Người đàn ông mất tong 36 triệu đồng vì chui xuống gầm cầu "vui vẻ"

( PHUNUTODAY ) - Ngày 21/4, Công an quận 7, TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Thanh Tuấn (quê Kiên Giang) và Đỗ Thành Hùng (24 tuổi, ngụ quận 8) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, Tuấn và Hùng là bạn đồng tính. Giữa tháng 3/2017, cả 2 đứng ở khu vực cầu Ông Lớn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh để bắt khách. Đến 2 giờ sáng, Hùng được một người đàn ông trung niên (chưa xác định được danh tính) đồng ý xuống gầm cầu tâm sự.

Trong lúc “hành lạc”, Hùng ranh ma móc ví, lấy đi của người đàn ông trung niên 36 triệu đồng. Trộm được, Hùng chia cho Tuấn cùng tiêu xài.

trom-tai-san-1

 Nghi can Tuấn và Hùng bị bắt giữ (Ảnh CA)

Nửa tháng sau, khi đã tiêu gần hết số tiền, ngày 1/4, Hùng và Tuấn đi mua sắm và trộm 1 chiếc Iphone 6 tại một cửa tiệm bán quần áo nằm trên đường số 1 (phường Tân Phú, quận 7).

Trộm được, cả 2 đem bán được hơn 1 triệu đồng. Từ trình báo của khổ chủ, công an đã lần ra, xác định Hùng và Tuấn là thủ phạm.

Hiện công an đang thông báo tìm người đàn ông bị trộm mất 36 triệu đồng để phục vụ công tác điều tra.

Năm 2016, một quý ông cũng bị trộm sạch tiền vì ham "của lạ" với gái mại dâm trong rẫy cà phê.

Sự việc xảy ra lúc 9 giờ ngày 8/1/2016, tại một rẫy cà phê vắng ngay trên đoạn quốc lộ 14, qua địa phận xã Cư Bao, TX.Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.

Vào thời điểm trên, ông Trương Đ. (60 tuổi, trú phường Bình Tân, TX.Buôn Hồ) mang 6 triệu đồng đi lên TP.Buôn Ma Thuột để trã lãi ngân hàng. Khi đi qua khu vực trên, được một gái mại dâm mời chào vào để “mây mưa” với giá 50.000 đồng.

Tại đây, ông Đ. được cô gái hướng dẫn vào rẫy cà phê để hành sự. Sau khi hành sự xong, có một đối tượng nam thanh niên chạy xe gắn máy vào nói chuyện cùng gái mại dâm, ông Đ. thấy có người nên bỏ chạy vào trong rẫy cà phê, chạy được khoảng 20m thì phát hiện số tiền để trong ví đã không cánh mà bay.

Nghĩ rằng có thể do ả bán dâm và đồng bọn dàn cảnh lấy mất tiền, tiếc của, ông Đ. quay lại tranh cãi với cô gái bán dâm về chuyện mình bị mất hết số tiền trong ví. Tuy nhiên, cô gái mặc kệ ông Đ., bỏ lên xe hai người đàn ông bỏ đi. Ông Đ. đuổi theo chiếc xe BS: 54S5 - 691…, nhưng 3 người họ đã chạy mất hút.

Tiếc của, ông Đ. Đến trụ sở Công an xã Cư Bao trình báo. Qua tiếp nhận vụ việc, lực lượng Công an xã Cư Bao nhanh chóng xác định được người điều khiển xe máy biển số trên nên đã triệu tập anh ta làm việc. Bước đầu, đối tượng này quanh co chối cãi, cho rằng mình cũng là khách mua dâm nên chở đi không hề biết chuyện gì xảy ra.

Đối tượng này là Lê Quang T. (SN 1964), có hộ khẩu thường trú tại xã Pơng Drang,huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk. Theo người dân cung cấp thêm thì đối tượng Thành và các cô gái bán dâm thường uống cà phê tại quán cà phê Sa Lem ở TX.Buôn Hồ. Sau đó, Thành cùng một nam thanh niên khác chở các gái bán dâm, lên khu vực vắng ở địa điểm trên để kiếm khách và dàn cảnh để trộm tài sản của khách mua dâm.

Nếu kiếm được con mồi, chúng để các gái bán dâm dẫn khách vào bên trong rẫy cà phê tâm sự. Lợi dụng khách mua dâm mất cảnh giác, chúng lẻn đến chỗ để quần áo của họ, lấy trộm tài sản rồi chở nhau bỏ trốn.

Trung tá Trần Quang Vinh - Phó trưởng Công an TX.Buôn Hồ cho biết: “Thật sự vấn đề gái bán dâm lấy tài sản của người mua dâm chúng tôi đã nghe, nhưng chưa có ai tố cáo, vì người mua dâm sợ liên lụy đến hạnh phúc gia đình nên không đến cơ quan khai báo. Hiện vụ việc này, chúng tôi đang tích cực tập trung điều tra làm rõ hành vi của nhóm đối tượng này”.

Ông Lại Văn Minh - Trưởng Công an xã Cư Bao cho biết thêm: “Trước đó cũng có một người đàn ông từng là khách mua dâm của nhóm này bị lấy mất số tiền hơn chục triệu đồng, nhưng khi mời các đối tượng về làm việc thì quanh co chối cãi và không có cơ sở chứng cứ rõ ràng nên cũng chỉ lập hồ sơ để theo dõi, hôm nay cũng xảy ra sự việc tương tự”.

Công an TX.Buôn Hồ đang tiếp tục điều tra và làm rõ các đối tượng liên

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn