Cái chết bất thường của nam thanh niên trong nhà vệ sinh

( PHUNUTODAY ) - Tại nhà vệ sinh của phòng trọ, anh Tú được phát hiện nằm gục chết bên trong, cạnh 1 vũng máu.

Khuya 28/6, Công an quận Bình Thạnh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP. Hồ Chí Minh vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ một thanh niên gục chết bất thường trong nhà trọ. Nạn nhân được xác định là Trần Anh Tú (25 tuổi, quê Sóc Trăng).

20170629003224-chet-bat-thuong-trong-nha-ve-sinh

 Lực lượng chức năng tại hiện trường

Thông tin ban đầu xác định, chiều ngày 28/6, anh Trần Hoàng Đang (29 tuổi, quê Sóc Trăng) về nhà trọ nằm sâu trong hẻm 220 Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường 21, quận Bình Thạnh). Mở cửa vào phòng, anh này hoảng hốt khi phát hiện Tú (em họ của Đang) nằm gục chết trong nhà vệ sinh, bên cạnh có một vũng máu.

Ngay sau đó sự việc được trình báo cho cơ quan công an. Nhận tin báo, Công an quận Bình Thạnh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP. Hồ Chí Minh có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Được biết, Đang và Tú từ quê lên TP.HCM thuê trọ sống chung. Hằng ngày, anh Tú bán nước trước con hẻm để kiếm sống.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn