GĐ Sở Ytế đau đầu vì chánh thanh tra bổ vỡ đầu dân

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday)- Bà Nguyễn Thị Ven - giám đốc Sở Y tế Kon Tum cho biết, “Trong lúc ngành y đang "sôi sục" như thế lại thêm chuyện của anh Hoàng tôi cảm thấy rất đau đầu' khi nói về vụ việc ông Hoàng bổ cuốc vào đầu dân.

TTO đưa tin, bà Nguyễn Thị Ven - giám đốc Sở Y tế Kon Tum cho biết sau khi xem xét kỹ các hình ảnh trong clip ghi lại cảnh ông Nguyễn Đức Hoàng (Chánh thanh tra Sở Y tế Kon Tum) xô xát với người dân, kết hợp kết luận của cơ quan công an, sở sẽ có hình thức xử lý phù hợp.  

Bà Ven cho rằng có thể hành vi của ông Hoàng là không cố ý. “Đó là ông ấy giải trình như thế chứ nói thật tôi nghĩ ông ấy không thể làm như vậy, ông ấy cũng không phải người… thích đánh nhau”.

Bà Ven cũng nói đã xem đi xem lại rất nhiều lần và nhờ người khác phân tích các nội dung đoạn clip mà người dân quay lại cảnh ông Nguyễn Đức Hoàng xô xát với bà Phan Kim Uyên Trâm. “Tôi nghĩ dù là ai đi nữa, dân hay cán bộ công chức, thì việc đánh nhau là không được. Nếu ông Hoàng cố tình cầm cuốc chủ động đánh một người phụ nữ thì không thể chấp nhận. Ông ấy là đảng viên, là cán bộ thì phải ứng xử khác, không nên làm như vậy” - bà Ven nói.

Bà Ven chia sẻ thêm: “Trong lúc ngành y đang "sôi sục" như thế lại thêm chuyện của anh Hoàng tôi cảm thấy rất đau đầu. Việc anh ấy xô xát là việc cá nhân, việc riêng của gia đình nhưng mà bản thân tôi cũng hết sức mệt mỏi vì anh ấy là cán bộ, là đảng viên của đơn vị. Phải xử lý về mặt đạo đức hành vi của công chức đảng viên, còn sai phạm ở mức nào thì các cơ quan khác sẽ xử lý”.

Người cầm cuốc (đội mũ đỏ) được cho là ông Hoàng - Chánh Thanh tra Sở Y Tế - Ảnh: TTO

Vụ việc xảy ra vào sáng 25/10, đoàn cưỡng chế TP Kon Tum đến tháo dỡ bờ rào bằng lưới B40 do gia đình ông Phan Tân Tiến rào nhằm phản đối việc gia đình bà Phạm Thị Quýt đang chuẩn bị xây cất căn nhà tại số 24 Nguyễn Huệ, P.Thống Nhất.

Sau khi đoàn cưỡng chế ra về, một số người nhà bà Quýt đã xô xát với gia đình ông Tiến. Bất ngờ ông Nguyễn Đức Hoàng - Chánh Thanh tra Sở Y tế Kon Tum (con rể bà Quýt) - có mặt tại buổi cưỡng chế - lấy cuốc bổ vào đầu bà Trâm làm bà Trâm ngất xỉu ngay tại chỗ, máu chảy đầy mặt, được gia đình đưa đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cấp cứu.

Theo lãnh đạo Bệnh viện, bà Trâm bị vết thương dài khoảng 4cm phía trên lông mày bên trái.

Trải qua vụ việc trên, có lẽ Giám đốc Sở Y tế Kon Tum đã hiểu được nỗi khổ của Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khi bà đang chịu vô số áp lực trước vụ bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ làm chết bệnh nhân rồi ném xác phi tang.

Bộ trưởng đã kể lại cảm xúc của bà với báo Lao động khi nghe tin bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường - GĐ thẩm mỹ viện Cát Tường - đã phi tang xác nạn nhân: “Lúc đó tôi đang ở Philippines và đọc được thông tin trên mạng lúc khoảng 4h30 chiều 22/10. Tôi vô cùng sốc, đau đớn và bàng hoàng. Điều đau đớn, nhục nhã là bệnh nhân đã bị chết lại còn bị vứt xác bởi chính người thầy thuốc đã phẫu thuật cho mình. Lên xe ôtô, lúc trước tôi cầm điện thoại trong tay mà lúc này không nhớ là mình đã để điện thoại ở đâu nữa".

Trước đó, thông tin về vụ việc trẻ sơ sinh ở Quảng Trị tử vong sau tiêm vắc xin cũng khiến Bộ trưởng đau đầu.

"Sự việc 3 cháu bé sơ sinh ở Quảng Trị, trên Facebook, blog có những ý kiến khác nhau, tôi đã stress suốt cả mấy tuần. Lúc này, với chuyện xảy ra ở thẩm mỹ viện Cát Tường, tôi cũng như vậy, căng thẳng từ hôm đó đến nay".

Bộ trưởng Tiến tâm sự: “Ngành y rủi ro lớn, giống như người lái xe khi cầm vôlăng khi ra đường ấy, không ai nói trước được điều gì, nhưng vẫn phải cho xe chuyển bánh. Là người đứng đầu ngành, tôi chỉ mong mỗi bác sĩ, mỗi cán bộ y tế khi bắt đầu ngày làm việc, hãy nhớ rằng cần phải làm đúng chức trách, nhiệm vụ của mình để không bao giờ phải làm ''con sâu'' ấy mà thôi”.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn