Hai thanh không chịu “bo” cho tiếp viên nữ nhận “cái kết đắng”

( PHUNUTODAY ) - Không chịu đưa tiền "bo" cho nữ nhân viên, hai thanh niên bị chủ quán nhậu gọi người đến đánh.

Ngày 20/5, Công an huyện Trà Cú (tỉnh Trà Vinh) đang điều tra làm rõ vụ đánh người gây thương tích tại quán nhậu ở thị trấn Trà Cú do mâu thuẫn chuyện trả tiền “bo” cho tiếp viên nữ.

v51

 Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo đó, khoảng 11h ngày 10/5, anh T. (29 tuổi) và anh K. (25 tuổi, cùng ở huyện Châu Thành) cùng 3 người bạn ngồi uống bia tại quán nhậu ở thị trấn Trà Cú. Lúc ngồi nhậu cả nhóm có gọi 2 tiếp viên nữ ra ngồi phục vụ bàn.

Khoảng 4 tiếng sau, cả nhóm tính tiền ra về. Do anh K. và T. về sau nên chủ quán nhậu đề nghị trả khoản tiền “bo” cho 2 tiếp viên nữ ngồi phục vụ bàn.

Lúc đó anh K., T. cho rằng, mình không gọi 2 tiếp viên nên không trả khoản tiền “bo”. Vì vậy, giữa chủ quán và hai vị khách sau đó xảy ra mâu thuẫn.

Do quá tức giận với hai vị khách, chủ quán nhậu gọi điện thoại cho Thạch Hồng Sa Rây (26 tuổi) và Kim Rát Ta Na (32 tuổi, cùng ở xã Thanh Sơn, huyện Trà Cú) đến giải quyết. Sau đó, Rây và Na dùng ống tuýp sắt đánh vào đầu K. và T. gây thương tích.

Tương tự, ngày 21/11/2014, Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM bác đơn kháng cáo của bị cáo, chấp nhận một phần kháng nghị của Viện kiểm sát tăng án Huỳnh Minh Sang (22 tuổi, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) từ 18 năm tù lên 20 năm tù về hai tội Giết người và Cố ý gây thương tích.

v50

 Bị cáo Sang đứng trước vành móng ngựa. Ảnh nguồn: Internet.

Theo đó, chiều 14/7/2013, Nguyễn Văn Trường Nghĩa (28 tuổi), Đinh Văn Lợi (30 tuổi), Huỳnh Chí Bảo (28 tuổi, cùng ngụ huyện Hớn Quản, tỉnh Bình phước) đến quán karaoke Moon nhậu. Nhóm nghĩa gọi thêm ba tiếp viên nữ vào “vui vẻ”.

Khoảng 16 giờ 20, Lợi kêu tính tiền. Một tiếp viên nữ đến gần để xin tiền bo nhưng Lợi không đồng ý. Thấy vậy, một nữ tiếp viên khác nói: “Tụi em đi làm kiếm tiền, có làm gì đâu”. Bất ngờ, Lợi nắm tóc nữ tiếp viên này giật xuống bàn. Anh Lý Văn Tam nhân viên của quán chạy vào can ngăn thì bị Lợi đập chai bia vào đầu.

Sang cũng là tiếp viên của quán. Thấy bạn bị đánh, Sang chạy đi lấy một con dao dài, xông vào phòng của Lợi. Vừa thấy anh Nghĩa đi ra từ cửa phòng, Sang lao đến đâm hai nhát trúng vào bụng khiến nạn nhân tử vong.

Ngay sau đó, Sang chạy vào phòng giải cứu anh Tam. Thấy Tam bị Lợi và Bảo kẹp cổ đánh, Sang xông đến, đâm vào bụng Lợi một nhát và đâm Bảo hai nhát.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link