Lộ kết phim 'Sống chung với mẹ chồng'?

( PHUNUTODAY ) - Cộng đồng mạng bất ngờ xôn xao trước nội dung được cho là cái kết của phim "Sống chung với mẹ chồng"?

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ "dậy sóng" về cái kết của bộ phim hiện đang "làm mưa làm gió" Sống chung với mẹ chồng trên sóng truyền hình Việt Nam. Nhiều người cho rằng, nội dung phim được lấy ý tưởng từ một tiểu thuyết cùng tên của Trung Quốc và cái kết của phim đã được phơi bày.

Phát hiện ra điều này chính là những khán giả theo dõi bộ phim khi thấy chi tiết ở cuối phần mỗi tập có ghi rõ: "Phóng tác từ tiểu thuyết "Sống chung với mẹ chồng. Tác giả Giả Hiểu". Chính vì vậy, nhiều khán giả chia sẻ chuyện đoán trước được các diễn biến tiếp theo cũng như kết thúc của bộ phim này. Và thực tế sau 4 tập phát sóng, các tình tiết giữa phim và sách được nhiều người đánh giá tương đồng lên đến 80%.

song-chung-voi-me-chong1
song-chung-voi-me-chong2

Cộng đồng mạng 'dậy sóng' trước cái kết của phim Sống chung với mẹ chồng

Được biết, tiểu thuyết “Sống chung với mẹ chồng” nguyên gốc cũng kể về người vợ quan là mẹ chồng, bà từng can thiệp mua đồ cưới, áp đặt con trai và thậm chí các câu thoại cũng na ná giống nhau.

Cặp đôi trong tiểu thuyết là Hứa Bân và Hy Lôi, cũng chính là Thanh và Vân trong phim Sống chung với mẹ chồng. Sau những bất hòa không thể giải quyết giữa mẹ chồng – con dâu, cặp đôi nhân vật chính sẽ “đường ai nấy đi”. Người con trai nghe lời mẹ cưới vợ mới nhưng cưới ngay phải cô con dâu đanh đá không biết điều. Cũng từ đấy, gia đình bà Thanh rơi vào cảnh địa ngục chính bởi cô con dâu mới này. Cô đã biến bà Phương từ mẹ chồng tai quái trở thành “mẹ chồng khốn khổ”.

Trước nội dụng của tiểu thuyết, một cư dân mạng cho biết, "Nếu đúng như vậy thì diễn biến của câu chuyện là: sau này bà Phương tìm mọi cách khiến Thanh li dị Vân, rồi lấy cô gái mà bà ưng ý lúc đầu. Bà Phương hí hửng cứ tưởng chọn được cô con dâu hoàn hảo, ai dè cô kia còn đanh đá gấp 10 lần Vân, nhưng vì 2 người lỡ có con nên không li dị được nữa.

Cuộc sống gia đình bà Phương trở thành địa ngục!... Còn Vân sau này lấy chồng khác, một người tài giỏi và yêu Vân nhiều hơn, bù đắp cho Vân tất cả. Vân sau một lần vấp ngã thì đã biết sống tốt hơn với mẹ chồng mới, ngoan ngoãn và bớt ương ngạnh. Nếu theo đúng tiểu thuyết bên Trung Quốc thì bạn thân của Vân mới là người bất hạnh. Do nhà chồng chỉ thích con trai, cô thì sinh con gái, mâu thuẫn xảy ra liên miên. Cuối cùng mẹ chồng thì vào tù, cô bạn hóa điên rồi tự tử, anh chồng cũng bị tai nạn qua đời...".

song-chung-voi-me-chong3

Bảo Thanh được biết đến là một nữ diễn viên trẻ tài năng của nền điện ảnh Việt. Trong "Sống chung với mẹ chồng", cô vào vai nàng dâu Minh Vân. Với khả năng nhập vai tốt, nữ diễn viên trẻ cho khán giả thấy như có mình trong đó. Hiện tại, bộ phim truyền hình này cũng như Bảo Thanh đang nhận được sự quan tâm của công chúng.

Diễn viên Bảo Thanh đã chia sẻ thẳng thắn xoay quanh chuyện diễn xuất trong phim "Sống chung với mẹ chồng". Theo đó, nữ diễn viên thừa nhận đã có nhiều kỉ niệm vui cũng như tai nạn nghề nghiệp. Điều khiến cô nhớ nhất chính là sự cố bị kéo đâm thủng chân.

Theo lời kể của Bảo Thanh, cô phải thực hiện một cảnh chạy vào phòng, đóng chặt cửa lại vì sợ sấm chớp và… ma. Lúc tập luyện, mọi thứ đều êm xuôi, nhưng khi quay thật thì sự cố bất ngờ xảy đến. Theo sự dàn dựng của đoàn, cô sẽ ngã vào một cái bao đã được để sẵn vào đúng với góc máy mà quay phim có thể bắt được cảm xúc của nhân vật. Cú ngã đó khiến cô bị một cái kéo nhỏ ở trong bao đâm thủng chân. Đó là một sự cố không mong muốn.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn