Tin phụ nữ 16/2: Tin mới nhất vụ gi.ết người, chôn xác rúng động ở Lâm Đồng

( PHUNUTODAY ) - Sau khi s.át h.ại, hung thủ đã mang th.i th.ể nạn nhân đến xã khác để chôn xác.

Giết người, chôn xác rúng động ở Lâm Đồng

Chiều 16-2, Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng tiến hành bảo vệ hiện trường một vụ án giết người rúng động trên địa bàn huyện này.

Tại hiện trường, phóng viên Đình Thi của Báo Người Lao Động cho biết bước đầu nạn nhân được xác định tên là Hành, ngụ phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc (Lâm Đồng).

Vụ án xảy ra tại một vườn cà phê ở xã Lộc Đức, huyện Bảo Lâm khi Hành đến đây để làm vườn.

Nghi can bước đầu được xác định tên là Nguyễn Thành Đức. Hiện công an đã bắt được nghi can.

giet-nguoi-1

 Chính quyền và công an đang bảo vệ hiện trường.

Vụ án được xác định xảy ra vào khoảng giữa tháng 12-2016. Sau khi sát hại nạn nhân ở xã Lộc Đức, huyện Bảo Lâm, hung thủ đã đưa thi thể nạn nhân về thôn An Bình, xã Lộc An để chôn xác. Vì vậy nên sau khoảng 2 tháng, vụ án mới bị phát hiện.

Theo một nguồn tin cho biết hung thủ Đức cơ quan hệ bất chính với vợ nạn nhân có tên viết tắt là H. Sau khi Hành bị sát hại, bà H. loan tin chồng mất tích.

Hung thủ Đức khai nhận sau khi giết Hành đã chôn xác nạn nhân trong vườn cà phê xã Lộc Đức một đêm. Tuy nhiên, sau đó sợ việc bại lộ nên hung thủ đã đào lên, đưa xác nạn nhân về chôn trong vườn cà phê ở thôn An Bình, xã Lộc An. Ngay lập tức, Đức bị công an dẫn giải đến nơi chôn xác nạn nhân.

Số bệnh nhân ngộ độc cỗ cưới ở Hà Giang tiếp tục tăng

Nhiều bệnh nhân có triệu chứng nhẹ, có thể chăm sóc tại nhà được nhưng do tâm lý lo lắng nên nhiều người ăn cỗ ở đám cưới cũng muốn đến bệnh viện để theo dõi, dẫn đến số bệnh nhân nhập viện tiếp tục tăng. Bác sỹ Hoàng Đình Dích - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Giang cho biết: "Số bệnh nhân nhập viện cấp cứu vì ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cỗ cưới tại xã Đản Ván (huyện Hoàng Su Phì) tiếp tục tăng; đến 16 giờ ngày 16/2 đã có 87 người phải nhập viện (trong đó có 69 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện, 18 bệnh nhân ở Trạm Y tế xã Đản Ván)".

Đánh giá về tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân, bác sỹ Hoàng Đình Dích cho biết hầu hết các bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm ở mức độ vừa và nhẹ, chủ yếu là bị đi ngoài. Sức khỏe của các bệnh nhân cũng dần ổn định, không có nạn nhân tử vong.

Nhiều bệnh nhân có triệu chứng nhẹ, có thể chăm sóc tại nhà được nhưng do tâm lý lo lắng nên nhiều người ăn cỗ ở đám cưới đó cũng muốn đến Bệnh viện để theo dõi, dẫn đến số bệnh nhân nhập viện tiếp tục tăng.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Dục, Trưởng Công an huyện Hoàng Su Phì: Để ổn định tâm lý cho bà con dân tộc thiểu số trên địa bàn sau vụ ngộ độc thực phẩm, Công an huyện đã chủ động công tác nắm chắc tình hình, đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời cử cán bộ xuống cơ sở, phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Đản Ván tuyên truyền để bà con yên tâm, không hoang mang, giao động.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 13/2, gia đình ông Hoàng Văn Kim ở thôn 3, xã Đản Ván, huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) tổ chức đám cưới cho con trai.

Gia đình đã làm 25 mâm cỗ, sau khi ăn cỗ, đến khoảng 12 giờ 15 phút cùng ngày, ông Lèng Seo Sằm là người đầu tiên xuất hiện các triệu chứng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, nôn, người mệt mỏi, đau bụng đi ngoài nhiều lần và đã được gia đình đưa đến Trạm y tế xã khám. Tiếp sau ông Lèng Seo Sằm, đến nay đã có tổng cộng 87 trường hợp phải nhập viện với những triệu chứng tương tự.

Báo cáo của Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Hà Giang cho thấy, gia đình ông Hoàng Văn Kim tổ chức đám cưới cho con trai với 25 mâm cỗ, thực đơn gồm: thịt xào thập cẩm, thịt lợn xào, đậu phụ nấu canh, bắp cải xào, thịt lợn ướp muối, nấm hương, trứng gà, cơm tẻ và rượu.

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Hà Giang phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Hoàng Su Phì đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân của vụ ngộ độc thực phẩm trên.

Vụ “Lục Vân Tiên” bị đâm: “Tôi muốn thăm ân nhân nhưng sợ hiểu nhầm”

"Tôi muốn sang bệnh viện thăm hỏi nhưng sợ gia đình anh ấy hiểu lầm, tại sao người ta cứu mình mà mình lại gọi người khác đến hành hung như vậy", chị D. cho biết.

Trao đổi với phóng viên trưa 16/2, chị Nguyễn Thị D. (25 tuổi), quê ở huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cho biết, hiện tại, chị đã làm thủ tục ra viện và về phòng trọ ở Bắc Ninh.

D. là người bị tai nạn trước đó được anh Nguyễn Hải Sơn (35 tuổi), ở phố Chẹm, xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành) đưa đi Bệnh viện đa khoa Thuận Thành cấp cứu. Tuy nhiên, anh Sơn lại bị chính người quen của D. đâm trọng thương.

Chị D. cho hay, khoảng 19h tối 11/2, chị đi xe máy từ phòng trọ ở Bắc Ninh xuống nhà người bạn ở huyện Thuận Thành ăn cưới. Khi chị D. đi đến phố Chẹm, xã Trạm Lộ xảy ra va chạm với một chiếc xe taxi đi cùng chiều.

“Trước lúc xảy ra va chạm, tôi thấy xe taxi xin nhan để rẽ trái sang đường. Thấy vậy, tôi bấm còi xe khoảng 3 lần, xe taxi dừng lại để tôi qua. Tuy nhiên, tôi vừa vượt qua thì xe taxi bất ngờ vọt lên rẽ sang đường nên xe máy của tôi đã va vào xe taxi. Tôi bị ngã đập đầu xuống đất và ít phút sau bất tỉnh”, chị D. nói.

Chị D. cho biết, trong lúc được anh Sơn đưa đi bệnh viện chị bất tỉnh không biết gì. “Chỉ đến khi tỉnh dậy trong bệnh viện tôi mới được nghe mọi người nói rằng người đưa tôi đi bệnh viện cấp cứu bị đâm trọng thương. Và người đâm là người thân, người nhà của tôi. Tôi cũng không biết được rằng ai là người gọi cho người tên Khá. Tôi còn mang ơn người cứu mình chưa hết, làm sao dám làm chuyện thất đức ấy”, chị D. nói thêm.

Chị D cho biết thêm, từ qua tới giờ chị buồn và khóc rất nhiều. Bởi bố, người thân và bạn bè đều gọi điện chửi mắng. Thậm chí, có người còn dọa chị nếu gặp ở ngoài đường sẽ đánh.

“Sau khi nghe tin anh Sơn bị đâm, tôi muốn sang bệnh viện thăm hỏi nhưng sợ gia đình anh ấy hiểu lầm tại sao người ta cứu mình mà mình lại gọi người khác đến hành hung như vậy. Tôi tính khi nào mọi chuyện rõ ràng sẽ đến thăm ân nhân của mình”, D. chia sẻ thêm.

Theo D., trước đây chị làm công nhân cho một công ty ở Khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Nhưng thời gian gần đây chị về làm nhân viên cho một quán ở huyện Thuận Thành và có quen người tên Khá được ít ngày. Còn những việc của Khá, tiểu sử của người này ra sao D. cũng không nắm được. D. cũng tâm sự mẹ mất sớm, chỉ còn bố và anh trai.

Sáng 15/2, Công an huyện Thuận Thành đã xác định được người dùng dao đâm anh Sơn là Nguyễn Hữu Khá (trú tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh).

Qua điều tra, bước đầu Công an xác định, tối 11/2, tại quốc lộ 38 thuộc khu vực xã Trạm Lộ (huyện Thuận Thành, Bắc Ninh), một chiếc taxi hiệu Phú Sơn khi chuyển hướng có va chạm với một xe máy đi cùng chiều do cô gái quê Quảng Xương (tỉnh Thanh Hóa) điều khiển khiến cô này bị thương nhẹ.

Cô gái ngã ra đường bị xây xát đầu gối, không nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này, anh Sơn vừa đi tới cùng lái xe taxi đưa cô gái vào bệnh viện đa khoa huyện. Sau đó, nạn nhân đọc số điện thoại nhờ anh Sơn gọi cho người yêu hay người quen tới.

Có hai thanh niên là người quen của nạn nhân sau đó vào bệnh viện. Hai người này tưởng anh Sơn là lái xe taxi gây tai nạn nên hai bên có lời qua tiếng lại. Một thanh niên dùng dao bấm đâm 1 nhát vào sau lưng anh Sơn.

Đánh bài chung không đủ tiền, cô gái đâm chết người

Hồng ở miền Tây cùng xóm bạn đi đánh bài ăn tiền, tuy nhiên khi thua thì chung không đủ nên xảy ra cự cãi. Bực tức, cô gái này dùng dao đâm chết người.

20170216161356-unnamed-4

 Nghi can Hồng tại cơ quan công an.

Ngày 16/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (tỉnh Đồng Tháp) đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Ánh Hồng (30 tuổi, ngụ khóm 1, phường 4, TP Sa Đéc) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”. Hồng là nghi can đã dùng dao đâm 2 người thương vong.

Theo điều tra ban đầu, ngày 29/1 (mùng 2 Tết), Hồng cùng nhóm bạn đến xã Tân Bình (huyện Châu Thành) tổ chức đánh bài cào (3 lá), với nhóm thanh niên địa phương.

Lúc chơi, nhóm của Hồng thua tiền nhưng chung không đủ nên xảy ra cự cãi. Khi đó, nhóm thanh niên địa phương đánh nhóm của Hồng và đòi lấy tài sản mang theo trên người. Tức giận nên nhóm của Hồng chống trả.

Trong lúc xô xát, Hồng cầm dao bấm đâm trúng anh Phạm Hồng Linh (42 tuổi) và Hồ Văn Tính (24 tuổi, cùng ngụ xã Tân Bình). Anh Linh và Tính được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, anh Linh đã tử vong, còn Tính nhập viện trong tình trạng bị thương nặng.

Sau khi gây án, nhóm của Hồng rời khỏi hiện trường. Qua điều tra, truy xét công an xác định Hồng gây án nên vận động gia đình đưa người phụ nữ này đến đầu thú.

Công an đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Mua bé trai đem sang Trung Quốc, cô dâu Việt bị bắt giam

Nghe có người môi giới đem một bé trai sang Trung Quốc cho mình nuôi với giá 20 triệu đồng, Huỳnh Thị Lượm đồng ý để rồi bị bắt vì hành vi mua bán trẻ em.

Theo kết quả điều tra, vào năm 2015, Nguyễn Thị Cẩm Tú (35 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) từng xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc và ở nhà của vợ chồng Lượm tại tỉnh Phúc Kiến (Lượm chưa nhập tịch Trung Quốc). Biết Lượm cần một đứa trẻ để nhận làm con nuôi, bà Phạm Thị Thu Hà (57 tuổi, mẹ Tú) cùng con gái Nguyễn Ngọc Lan (37 tuổi) đã môi giới cho Lượm nhận con trai của anh Nguyễn Minh Quý (25 tuổi, ngụ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) là bé Phúc (sinh ngày 12-2-2015) làm con nuôi. Bà Hà nói rằng muốn nuôi con của anh Quý thì phải trả cho gia đình anh 20 triệu đồng, vì hoàn cảnh gia đình anh quá khốn khó. Lượm đồng ý và nhờ bà Hà ứng trước 20 triệu đồng.

Hà chỉ đưa Lan 17 triệu đồng đưa cho gia đình anh Quý và giữ lại 3 triệu đồng. Đến ngày 9-5-2016, Hà đưa Tú 2 triệu đồng để làm lộ phí đưa bé Phúc ra Lạng Sơn giao cho Lượm. Khoảng 5 ngày sau, bà nội bé Phúc biết được vụ việc nên báo công an bắt giữ 3 mẹ con bà Hà về hành vi mua bán trẻ em.

Phạt 700.000 với lái xe "bận đọc Facebook"

Cục CSGT Bộ Công an vừa cho biết, đã ra quyết định xử phạt 700.000 nghìn đồng đối với tài xế Nguyễn Hữu H. (38 tuổi, trú tại Ngọc Lặc, Thanh Hóa) về hành vi dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển xe chạy trên đường.

Theo đó, những ngày trước Tết Đinh Dậu 2017, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế xe khách đang chăm chú đọc Facebook trong khi lái xe. Người chia sẻ đoạn clip cho biết đây là chiếc xe khách chạy tuyến Hà Nội - Thanh Hóa.

"Tôi nhận được đoạn video này từ một người bạn nước ngoài trên đường về quê để gặp mặt tôi. Họ nói với tôi rằng họ lo sợ cho tính mạng của họ khi đi trên chuyến xe này. Lái xe trên đường cao tốc mà lướt Facebook hay chơi game gì đó tôi không rõ.

Trong khoảng gần 10 phút đồng hồ, với tư thế lái xe không chút suy nghĩ gì về mấy chục tính mạng con người. Mong mọi người hãy nhìn nhận lại, cám ơn những chuyến xe đã mang hạnh phúc cho nhiều người, nhiều nhà! Hãy tạo ra những chuyến xe hạnh phúc" – người chia sẻ đoạn clip viết.

Nhận được thông tin phản ánh, lực lượng chức năng Cục CSGT đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát xác định danh tính tài xế là Nguyễn Hữu H.

Có mặt tại cơ quan công an, tài xế H. thừa nhận vào ngày 17/12/2016, anh này đã điều khiển xe khách mang biển kiểm soát 36B 018.xx đi sân bay Nội Bài đón đoàn khách theo hợp đồng của công ty.

Đến khoảng 11h 20\' cùng ngày, khi lái xe trên cao tốc Pháp Vân – Ninh Bình (đoạn qua địa phận tỉnh Hà Nam) anh H. có sử dụng điện thoại để vào Facebook.

Với hành vi trên, Đội tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7 (Đội 7, Cục CSGT) đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt 700.000 đồng đối với lái xe H. về hành vi dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển xe chạy trên đường.

Ngoài ra, tài xế này cũng đã viết cam đoan không để vụ việc như thế tiếp tục xảy ra.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link