Con trai mất tích bí ẩn, mẹ già ròng rã tìm con suốt 6 năm, khóc đến mờ đôi mắt
Trước tấm lòng dành cho con vô bờ bến của bà Lê Thị Bé, rất nhiều cư dân mạng kêu gọi nhau chung tay chia sẻ câu chuyện để mong bà sớm tìm được con.
Trước tấm lòng dành cho con vô bờ bến của bà Lê Thị Bé, rất nhiều cư dân mạng kêu gọi nhau chung tay chia sẻ câu chuyện để mong bà sớm tìm được con.
Nào ngờ, nỗi đau ấy lại trỗi dậy sau 21 năm, người mẹ trào nước mắt khi được gặp cậu con trai mất tích 21 năm của mình.
Thông tin anh Lương Thế Huynh đã tìm thấy con trai mất tích và đang trên đường đón con về đăng trên một trang web chỉ là bịa đặt, đã khiến anh và gia đình vô cùng đau đớn.
Người phụ nữ "kết hôn" với thủy thần bằng cách nhảy xuống sông tự tử vì cô tin rằng làm như vậy sẽ tìm thấy đứa con trai mất tích.
9 tuổi, cậu con trai mất tích. Vò võ 22 năm trời người mẹ này mỏi mắt tìm con. Nhưng đến cuối đời, do bị mắc bệnh ung thư, biết không còn đủ thời gian chờ đợi, người mẹ này đã hiến tặng giác mạc, hòng lưu lại ánh sáng trên nhân gian để tiếp tục tìm con.
Theo thông tin mới nhất cháu Quang Minh hiện đang sống cùng mẹ ruột của mình là chị Nguyễn Thị Hường (SN 1978) tại tỉnh Đồng Nai trong tình trạng sức khỏe bình thường.
Nhận được tin con trai mât tích, người cha bị dị tật đã dùng cùi tay của mình để bò lê khắp nơi tìm tung tích con nửa năm nay.