Nghị lực phi thường của cô giáo trẻ chống chọi với bệnh ung thư khiến nhiều người khóc đẫm nước mắt

( PHUNUTODAY ) - Mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác, cô giáo trẻ Nguyễn Phạm Thanh Hằng (Hà Nội) đã khiến hàng triệu người rơi lệ và rất cảm phục trước nghị lực phi thường và tinh thần lạc quan cao độ.

Dẫu vẫn biết bệnh tật không "nể" ai, có thể đến bất kỳ lúc nào, sẽ cướp đi sự sống, cướp nốt tuổi thanh xuân, đánh cắp tính mạng của những thiên thần hay thanh niên đang tuổi đời phơi phới...

Dẫu vẫn biết sự lạc quan là bất diệt, lạc quan giúp con người ta mạnh mẽ chống chọi với mọi khó khăn, lạc quan để kéo dài sự sống nhưng không phải ai cũng làm được điều này.

Mỗi người trong chúng ta hãy rèn cho mình ý chí thật kiên cường, tinh thần "thép" để chẳng may tai họa ập đến vẫn có thể dùng sức mạnh ấy chống trả lại giống như trường hợp của cô giáo trẻ Nguyễn Phạm Thanh Hằng.

Hàng triệu người đã xúc động và cảm phục trước tinh thần lạc quan và nghị lực phi thường của Hằng khi cô mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác nhưng vẫn vui vẻ, vẫn "cháy" hết mình với cuộc đời, vẫn toàn tâm toàn ý với sự nghiệp "trồng người".

Với một người đang khỏe mạnh bình thường mà bỗng dưng phát hiện mình bị bênh hiểm nghèo thì chắc chắn cuộc sống sẽ đảo lộn hoàn toàn... Đấy là một điều tất yếu...

mac-benh-3-phunutoday.vn

 Khi phát hiện mình bị bệnh, cuộc sống của cô giáp trẻ bị đảo lộn hoàn toàn.

Trên trang cá nhân của mình, Hằng chia sẻ:

"20 ngày kể từ ngày biết bệnh - cuộc sống đảo lộn hoàn toàn...

Thèm váy đẹp tung tăng...

Thèm guốc cao xinh xắn...

Thèm túi xách xúng xính... Hàng ngày đến trường dạy học..

Nhớ e Zip thân yêu... Thỉnh thoảng lượn phố phường quán xá....

Thèm 1 cái tết bình thường... Mặc áo dài chụp ảnh quất đào... Đi chơi tết..."

Ngay từ khi chia sẻ, câu chuyện của cô giáo Nguyễn Phạm Thanh Hằng đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, đồng cảm từ cộng đồng mạng.

mac-benh-1-phunutoday.vn

Hằng đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, đồng cảm từ cộng đồng mạng. 

Thanh Hằng sinh năm 1989 hiện đang điều trị tại bệnh viện Ung bướu Hà Nội. Cô tâm sự: “Mình sinh ra và lớn lên ở Gia Lâm, Hà Nội trong gia đình có 3 anh em, mình là con gái út trong nhà. Hiện tại mình đang là giáo viên cấp 2 trường THCS Lệ Chi Gia Lâm, Hà Nội”.

mac-benh-7-phunutoday.vn

Cô mong rằng sẽ nhận được sự giúp đỡ của mọi người để thực hiện nốt những ước mơ còn đang dang dở.

Có mẹ là giáo viên, chính vì thế nghề giáo đã ảnh hưởng sâu sắc đến Thanh Hằng, để rồi cô lựa chọn tiếp bước theo nghề của mẹ.

Thanh Hằng kể, ở tuổi 18 cái tuổi đẹp nhất đời con gái cô lên xe hoa về nhà chồng trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Những tưởng sau hôn nhân, cô sẽ có cuộc sống hạnh phúc, nhưng rồi cuộc hôn nhân ấy cũng chóng tàn phai khi vợ chồng cô ly hôn, cô một mình nuôi con gái nhỏ. Đến nay, con gái của Thanh Hằng đã được 9 tuổi.

13769443_903892526406696_7908100341025549557_n

 Hằng là một cô giáo trẻ trung và vô cùng xinh xắn.

Hai mẹ con cứ thế dựa vào nhau mà sống, thế nhưng mới đây khi vừa hoàn thành kỳ thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, được cử đi thi vòng thành phố thì bà mẹ trẻ hay tin mình mắc bệnh ung thư trực tràng giai đoạn cuối, thông tin ấy như “sét đánh ngang tai” với cô và gia đình.

Thanh Hằng cho biết biểu hiện bệnh của cô quá mờ nhạt nên mới phát hiện muộn: “Mình thấy người mệt, đau bụng nên xin nghỉ làm để cùng mẹ đi khám, nhưng rồi khi nhận kết quả bị ung thư cả gia đình khóc nức nở, mình rơi vào trạng thái chán chường”.

ung-thu-8-1484454269

 

Thế rồi, sau chuỗi ngày khóc lóc, Thanh Hằng cho hay, chị gạt nước mắt và vui vẻ chấp nhận sống chung với bệnh tật. Hàng tuần, Thanh Hằng lại được mẹ đưa vào viện truyền hóa chất, có lần truyền 3 ngày rồi về nhà nhưng cũng có đợt nằm 2 tuần mới được về.

“Bệnh của mình bị di căn vào phổi nên bác sĩ không cho ra ngoài nhiều”, Thanh Hằng cho biết thêm.

Cô Hà (mẹ của Thanh Hằng) bày tỏ nỗi lòng: “Hôm biết được bệnh tình của con mà cả nhà khóc lên khóc xuống, không nghĩ căn bệnh quái ác đó lại rơi vào con gái mình. Tôi chỉ mong có một phép màu kỳ diệu nào đó có thể giúp con chiến thắng bệnh tật”.

Dù mắc căn bệnh hiểm nghèo, nhưng những bệnh nhân khác nằm cùng phòng bệnh với Thanh Hằng luôn thấy người mẹ trẻ ấy nở nụ cười tươi, Thanh Hằng cho biết thậm chí có người còn thắc mắc cô là người nhà của bệnh nhân chứ không phải bệnh nhân.

Chính vì tinh thần lạc quan đó, cùng với sự kết hợp ăn uống nghỉ ngơi điều độ mà cân nặng của Thanh Hằng không bị giảm sút quá nhiều so với các bệnh nhân khác.

Thanh Hằng bày tỏ, cô mới phát hiện bệnh được 1 tháng và nhập viện ngày 19/12 để điều trị. Thế nhưng chi phí điều trị cũng đã tốn vài chục triệu đồng: “Bị bệnh này thì chỉ có truyền hóa chất thôi, chi phí tốn kém lắm, nhà mình đang tính bán đất đi để điều trị”.

Nói đến đây, Thanh Hằng bật khóc, chị thương bố mẹ, các anh vất vả vì mình và thương cô con gái bé bỏng đang tuổi ăn tuổi học mà mẹ lại không thể ở bên con được.

Dành lời khuyên cho mọi người, cô giáo trẻ 8X cho biết: “Mình khuyên mọi người một năm nên đi thăm khám tổng thể một lần, làm sinh thiết kiểm tra tế bào ung thư. Đừng để như mình đến lúc phát hiện bệnh thì cũng đã quá muộn màng”.

Thật vậy, việc thăm khám sức khỏe thường xuyên là việc mọi người nên làm, Không gì quý bằng sức khỏe nên mỗi chúng ta hãy đặt sức khỏe lên hàng đầu. Chỉ cần có sức khỏe là có tất cả... đúng không mọi người?

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn