Nổ mìn nhà nữ giáo viên rạng sáng mùng 2 Tết nghi do ghen tuông

( PHUNUTODAY ) - Vụ nổ mìn lúc 3h sáng mùng 2 Tết tại nhà một nữ giáo viên gây chấn động cả đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh. Theo CQĐT, nguyên nhân ban đầu là do ghen tuông.

Vào khoảng 3h, rạng sáng ngày 17/2 (tức mồng 2 Tết Mậu Tuất 2018), có tiếng nổ lớn phát ra từ một ngôi nhà tại khối phố 4, phường Trần Phú, TP.Hà Tĩnh khiến người dân địa phương khiếp đảm.

Đối tượng thực hiện vụ nổ sau đó được cơ quan công an xác định là một người đàn ông tên Đức, trú tại xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh; nạn nhân là phụ nữ tên O.

Empty
Empty
Empty
Empty
Empty

Báo Người Đưa Tin thông tin thêm, một người sinh sống cạnh nhà của nạn nhân O. kể lại, rạng sáng ngày mồng 2 Tết, họ thấy đối tượng Đức đi cùng chị O. tông cửa xông vào nhà chị này, rồi đưa 1 quả mìn ra châm lửa đốt, tiếng nổ khiến cả khối phố hoảng hốt. Sau khi nổ xong, đối tượng Đức chạy lên tầng 2 tiếp tục châm lửa đốt nhà chị O. Thời điểm đó, con của chị O. vẫn đang ngủ ở trong nhà.

Sau khi thực hiện hành vi, Đức kéo chị O. ra ngoài cùng lên xe ô tô di chuyển theo hướng Cầu Đông thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Theo người dân địa phương, lâu nay, Đức và chị O. có quan hệ tình cảm, đối tượng vẫn thường lui tới, đưa đón chị O. thường xuyên.

Được biết, chị O. là giáo viên tại huyện Thạch Hà, đã có chồng và 2 con. Người chồng đang ở trong miền Nam nhiều năm.

một lãnh đạo Công an TP.Hà Tĩnh xác nhận thông tin trên và cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Đức. “Nguyên nhân sự việc ban đầu được xác định là liên quan đến vấn đề tình cảm. Rất may, sự việc đã không gây ra hậu quả đáng tiếc nào về người. Còn việc đối tượng dùng gì để nổ thì hiện chúng tôi đang tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ”.

Cũng trong ngà mùng 2 Tết, một vụ cháy kinh hoàng đã xảy ra tại một xưởng ô tô trên đường Pháp Vân, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Khoảng 9h30 sáng 17/2 (mùng 2 Tết) một vụ hoả hoạn lớn đã xảy ra tại một cửa hàng sửa chữa lốp và ắc quy ô tô tại đường Pháp Vân, đối diện bến xe Nước Ngầm, quận Hoàng Mai, Hà Nội khiến nhiều người dân hoảng sợ.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, nhiều người dân phát hiện khói, lửa từ trong ngôi nhà dùng làm kho, xưởng sửa chữa lốp, và bình ắc quy ô tô, mọi người đã hò nhau lấy nước hắt vào trong nhưng không ăn thua do lửa bén vào các vật dụng dễ cháy nhanh chóng bốc cao.

Nguy cơ hỏa hoạn sẽ cháy lan sang nhà bên cạnh, một số người đã gọi điện báo cho lực lượng cảnh sát PCCC Hà Nội. Nhận được tin báo, 2 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ cảnh sát PCCC nhanh chóng đến hiện trường dập lửa.

Liên quan đến vụ việc trên, một cán bộ của Phòng Cảnh sát PCCC số 8 cho biết, sau khi nhận đủ tin báo cháy, đơn vị đã cử 2 xe chữa cháy, 1 xe cứu hộ cứu nạn tới hiện trường dập lửa. Sau khoảng hơn 20 phút, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản trong căn nhà này đã bị lửa thiêu rụi.

Hiện lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân vụ cháy.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn