Ngọt ngào suối thơ của Khúc Thụy Du đau đáu nghĩ về cha mẹ trong mùa Vu Lan hiếu hạnh

( PHUNUTODAY ) - Tháng Bảy lại về, mùa báo hiếu lại đến, không khí những ngày cuối thu khiến chúng ta cảm thấy chạnh lòng khi nghĩ về cuộc đời, nghĩ về mẹ – về cha.

Vào ngày rằm tháng bảy, những người con lại có dịp làm lễ Vu Lan. Bày tỏ sự báo hiếu, báo ân của chúng ta đối với đấng sinh thành, dưỡng dục. 

Xin hãy dành một phút lắng lòng nghĩ về mẹ, về cha của chúng ta. Hãy dành hết tâm trí nghĩ về cha mẹ, nghĩ về những chặng đường mà cha mẹ đã đi qua, từng nếm trải mật ngọt của tình yêu, trái đắng của khổ đau và bất hạnh…

706

 Chùm thơ hay nghĩ về cha mẹ trong mùa Vu Lan báo hiếu. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

MẸ LÀ ÁNH TRĂNG SAO

Tác giả: Khúc Thụy Du
Kính tặng hai mẹ của con

Kẽo cà tiếng võng mẹ đưa
Vang trong ký ức như vừa hôm qua
Một đời tần tảo bôn ba
Mưa giăng..nắng đổ..đồng xa..chợ chiều

Áo quàng mấy mảnh chẳng kêu
Việc nhà..việc nước vạn điều lo toan
Bao năm ngọc thể hao mòn
Tóc xanh tuyết phủ chẳng còn như xưa

Nhớ lại năm ấy chiều mưa
Con lên năm tuổi..mẹ vừa hai tư
Nằm trên lưng mẹ lắt lư
Vượt hai cây số mệt nhừ chẳng than

Lệ tuôn nhỏ giọt hai hàng
Con lâm bạo bệnh sức tàn mẹ đau
Tình mẹ lấp lánh trăng sao
Ngọt dòng suối mát chảy vào tận tim

Đôi tay như gió ru mềm
Con nồng giấc ngủ bên thềm bình an
Mẹ ươm bao giấc mơ vàng
Đường đời phẳng lối nhẹ nhàng bước đi

Ngàn năm con mãi khắc ghi
Công sanh dưỡng dục chẳng gì sánh hơn
Nguyện cầu van vái trên ơn 
Mỗi năm ngực áo đỏ hồng hoa tươi.

 

NHỚ LỜI MẸ RU

Tác giả: Khúc Thụy Du
Kính tặng hai người mẹ yêu

Ầu ơ..nhớ tiếng mẹ ru
Câu ca mẹ hát chiều thu năm nào
Vọng về tiếng lá lao xao
Cánh cò bay lả dạt dào đồng xanh

Dòng sông uốn lượn chảy quanh
Hàng dừa in bóng long lanh trưa hè
Rộn ràng khúc nhạc tiếng ve
Bầy chim ríu rít lũy tre sau nhà

Ấm lòng tiếng mẹ ngân nga
Quê hương thơ mộng lời ca ru hời..
Ầu ơ..tình đẹp rạng ngời
Xa quê con nhớ những lời mẹ ru

Chiều nay ngắm lá vàng thu
Nhớ thương dáng mẹ cần cù sớm hôm
Đàn con khôn lớn mẹ còm
Lưng còng..tóc nhuộm màu sương bụi trần

Mắt buồn sóng sánh giọt ngân
Bao lần tựa cửa tiển dần dáng con
Hoàng hôn nắng tắt mẹ còn
Tần ngần bên khóm trúc xanh con trồng

Nâng niu như cánh hoa lòng
Nhìn lá mẹ nhớ tóc bồng của con
Bây giờ con chẳng còn non
Như con chim nhỏ lon ton năm nào

Nhưng lòng mẹ vẫn đậm màu
Bao la ấm áp dạt dào tình thương
Quê người đêm lạnh mờ sương
Ước nghe được tiếng thân thương mẹ hiền..

 

TÌNH CHA
Kính tặng ba yêu
Tác giả: Khúc Thụy Du

Đồng Tháp Mười bốn mùa sen đua nở
Giữa đồng hoang rạng rỡ dưới nắng hồng
Tình Cha hiền to lớn chẳng thể đong
Sống thanh cao bên ruộng đồng, sông nước

Cả một đời giữ vẹn toàn sau trước
Chăm lo gia đình, việc nước chẳng quên
Bao cây cầu, con đường nhựa mọc lên
Đê bao phủ, lũ chẳng tràn về đồng lúa

Kinh tế đi lên, Cha chung tay chọn lựa
Lúa ba mùa, thay ao ếch, cá nuôi..
Mái nhà tranh..thay mái ngói giữa trời
Trẻ đến trường, nhà đuề huề no ấm

Mùa Vu Lan, con thay lời kính tặng
Công sanh thành, Cha dưỡng dục dạy nuôi
Hơn bốn mươi năm, chia sẻ ngọt bùi
Bao lần con ngã, Cha ngậm ngùi nén lệ

Cầu ơn trên..giữa cuộc đời nhân thế
Cho cha hiền được ngọc thể bình an.

 

Theo:  khoevadep.com.vn copy link