Bé gái 6 tháng tuổi bị chấn thương sọ não nguy kịch do ngã võng
Sau một thời gian giành giật sự sống từ tay tử thần, bé A. đã tỉnh táo, ổn định hơn và được xuất viện về nhà. Tuy nhiên, cổ bé còn yếu nên chưa thể ngóc lên được.
Sau một thời gian giành giật sự sống từ tay tử thần, bé A. đã tỉnh táo, ổn định hơn và được xuất viện về nhà. Tuy nhiên, cổ bé còn yếu nên chưa thể ngóc lên được.
Nhập viện trong tình trạng tim ngừng đập, nhưng với sự chạy chữa tận tình của bác sĩ và cả sự vươn lên kỳ diệu, Nhâm đã thoát khỏi tay thần chết trong gang tấc.
Sáng 26/9, Bộ Quốc phòng đã điều máy bay trực thăng từ TP.HCM ra sân bay Cam Ranh chuẩn bị cho nhiệm vụ đưa nhà sư tại đảo Song Tử Tây vào đất liền chữa bệnh.
Bên cạnh công việc đánh bắt hải sản, Đội Dân quân tự vệ trên đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa, Việt Nam) còn luyện tập các tình huống, phương án có thể xảy ra trên đảo để bảo vệ "ngôi nhà của mình".
Bão Melor hiện đã đi qua miền Trung Philippin và tiến vào biển Đông nước ta. Lúc 8h sáng, bão còn cách đảo Song Tử Tây khoảng 680km...
Hồi 4h ngày 9/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 117,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 360km về phía Đông Đông Bắc.
Khoảng 8 giờ 30 ngày 28/4, một phi đội gồm hai chiếc máy bay SU30 của Không quân Nhân dân Việt Nam xuất hiện trên bầu trời đảo Song Tử Tây, xã Song Tử Tây (Trường Sa, Khánh Hòa).
Phi công Lê Hồng Sơn kể lại: “Xúc động nhất là lúc chúng tôi bay hai vòng quanh đảo Song Tử Tây ở độ cao 500 m. Chúng tôi nhìn thấy rõ ngọn hải đăng, thấy các đồng đội ở dưới đảo vẫy tay, vẫy cờ chào chúng tôi!”.