Điểm tin 6/5: Mẹ bé Nhật Linh buồn tủi "Tim tôi thắt lại khi nhìn ảnh con ngày đầu đến trường"

( PHUNUTODAY ) - Mẫu thuẫn trong lúc đánh bài, một người bị đâm ch.ết, "Yêu râu xanh" giả ch.ết khi bị bắt quả tang sàm sỡ bé gái...là những thông tin đáng chú ý.

 Mẫu thuẫn trong lúc đánh bài, một người bị đâm chết

Tối 5.5, Cơ quan CSĐT Công an Q.1 (TP.HCM) đang tạm giữ Phan Chánh Anh Mẫn (21 tuổi, quê Đắk Nông) để làm rõ hành vi giết người.

Mẫn được xác định là nghi phạm dùng dao đâm anh N.V.Ng. (36 tuổi, quê Thái Nguyên) tử vong vào rạng sáng cùng ngày.

Theo điều tra ban đầu từ công an, khoảng 4 giờ ngày 5.5, Mẫn và nhóm bạn của anh Ng. chơi đánh bài tại ngôi nhà trên đường Trương Định (P.Bến Thành, Q.1) thì xảy ra mẫu thuẫn.

diem-tin2 phunutoday

 Mẫn tại cơ quan công an

Mẫn bị nhóm bạn của anh Ng. đuổi đánh nên bỏ chạy. Mẫn chạy vào cửa hàng bán thực phẩm lấy 1 con dao quay lại tấn công nhóm của anh Ng. Mẫn đâm anh Ng. bị thương.

Gây án xong, Mẫn bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an Q.1 tiến hành khám nghiệm trường và xác định được danh tính nạn nhân cũng như hung thủ gây ra vụ án mạng. Đến chiều cùng ngày, Mẫn bị công an bắt giữ.

Bước đầu tại cơ quan công an, Mẫn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

"Yêu râu xanh" giả chết khi bị bắt quả tang sàm sỡ bé gái

Sina đăng tải video ghi lại vụ việc quấy rối tình dục vừa gây bức xúc, vừa hài hước xảy ra vào khoảng 18h ngày 29/4, trên đường Quang Phục, thành phố Như Cao, miền đông Trung Quốc.

diem-tin phunutoday

 Gã "yêu râu xanh" sau khi quấy rối tình dục bé gái liền trả vờ chết khi cảnh sát tới bắt hắn.

Theo đó, trong lúc đi dạo phố, người mẹ của bé gái nhận thấy con mình tụt lại phía sau nên ngoái nhìn và phát hiện có một người đàn ông mặc áo kẻ carô đen trắng đang sờ vào cô bé.

Lúc này, cô bé tỏ ra sợ hãi và la hét, khóc lóc. Sau đó, cha mẹ cô bé cùng nhiều người dân chạy tới khống chế gã "yêu râu xanh" và khi cảnh sát tới nơi, tên này bất ngờ nằm lăn ra bất động giả vờ... chết!?

Dùng nỏ săn thú bắn vào đùi phụ nữ đi trên đường

Đầu giờ chiều 5-5, Việt cầm chiếc nỏ (thường dùng để vào rừng săn bắn thú) đi ra khu vực ngã ba chợ thị trấn Kim Sơn (huyện Quế Phong). Tại đây, Việt có biểu hiện "ngáo đá", lớn tiếng đòi giết người đi đường rồi cầm nỏ chạy theo người đi đường để bắn.

Trong đó, Việt rượt đuổi theo bắn dắt nỏ vào đùi chị Vi Thị Dung (34 tuổi, trú thị trấn Kim Sơn), bắn vào lưng chị Lô Thị Vân (28 tuổi, huyện Quế Phong). Chưa dừng lại ở đó, Việt dùng nỏ bắn vào bẹn em Lô Văn Kỳ (18 tuổi, học sinh ở xã Quế Sơn, huyện Quế Phong).

diem-tin1 phunutoday

 Nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nỏ bắn dắt vào người chưa thể rút ra. Ảnh: CTV

Sau khi bắn ba người trên, Việt cầm nỏ chạy về nhà để trốn. Lực lượng công an đuổi theo, vây bắt thì Việt đưa nỏ lên đe dọa bắn trả. Tuy nhiên, các chiến sĩ đã kịp thời khống chế, bắt giữ được Việt.

Ba nạn nhân trên được đưa đến BV Đa khoa huyện Quế Phong cấp cứu trong tình trạng đầu nỏ vẫn còn găm vào người.

Được biết Việt là con nghiện ma túy từng được chính quyền và người thân cho đi cai nghiện nhưng không thành công.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an huyện Quế Phong tiếp tục điều tra, xử lý.

Thiếu nữ tung cước đạp đổ xe, tóm gọn hai tên cướp

Ngày 5/5, Công an phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Nguyễn Văn Triều (29 tuổi) và Trần Văn Lộc (24 tuổi, cùng quê tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản và đang củng cố hồ sơ bàn giao đối tượng cho Công an thị xã Tân Uyên để tiếp tục xử lý.

Theo thông tin từ công an, khoảng 7h30 cùng ngày, chị Lê Thị Hòa (20 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) điều khiển xe máy trên đường ĐT 747B (phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên) để đi làm thì bất ngờ bị Triều và Lộc điều khiển xe máy áp sát, giật phăng chiếc điện thoại và 1 thẻ ATM rồi bỏ chạy.

diem-tin3 phunutoday

Hai tên cướp bị cô gái 20 tuổi hạ gục. 

Bị cướp, thiếu nữ tăng ga truy đuổi 2 đối tượng, đồng thời tri hô người đi đường. Đuổi được 1km, chị Hòa tăng ga nhanh ép xe, đạp ngã 2 đối tượng xuống đường rồi cùng người dân bắt giao cho công an.

Tại trụ sở công an, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội. Triều và Lộc khai không có công ăn việc làm ổn định nên nghĩ ra việc đi cướp để lấy tiền tiêu xài, nạn nhân mà chúng nhắm đến chủ yếu là công nhân, phụ nữ sơ hở.

Mẹ bé Nhật Linh: Tim tôi thắt lại khi nhìn ảnh con ngày đầu đến trường

Trưa 5/5, trao đổi với Zing.vn, chị Nguyễn Thị Nguyên (32 tuổi), mẹ bé Lê Thị Nhật Linh, cho biết gia đình chị đã trở lại Nhật Bản gần một tuần nay, sau khi về Việt Nam làm lễ 35 ngày cho con.

Chị Nguyên xác nhận vào sáng cùng ngày, cảnh sát Nhật Bản đã gọi điện thoại cho vợ chồng chị thông báo Yasumasa Shibuya là nghi phạm sát hại bé Nhật Linh. Y chính thức bị tống giam vì tội Giết người.

diem-tin4 phunutoday

 Bé Nhật Linh trong ngày đầu tiên đi học 3 năm về trước. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Người mẹ chia sẻ đúng vào ngày này 3 năm trước, vợ chồng chị đưa Nhật Linh tới trường trong ngày đầu tiên bé đi học. “Xem lại những hình ảnh con gái ngồi cùng các bạn trong lớp vui đùa mà tim tôi thắt lại, nhớ thương con vô cùng. Năm nay, các bạn của con đã tới trường học rồi mà mẹ con tôi lại âm dương cách biệt”, chị đau đớn nói.

“Mẹ biết con sẽ nhớ nhung mọi người nhiều lắm vì con là đứa trẻ tình cảm. Ở nơi đó, mẹ mong con hãy an lòng. Mọi người luôn nhớ thương con. Ngủ ngoan con nhé!”, người mẹ nhắn gửi tới con gái đã mất.

Người mẹ bày tỏ kẻ thủ ác không chỉ chia cắt tình mẫu tử, cướp đi của chị đứa con ngoan hiền mà còn chia cắt tình bạn bè của bé Linh.

“Tôi mong sao vụ án sớm được xét xử để con tôi thanh thản, gia đình bớt mệt mỏi. Vợ chồng tôi sẽ cố gắng sống tiếp, sống mạnh mẽ hơn để đòi lại công lý cho Nhật Linh và nuôi nấng con trai út”, người mẹ giãi bày.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link