Sản phụ "đẻ rơi" ngay giữa sân chung cư ở Phú Thọ

( PHUNUTODAY ) - Một sản phụ được gia đình đưa đi đẻ nhưng khi đứng chờ ở sân chung cư đã có dấu hiệu sinh con. Nhờ sự giúp đỡ của mọi người chị đã vượt cạn thành công tại sân chung cư.

Theo đó, khoảng 6h30 ngày 14/6, chị H. (trú tại chung cư 297, phường Minh Phương, TP Việt Trì, Phú Thọ) mang theo đồ và đứng ở sân chờ xe đón đến bệnh viện sinh con. Tuy nhiên, ngay sau đó, thai phụ vỡ ối rồi có dấu hiệu sinh con.

Thấy vậy, người dân hô hào, gọi điện cho trạm Y tế phường Minh Phương. Lúc ấy, một điều dưỡng trong tòa nhà nhận thấy vội chạy xuống hỗ trợ.

thai-phu-de-roi

 Người dân và cán bộ y tế đỡ đẻ cho sản phụ sinh tại sân chung cư. (Ảnh cắt từ clip)

Bác sĩ Nguyễn Văn Lộc - Trạm trưởng trạm Y tế phường Minh Phương - cho biết: “Nhận được thông tin, tôi cùng một nữ điều dưỡng của trạm y tế đã nhanh chóng có mặt để hỗ trợ thai phụ”.

Đến 7h, chị H. đã sinh một bé gái kháu khỉnh, nặng 3,5kg. Bác sĩ Lộc đã cắt rốn cho cháu bé.

Tuy nhiên, do nhau chưa bong ra nên trạm đã chuyển mẹ con sản phụ tới bệnh viện Đa khoa Việt Trì. Hiện tại, sức khỏe của mẹ con sản phụ đã ổn định và tiếp tục được các bác sĩ chăm sóc.

Đã có không ít trường hợp sản phụ bất ngờ trở dạ và sinh con khi chưa kịp nhập viện. Một trong số đó là câu chuyện của 2 vợ chồng ở làng Xuân Đài, Trường Thọ chở nhau đi đẻ. Đi đến ngã 3 Trường Sơn thì chị vợ bị vỡ ối, sinh luôn ở vỉa hè. May mắn, bé sơ sinh đã chào đời khỏe mạnh trong vòng tay yêu thương của bố.

Một trường hợp khác là của một phụ nữ ở Phú Thọ đi lên Lào Cai để đòi tiền, nhưng khi đến Km11, thị trấn Yên Bình (huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái), chị đau bụng và được sự giúp đỡ nhiệt tình của người dân đã vượt cạn thành công ở ven đường.

Cách đây vài tháng cũng đã xảy ra sự việc tương tự.

Vào khoảng 2h ngày 28/4, chị Nguyễn Thị Hằng (26 tuổi, trú xã Tân Dương, Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) kêu đau đẻ, được chồng chở bằng xe máy đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thủy Nguyên. Ra khỏi nhà khoảng 2 km, chị Hằng trở dạ và sinh luôn trên đường, đoạn thuộc khu phố Mới, xã Thủy Sơn.

Trong đêm tối, người chồng để vợ nằm xuống đất và đỡ đẻ. Bé gái 3,3 kg chào đời khỏe mạnh. Không gọi được taxi cũng như xe cấp cứu, người chồng ôm con đứng vẫy ôtô qua lại, nhưng không ai dừng xe.

Bà Văn Thị Thoa, mẹ chị Hằng kể, khi đi xe máy đến nơi, bà thấy con đã sinh, nằm sõng soài dưới đất, còn chồng ủ ấm cho cháu bé. Hai mẹ con vẫy xe nhưng không được. "Tôi đã nghĩ nếu không có xe, trời mưa nặng hạt hơn sẽ phải gõ cửa, làm phiền nhà dân thì chiếc ôtô màu đen chạy tới. 2 thanh niên trên xe bước xuống, hỏi chuyện, rồi đưa 2 mẹ con nó đi viện", bà Thoa kể.

Hai người giúp mẹ con chị Hằng là anh Nguyễn Thành Nam (31 tuổi) và anh Đào Bá Hiền (27 tuổi, đều ở huyện Thủy Nguyên). Sau khi đưa sản phụ tới bệnh viện, trưa cùng ngày anh Nam đã quay lại thăm hỏi và tặng quà.

Chia sẻ trên Facebook cá nhân, anh Nam cho biết, luôn quan niệm phải giúp đỡ người khác. Trong cuộc sống hàng ngày hay khi tham gia giao thông, anh đều sẵn sàng giúp đỡ người khác bằng mọi cách có thể. "Mọi việc mình làm đều xuất phát từ tâm và muốn làm nhiều điều tốt để tích đức cho con cháu", anh nói.

Các bác sĩ Bệnh viện Thủy Nguyên cho biết, sức khỏe mẹ con chị Hằng đều tốt.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link