Hi hữu: Người đàn ông khốn khổ mang khối u nặng 4 cân trên khuôn mặt suốt 14 năm

( PHUNUTODAY ) - Khối u to, nặng đến 4 cân chiếm hết một bên mặt trái làm cho khuôn mặt của anh Cà Văn Xiên (Sơn La) dị dạng, đau đớn.

Anh Cà Văn Xiên (33 tuổi, dân tộc Sinh Mun ở Chiềng Xôm, xã Chiềng Cang, Sông Mã, Sơn La) sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo khó, đến năm 15 tuổi, mắt trái của anh Xiên bắt đầu có nốt nhỏ và bị sưng ở bên hốc mắt.

Khi đấy, bác sĩ chẩn đoán anh bị u xương nhưng gia đình khó khăn không có tiền chạy chữa. Bố mất, mẹ ở với anh trai cuộc sống cũng vất vả không mấy dư giả nên căn bệnh của anh cũng cứ để như vậy. 

Khối u của anh càng lớn dần lên theo năm tháng. Tuổi thơ của anh là chuỗi dài những ngày tháng cơ cực, khổ sở. Rồi cũng đến tuổi lập gia đình nhưng vì khuôn mặt của anh bị dị dạng như vậy nên không cô gái nào dám lấy, bản thân anh Xiên cũng tự ti với chính mình nên ngại tiếp xúc với mọi người.

z99

 Khối u phình to như quả bóng trên mặt khiến anh Cà Văn Xiên đau đớn, khó chịu. Ảnh nguồn: Internet.

Đặc biệt, vào những ngày trái gió trở trời khối u lại ngứa ngáy, thi thoảng những giọt dịch từ khối u rỉ chảy khiến anh đau đớn không thể ngồi được. Cũng bởi cái nghèo cái khó mà suốt 14 năm qua bệnh tình của anh ngày một nặng thêm mà không thể chữa trị.

Anh Xiên tâm sự: 

"Nếu phẫu thuật xong khối u tôi sẽ lên chùa ăn chay niệm phật để tĩnh tâm. Các sư thầy mà cho tôi ở chùa là tôi quyết ở đó hết đời vì tôi không có ý định lấy vợ”.

Hiện tại, khối u của anh đã lan rộng khiến khuôn mặt của anh trở biến dạng xấu xí. Khối u khiến một mắt anh Xiên hoàn toàn không nhìn thấy gì nữa. Mọi quan sát của anh giờ đây phải sử dụng bằng mắt phải nhưng nhìn xa không rõ và bị mờ.

Anh Xiên được sự động viên và giúp đỡ của một nhà thiện tâm nên hiện anh đang điều trị tại Viện bỏng Quốc gia. Sau khi đưa anh Xiên xuống viện, do ở nhà nhiều việc nên người anh trai lại phải về quê ngay. Những ngày qua anh Xiên phải nằm lại viện một mình nên mọi sinh hoạt anh phải tự lực khá vất vả.

Khi được hỏi về chế độ ăn uống anh Xiên chia sẻ:

“Đến bữa tôi nhờ mọi người trong phòng mua cơm giúp. Do không có nhiều tiền nên bữa sáng tôi thường nhịn không ăn, bữa trưa và bữa tối tôi ăn xuất cơm khoảng 30 nghìn đồng”.

Theo đó, hồ sơ bệnh án của anh Xiên cho thấy, bệnh nhân vào viện ngày 10/4 với u quái vùng mặt, tiền sử khỏe mạnh, kích thước u mềm 30 cm x40 cm. Khối u vùng mặt xuất hiện từ năm 2004, một năm gần đây, bệnh nhân ăn uống kém, xuất hiện vết loét trên khối u. 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn