Thảm án ở Quảng Ninh: Thiếu tướng Tiến kinh hoàng với hiện trường hiếm có

( PHUNUTODAY ) - "Tôi chưa thấy có vụ án nào mà hung thủ lại gom các nạn nhân bị sát hại vào một chỗ như vậy”, Thiếu tướng Tiến cho biết.

Như chúng tôi đã đưa tin, vào khoảng 7 giờ sáng 24/9, chị Vũ Thị Thanh (chủ hộ gia đình) đi làm ca về thì phát hiện tại nhà mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Hát (SN 1955), cùng 2 con nhỏ của chị Thanh là cháu Phạm Đình Hưng (SN 2007), Phạm Thu Hà (SN 2008) và cháu ruột của chị Thanh là Vũ Khánh Huyền (SN 2013) nằm chết gục trên vũng máu. Khắp người các nạn nhân có nhiều vết đâm, chém. Trong nhà có xáo trộn và có dấu hiệu lục lọi.

tham-an-quang-ninh-3-phunutoday.vn

 Ngôi nhà xảy ra vụ thảm sát chấn động dư luận ở Quảng Ninh

Trưa 24/9, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C45, Bộ Công an) đã tới hiện trường vụ thảm án để chỉ đạo điều tra. Phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, cơ quan chức năng xác định Doãn Trung Dũng (45 tuổi) là nghi can số 1. Trưa 24/9, cảnh sát ập đến căn nhà cấp 4 nơi anh ta sinh sống, nhưng người này đã rời khỏi đó.

Tối 26/9, Công an đã bắt được Dũng theo lệnh truy nã đặc biệt. Người này có 2 tiền án.

tham-an-quang-ninh-33-phunutoday.vn

 Doãn Trung Dũng khi bị bắt.

Cơ quan Công an tỉnh Quảng Ninh đã di lý Dũng về ngay trong đêm 26/9, nghi can đã khai nhận toàn bộ quá trình gây án giết hại 4 bà cháu trong gia đình chị Vũ Thị Thanh (SN 1983) vào rạng sáng ngày 24/9 tại phường Phương Nam, TP. Uông Bí.

Sau khi bắt được Dũng tại quán cà phê Ngọc Anh (xã Tân Dương, huyện Thuỷ Nguyên, TP. Hải Phòng), Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục CSHS (Bộ Công an) đã chia sẻ với PV Giadinh.net.vn nhiều tình tiết mới liên quan đến vụ thảm sát.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến cho hay, khi nhận được thông tin về vụ thảm sát, ngay trong sáng 24/9, ông cùng một tổ công tác của Cục CSHS về TP. Uông Bí và đến hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm, điều tra. Chiều cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Công an, Lê Quý Vương cũng trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo điều tra vụ án.

Là người trực tiếp tham gia phá nhiều vụ án lớn, nhưng khi đến hiện trường vụ thảm sát ở Quảng Ninh, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến vẫn không khỏi rùng mình khi thấy các nạn nhân bị sát hại: “Tôi đã có rất nhiều năm làm án, nhưng tôi chưa thấy có vụ án nào mà hung thủ lại gom các nạn nhân bị sát hại vào một chỗ như vậy”, Thiếu tướng Tiến cho biết.

tham-an-quang-ninh-1-phunutoday.vn

 Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến có mặt tại hiện trường vụ án. Ảnh: M. Châu

Xác định đây là vụ án lớn gây chấn động trong trong nhân dân, cho nên Ban chuyên án đã được thành lập, họp bàn đưa ra nhiều ý kiến, triển khai nhiều kế hoạch. Đến 3 giờ 30 phút rạng sáng 25/9, cuộc họp của Ban chuyên án kết thúc, lúc này tất cả cán bộ chỉ huy và trinh sát lên đường truy bắt đối tượng.

Theo lời kể của Tướng Hồ Sỹ Tiến, tại hiện trường vụ án cho thấy, rất có thể hung thủ sử dụng ma túy, vì nếu không có chất kích thích thì không thể gây án man rợ, tàn bạo như vậy. Sau quá trình khoanh vùng, rà soát, sàng lọc các đối tượng thì nghi vấn nổi lên tập trung ở đối tượng Doãn Trung Dũng, bởi Dũng vừa là đối tượng nghiện ma túy đá, vừa là họ hàng của gia đình nạn nhân và đêm xảy ra vụ thảm sát đối tượng không có mặt ở nhà.

tham-an-quang-ninh-2-phunutoday.vn

 Cơ quan điều tra đang khám nghiệm hiện trường. Ảnh: M. Châu.

Đặc biệt, khi lực lượng điều tra đến nhà triệu tập thì Dũng đã bỏ vùng dậy trèo qua tường bỏ trốn. Tại nhà nghi can, cán bộ điều tra thu giữ được nhiều vật chứng quan trọng, trong đó có con dao dính máu được đối tượng quấn trong tờ giấy báo giấu trên nóc bể nước…

Trong tối 24/9, vết máu trên con dao được đưa đi giám định cho kết quả chính là con dao của gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Hát (SN 1955). Kết quả này chứng minh Dũng là nghi can số một liên quan đến vụ án khiến các trinh sát càng quyết tâm trong việc truy bắt. Ngay sáng hôm sau 25/9, Ban chuyên án đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Doãn Trung Dũng và ra lệnh truy nã đặc biệt đối tượng này.

Nhớ lại lúc hỏi cung Doãn Trung Dũng tại Công an huyện Thủy Nguyên, Tướng Tiến kể: "Khi nhìn thấy tôi bước vào, Dũng đã nhận ra tôi và nói: Cháu biết chú Tiến rồi, chú làm vụ thảm sát ở Bình Phước” và khẳng định chỉ có một mình gây án.

Khi nhận được thông tin nghi can bỏ trốn ở khu vực nhà máy đóng tàu tại Thủy Nguyên (TP. Hải Phòng), các trinh sát lập tức di chuyển đến địa điểm trên và phối hợp với Công an TP Hải Phòng vây bắt đối tượng.

Là người từng có hai tiền án và rất manh động nên yêu cầu cấp thiết đặt ra là phải bắt bằng được Dũng, nhưng phải đảm bảo an toàn cho nhân dân xung quanh khu vực đối tượng ẩn náu, nếu để đối tượng chạy thoát, rất có thể Dũng sẽ liều lĩnh bắt cóc con tin. Đồng thời, cũng không để Dũng tự sát, vì nếu đối tượng tự sát coi như chuyên án thất bại và nguyên nhân vẫn chưa được làm rõ.

Chiều 26/9, Thứ trưởng Lê Quý Vương có mặt tại Công an huyện Thủy Nguyên trực tiếp chỉ đạo việc vây bắt đối tượng. Đến 21 giờ đêm cùng ngày, Doãn Trung Dũng đã bị cơ quan điều tra bắt giữ khi đối tượng đang đến gặp người quen tại quán cà phê Ngọc Anh trên địa bàn huyện Thuỷ Nguyên.

Trở lại gia đình nạn nhân bị sát hại trong đêm, bà Lê Thị Hường - Chủ tịch Hội phụ nữ phường Phương Nam (TP. Uống Bí) cho hay, ngay khi xảy ra vụ án chị Thanh đã bị sốc nặng khi mất mát quá lớn, cho nên chị có ý định tìm đến cái chết bằng cách lao đầu vào tường ba lần, nhưng được mọi người phát hiện và kịp thời cản lại. "Khi biết, đối tượng bị bắt giữ, chị Thanh và gia đình đã nguôi ngoai được phần nào. Tuy nhiên, chị cảm thấy bất ngờ vì hung thủ không phải ai khác mà chính là người em rể con bà dì", bà Hường cho biết.

Lúc này, chị Thanh thường đề cập đến nghi vấn việc cách đây hơn 1 tháng, Dũng có mang biếu nhà chị hai con chó, nên khi ra tay sát hại, hai con chó đã không sủa và chị nghi ngờ đối tượng đã lên kế hoạch sát hại gia đình mình từ trước.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn