Cả nhà chết vì nhiễm Ebola nghi do ăn thịt thú rừng
Ca bệnh Ebola đầu tiên ở Conggo là một thai phụ. Được biết trước đó, chồng người phụ nữ này đã làm thịt thú rừng cho cả nhà ăn.
Ca bệnh Ebola đầu tiên ở Conggo là một thai phụ. Được biết trước đó, chồng người phụ nữ này đã làm thịt thú rừng cho cả nhà ăn.
Nhà hàng xảy ra hỏa hoạn được làm hoàn toàn bằng tre, gỗ nên ngọn lửa dễ dàng bốc cháy và lan rộng. Sau khi dập tắt đám cháy, các mảnh rèm tre đã bị cháy rụi, nhiều vật dụng bị cháy đen.
Hà Nội là một thị trường tiêu thụ thịt thú rừng khá lớn với thực tế công khai, trong khi đó nhà chức trách phải khuyến cáo công chức không tiêu thụ mặt hàng này trong dịp Tết.
Các chuyên gia cho rằng, ăn thịt thú rừng không làm tăng đẳng cấp mà còn có nguy cơ rước Ebola vào thân.
Vậy là, dù một lòng hướng Phật với tâm thành kính hết mực thì người Việt vẫn mua bán thịt thú rừng ngay trước cửa chùa hay vô cảm, dửng dưng với đồng loại gặp nạn.