Xót lòng câu chuyện “Giữ mẹ hay giữ con” của thai phụ 8 tháng đang cận kề án tử

( PHUNUTODAY ) - Thay vì vui mừng như bao người phụ nữ sắp được hưởng cái cảm giác tuyệt vời của lần đầu làm mẹ, thì với K., thiên chức ấy có thể sẽ không trọn vẹn bởi căn bệnh hở van tim nặng có thể cướp đi tính mạng cô bất cứ lúc nào...

Đó là câu chuyện của chị Trần Thị Minh K. (20 tuổi, quê Vĩnh Long), hiện đang mang thai tháng thứ 8. Tuy nhiên, thay vì vui mừng như bao người phụ nữ sắp được hưởng cái cảm giác tuyệt vời của lần đầu làm mẹ, thì với K., thiên chức ấy có thể sẽ không trọn vẹn. Căn bệnh hở van tim nặng có thể cướp đi tính mạng cô bất cứ lúc nào...

xot-long-cau-chuyen-giu-m

Thai phụ Trần Thị Minh K.

Ngay từ nhỏ, Trần Thị Minh K. đã sớm nếm trải nỗi đau gia đình tan vỡ, khi cha mẹ cô đường ai nấy đi. Cha có vợ riêng, mẹ cũng sớm đi bước nữa, gánh nặng nuôi cháu thuộc về bà ngoại. Gia cảnh khó khăn, con đường cắp sách đến trường của K. cũng vì thế mà đứt quãng.

Nhận thấy tóc ngoại ngày càng bạc, lưng bà cũng còng đi bởi sự khắc nghiệt của thời gian cũng là lúc K. đã lớn. Cô quyết định rời quê nhà lên Bình Dương xin làm công nhân mưu sinh.

xot-long-cau-chuyen-giu-m

K. sớm phải xa quê mưu sinh vì hoàn cảnh khó khăn

Tại đây, K. gặp và yêu anh Chu Văn Q., một người con trai đất Bắc. Tình cảm mới chớm nở đã bị thử thách dữ dội, khi cả hai bên gia đình đều không chấp nhận mối quan hệ này. Quá yêu, K. và bạn trai quyết định vượt qua mọi rào cản gia đình, cùng nhau dọn về sống trong một khu nhà trọ ở TX Dĩ An (Bình Dương).

Một thời gian sau, cô gái có thai. Vì sức khỏe giảm sút, K. bỏ công ty may, cùng chồng đụng gì làm đó. Nhưng số phận khắc nghiệt tước đoạt của cô đứa con đầu lòng. Quá mong mỏi có con, K. cố vượt qua nghịch cảnh để một thời gian sau, cô tiếp tục mang trong mình giọt máu của Q. lần hai.

Nhưng cũng từ đây, sức khỏe cô biến chứng, làm mệt, ngất xỉu. Vốn đã có vấn đề ở tim từ trước, cái thai trong bụng khiến người vợ trẻ bị hở van tim ba lá. Việc thường xuyên phải lo lắng vì cuộc sống quá khó khăn cũng khiến K. mắc thêm chứng động kinh. Bệnh chồng bệnh, khi thai được 7 tháng, anh Q. dẫn vợ lên một bệnh viện phụ sản tại TP.HCM thăm khám thì phát hiện thêm hồng cầu trong máu của vợ tăng cao, nguy cơ biến chứng sang ung thư máu.

xot-long-cau-chuyen-giu-m

Phiếu khám thai của Trần Thị Minh K. tại một bệnh viện phụ sản

Giữ mẹ hay giữ con?

Câu hỏi nặng nề trên được BS điều trị hỏi người chồng, bởi với thể trạng của K., cộng với việc đứa trẻ trong bụng còn quá nhỏ, khó mà giữ được tính mạng cùng lúc cho hai mẹ con. Sợ vợ không vượt qua cứu sốc này, ban đầu anh Q. cố gắng che giấu. Nhưng khi biết được toàn bộ sự thật, những lúc tinh thần tỉnh táo, vượt qua mọi sự dày vò, K. căn dặn chồng, rằng đến ngày lâm bồn, hãy bảo BS tìm mọi cách cứu con.

Ngày 27/7 vừa qua, vợ chồng K. quay trở lại BV tái khám. Nhờ nghị lực từ người mẹ, bào thai trong bụng đã tiến triển hơn, khi tăng được 0,3 kg.

Từ ngày mang thai và phát bệnh nặng, K. không còn đi làm được nữa. Nhưng anh Q. cũng không khá khẩm hơn bởi cũng mang trong mình căn bệnh men gan cao, làm mướn bữa đực bữa cái, lại phải chăm sóc người đầu ấp tay gối. Nhiều tháng nay, cả hai tồn tại được là nhờ sự thương tình, giúp đỡ của những người quanh xóm trọ. Không có điều kiện dưỡng thai như bao người, thứ mà K. chọn để nuôi đứa con trong bụng là những lon sữa bò đặc. Có những lúc quá kiệt quệ, sữa bò đặc được thay bằng sữa đậu nành.

xot-long-cau-chuyen-giu-m

Chính sự lạc quan của thai phụ cùng tấm lòng của các mạnh thường quân đã giúp đứa bé trong bụng phát triển trong lần thứ hai đi tái khám

Kể từ ngày cộng đồng mạng phát lên thông báo xé lòng về trường hợp của Trần Thị Minh K., đã có một số mạnh thường quân tìm đến tận căn trọ của vợ chồng chị K. để giúp đỡ thai phụ trẻ. Nhưng có lẽ giờ đây, tiền bạc đã không còn quá quan trọng.

Nhìn gương mặt xám xịt, cặp mắt thâm quầng của Kha, anh Quân thở dài. "Giữ mẹ hay giữ con", câu hỏi này với người đàn ông quá khó để trả lời. Bởi anh không thể thay cuộc đời định đoạt nguồn sống của Kha, khi mà bản thân cũng đang mang bạo bệnh.

Cùng cảnh ngộ với chị K., chị N.T.M.D. (20 tuổi, ngụ Bình Dương) cũng được chuẩn đoán mắc bệnh lý phình động mạch chủ vô cùng nguy hiểm khi đang mang thai tuần thứ 12.

BS Trần Minh Trung - khoa Phẫu thuật Tim, Bệnh viện Chợ Rẫy - cho biết, bệnh nhân được Bệnh viện Becamex Bình Dương chuyển đến lúc 20h30 ngày 27/4 trong tình trạng lơ mơ, thở máy, mở nội khí quản. Người nhà cho biết, trước khi nhập viện 7 ngày, bệnh nhân bị đau ngực trái từng cơn, đau ngực kèm ho khan nhiều. Bệnh nhân đã đi khám tại Bệnh viện đa khoa Bình Dương nhưng không đỡ.

Cùng ngày nhập viện, bệnh nhân than đau ngực dữ dội kèm khó thở, vào Bệnh viện Becamex và được mở nội khí quản, theo dõi phình bóc tách quai động mạch chủ và chuyển gấp lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Kết quả chụp CT Scan cho thấy, bệnh nhân bị bóc tách động mạch chủ ngực đoạn quai, túi phình động mạch chủ ngực đoạn quai, tụ máu quanh túi phình, khả năng vỡ túi phình.

xot-long-cau-chuyen-giu-m

Thai phụ bình phục sau ca mổ

Vì bệnh nhân mắc bệnh lý tim rất nguy cấp cộng với việc mang thai, để giữ được mạng sống cho cả hai mẹ con, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã hội chẩn khẩn cấp với bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương. Ê-kíp bác sĩ quyết định mổ cấp cứu cho bệnh nhân để thay đoạn động mạch chủ ngực bị phình vỡ. Ca mổ tiến hành kéo dài khoảng 7 – 8 tiếng và đã thành công, cứu sống cả hai mẹ con.

Bệnh lý động mạch chủ là một bệnh lý tim nặng và phức tạp, xảy ra trên phụ nữ có thai thì lại càng nguy hiểm vì nguy cơ tử vong của cả mẹ lẫn con đều cao...

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn