Dám xem thường mạng sống người đi đường, nam tài xế bị một "trận đòn" nhừ tử

( PHUNUTODAY ) - Bức xúc trước việc tài xế ô tô quá "ngổ ngáo", coi thường mạng sống người đi đường... nên nhiều người dân đã vây chặt, xông vào buồng lái cho tài xế xe hơi 1 trận đòn nhừ tử.

Hành động bấm còi inh ỏi, la hét quay đầu xe ôtô lúc đường phố đang đông người và cố tình chạy lùi xe phía sau để gây tai nạn cho người đi đường khiến nhiều người dân bức xúc cho tài xế một “trận đòn” nhừ tử.

Sự việc xảy ra sáng 29/3, trên đường Lê Văn Chí, đoạn qua khu phố 3, phường Linh Trung, quận Thủ Đức (TP.HCM).

tai-xe-bi-danh-1

 Tài xế ôtô bị đánh nhừ tử vì dám xem thường mạng sống người đi đường.

7h cùng ngày, tuyến đường Lê Văn Chí đông nghẹt người do đang vào giờ cao điểm. Người phụ nữ (khoảng 40 tuổi) chạy xe máy BKS: 59X2 – 324.57 chở theo con nhỏ theo hướng từ đường Võ Văn Ngân về đường Linh Trung.

Đến trước số nhà 21 Lê Văn Chí, xe máy của người phụ nữ và hàng chục phương tiện bị chặn lại bởi chiếc ô tô BKS BKS: 51F- 239.23 được nam tài xế (khoảng 35 tuổi) cho lùi ngang đường để cho phương tiện quay đầu.

Đáng nói, trong lúc tài xế cho xe chạy lùi, phía sau đuôi xe hơi có xe máy của người phụ nữ chở theo con nhỏ đang bị kẹt.

“Anh ta không lùi xe để quay đầu được nên mở kính xuống rồi là hét với người phụ nữ là \'mày có tránh ra không\'. Tôi chưa hiểu chuyện gì thì anh tài xế lùi xe tông vào 2 mẹ con họ…”- một người dân chứng kiến bức xúc nói.

Theo nhiều người có mặt, dù 2 mẹ con chỉ bị thương nhẹ nhưng hành vi của tài xế là không chấp nhận được.Bức xúc trước việc tài xế ô tô quá “ngổ ngáo”, coi thường mạng sống người đi đường...nên nhiều người dân đã vây chặt, xông vào buồng lái cho tài xế xe hơi 1 trận đòn nhừ tử.

Không dừng lại, người nhà của nạn nhân cũng có mặt sau đó, đòi “ăn thua” nhưng được bảo vệ dân phố can ngăn.

Sau hơn 1 giờ, hiện trường mới được lực lượng chức năng quận Thủ Đức xử lý.

Tình trạng gây gổ vì thái độ không chuẩn mực khi tham gia giao thông xảy ra ngày càng nhiều. Trước đó không lâu, một nam thanh niên bị đánh nhừ tử vì dám "láo" với tài xế xe buýt.

Cho rằng thanh niên chạy xe máy “láo”, tài xế và nhân viên xe buýt hùng hổ lao xuống đường đánh người này một trận nhừ tử.

Vụ việc xảy ra vào chiều 3.3, trên Quốc lộ 13 (phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM) khiến nhiều người đi đường và người dân chứng kiến bức xúc.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 16h, xe buýt mã số 54 chạy tuyến bến xe miền Đông – bến xe Chợ Lớn lưu thông trên Quốc lộ 13 hướng từ Hàng Xanh và cầu Bình Triệu. Khi đến gần khu vực bến xe miền Đông, tài xế cho xe tấp vào bên đường để trả khách thì xảy ra va chạm với thanh niên (khoảng 25 tuổi) đi xe máy tay ga chạy cùng chiều.

Sau va chạm, hai bên xảy ra cự cãi, thanh niên đi xe máy thách thức tài xế xe buýt rồi lên xe bỏ đi. Chạy được vài trăm mét thì thanh niên đi xe máy bị xe buýt đuổi kịp ép té xuống đường. Cho rằng thanh niên này “láo”, tài xế và nhân viên xe buýt hùng hổ lao xuống đường cho người này "một trận".

Phát hiện vụ việc, người đi đường lao đến can ngăn nhưng vẫn bất lực. Thanh niên đi xe máy liên tiếp dính đòn. Sự việc chỉ dừng lại khi công an địa phương xuất hiện.

“Tôi không biết ai đúng ai sai, nhưng tài xế xe buýt ép thanh niên đi xe máy ngã xuống đường là không được. Lỡ người này bị cuốn vào gầm thì sao. Lái xe buýt phải biết kiềm chế chứ, không thể xem thường tính mạng người khác như vậy. Hành vi này là giết người đó”, một phụ nữ bức xúc.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn