Vậy mà ngày nhận được câu nói đắng chat của người vợ "đầu ấp tay gối" với mình, Hải không thể đứng vững.

Bài chia sẻ của anh đã nhanh chóng thu hút hàng ngàn lượt like, chia sẻ từ cộng đồng mạng.

cau-chuyen

Chia sẻ của chủ nhân câu chuyện 

"Yêu tôi thì đừng làm phiền tôi nữa!"

Hải mở đầu bài viết với tâm trạng xáo trộn, dằn xé: "Đối với Hải, nếu được yêu và đi đến cuối đời cùng nhau thì đó là duyên nợ. Còn thương nhau rồi xa nhau thì là duyên nhưng lại không nợ. Được yêu và thương vợ, với tôi, khoảng nào đó trong cuộc đời là hạnh phúc lắm rồi.

Thật sự không ai sai nhưng tiếc là cả hai không vượt qua được những cám dỗ. Nếu nói cô ấy ham cuộc sống giàu sang thì Hải đang hạ thấp đi người mình yêu thương và tự tâng bốc bản thân. Còn nói nếu Hải có cô gái khác hay mối tình khác bên ngoài thì lại càng sai, vì vốn dĩ điều đó không bao giờ xảy ra.

Trong chuyện tình yêu, khi đi đến kết cục tan vỡ hay hôn nhân không hạnh phúc thì đừng bao giờ đổ lỗi cho ai cả. Vốn dĩ, đường đời bạn đi như một ga tàu. Nếu bạn bỏ lỡ chuyến đi thì tình cảm tan vỡ, nếu may mắn bắt kịp thì đến được cái đích của hôn nhân.

Mấy ngày nay đọc báo thấy bài viết của Lý Phương Châu và Lâm Vinh Hải chia tay mối tình 11 năm, bỗng nhớ lại chuyện gia đình mình. Thấy chuyện của mình chẳng là bao so với cái tình cảm 11 năm của cặp vợ chồng kia. Âu là do số mệnh! Đi được với nhau là duyên phận lướt qua nhau là kỉ niệm.

Thực ra khi yêu, mình là người như thế nào mới là câu hỏi quan trọng đối với Hải. Bây giờ Hải mới thấy sức mạnh của đồng tiền trong tình yêu, tiền không phải là tất cả nhưng thiếu nó thì tình yêu không hoàn hảo.

Năm nay gần 30 tuổi đầu thấy mình chẳng có gì ngoài tình yêu dành cho vợ. Nhưng thứ đó chưa chắc khiến tình cảm hai đứa hoàn hảo. Hai đứa từ hai bàn tay trắng yêu nhau đến lúc chia tay, cái cảm giác đau đớn đến tột cùng nhưng cũng phải cam chịu. Cam chịu hết duyên".

Nhiều người trong chúng ta sẽ nói, họ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Thực tế yêu không phải là ấn tượng nhất thời, cũng không phải thiện cảm ngay lúc gặp nhau, càng không phải tình cảm trong chốc lát; mà là rõ ràng biết sẽ không có kết quả, nhưng vẫn khăng khăng lún sâu vào. Bởi vì cho rằng gặp được người mình yêu không dễ dàng gì, nếu lại bỏ lỡ sẽ cực kì hối tiếc và ngay từ đầu chuyện tình yêu của Hải và cô ấy đã miễng cưởng!

Đã không có kết quả khi mà gia đình vợ Hải không chấp nhận tình cảm hai đứa, để rồi đỗi lại muốn được gần nhau yêu nhau và thương nhau thì phải có những điều khoảng không thể tin được mà chính bản thân mình phải thực hiện, kể cả việc gần vợ hay gần con. Tất cả là lòng tin tuyệt đối cho người phụ nữ mình yêu thương thì có gì sai trái.

Khi chuyện tình yêu đi đến hồi kết Hải cũng đã làm mọi cách để giữ nó và dùng hết sức lực để giữ chặt cô ấy. Nhưng cuối cùng, thứ Hải giữ được chỉ là một giấc mơ. Mà mơ thì làm gì có thật! Chắc sẽ có nhiều bạn thắc mắc chuyện này mông lông như một trò đùa, yêu nhau có con rồi đùng cái vợ đi tôi đi MỸ thật nực cười!

Đúng vậy bạn nghĩ sao cũng được vốn dĩ bạn thấy chứ ‘Ai cũng nghĩ bồ công anh tự do trong gió, nhưng mấy người hiểu, nó đâu thể quyết định cuộc đời của nó, gió thổi hướng nào nó theo hướng đó. Bạn không phải là tôi thì làm sao bạn hiểu được cuộc sống tôi đang trải qua và khuất mắc trong cuộc đời tôi như thế nào và mấy ai trong đời quyết định được số phận của mình?

Câu đau khổ nhất mà vợ mình, người mình chạy chữa khắp nơi để điều trị cái bệnh câm của cô ấy, để cô ấy có thể nói nói chuyện lại được không phải là ’em yêu anh’ mà là câu ‘Yêu tôi thì đừng làm phiền tôi nữa, tôi bây giờ rất tốt’! Bây giờ Hải mới hiểu ra ‘Tình cảm chính là như vậy, đừng hỏi tại sao bi luỵ, việc bạn cam tâm tình nguyện vì đối phương chính là đáp án hoàn hảo nhất. Duyên phận cũng chỉ là thứ huyền hão, đừng nghĩ phải làm thế nào để tìm kiếm, sóng gió ập đến chính là sự kiểm chứng.’

Em! Nhiều năm sau nữa anh và em cũng vẫn chỉ là bạn, cũng chỉ có thể hỏi thăm nhau mà thôi! Nếu có thể ví như một THÌ trong tiếng Anh, thì anh gọi tình cảm của anh và em là ‘THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN’! Mình vẫn hỏi thăm nhau, quan tâm nhau và kể cho nhau nghe những câu chuyện thường nhặt của mỗi đứa. Chỉ là anh không có cái quyền được yêu thương bảo vệ em.

Cuộc sống chính là trò đùa của tạo hoá, người yêu bạn, bạn không chọn; người bạn yêu, lại không yêu bạn. Cuối cùng, người cùng đi với bạn cả đời, mãi mãi không phải người bạn yêu, cũng không phải người yêu bạn, mà sẽ là người xuất hiện. Thế giới rộng lớn thế này. Vậy mà anh vẫn luôn chờ đợi, chờ đợi một thứ có lẽ mãi mãi cũng sẽ không bao giờ xảy ra!

Tóm lại chuyện này ko ai đúng cũng không ai sai cả, ai cũng có nỗi lòng của ai, ai cũng có một khuất mắc mà người ngoài không thể hiểu được, tạm biệt em! Xin lỗi các bạn từng ngưỡng mộ tình yêu của vợ chồng tôi, nhưng cuộc đời này làm gì có thể làm hài lòng tất thẩy mọi người được cơ chứ cho nên xin đung trách móc nỗi đau của tôi nữa để nó im lặng mãi mãi đi.

Không phải người đàn ông nào cũng xấu và người đàn bà nào phụ bạc, bản thân ai cũng có nỗi khổ riêng, không quen nữa chỉ là hết duyên không yêu nữa chỉ là hết nợ , cuộc đời này vốn dĩ có gì là mãi mãi đâu, ai đang yêu xin hãy cố gắn nắm giữ đừng buông tay.

QUÊN HẾT’.

cau-chuyen.01
cau-chuyen.02
cau-chuyen.03

Một số đoạn chat của hai vợ chồng 

Hải chia sẻ:" 4 tháng trước, mình gặp được một ông thầy dưới Long An. Người này đã có phương pháp điều trị giúp vợ mình nói lại được dù vẫn còn rất khó nghe".

Tuy nhiên, niềm vui chữa bệnh cho vợ chưa trọn thì Hải nhận được tin sốc từ vợ mình. Nhi thông báo tháng 6 tới sẽ cùng con sang Mỹ định cư. Cô kết hôn với một Việt kiều.

Chị gái của Nhi, hiện sống ở Mỹ, sẽ lo các thủ tục giấy tờ đưa em gái rời khỏi Việt Nam. Điều đáng nói, Nhi chủ động trong mọi việc. Cô hoàn toàn không bị gia đình bắt ép bỏ Hải để kết hôn cùng người khác. Lý do chính Nhi muốn sang Mỹ vì: "Em muốn con mình có một cuộc sống tốt hơn".

Trong tin nhắn gửi cho chồng, Nhi hứa hẹn sau khi qua Mỹ cô sẽ ly hôn người chồng sắp cưới để làm giấy bảo lãnh Hải sang Mỹ đoàn tụ với vợ con. Nhưng đối với Hải, lời hứa của vợ cũng mong manh tựa sương khói....

Mặc dù khi câu chuyện được chia sẻ, có rất nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng câu chuyện không đáng tin vì có nhiều điểm vô lý. Nhất là hiện nay, việc qua Mỹ không phải đơn giản, hơn nữa, có chắc những bức hình Hải đăng tải có phải vợ Hải không, trong tình cảnh buồn bã  như vậy, tại sao Hải còn có thể viết tâm sự như viết truyện ngôn tình như thế được? Khi đặt những câu hỏi này cho Hải, anh không hồi đáp. Câu chuyện này thực hư ra sao, vẫn chưa được kiểm chứng. Tuy nhiên, nội dung bi lụy của nó vẫn khiến cho nhiều người xôn xao, chú ý.

Theo:  khoevadep.com.vn