Điểm tin mới 20/11: Mâu thuẫn cá nhân, người đàn ông giết nữ chủ quán bằng nhiều nhát dao rồi đóng cửa tự sát

( PHUNUTODAY ) - Do mâu thuẫn tại quán ăn của chị Tôn Thị T., Lê Văn Hai dùng dao chém nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong sau đó tự sát.

Chém chết người rồi dùng dao tự sát trong quán ăn

Tin từ Công an Thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) cho biết đơn vị này đang tiến hành phối hợp điều tra làm rõ vụ án giết người xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 22h30 ngày 18/11, do mâu thuẫn tại quán ăn của chị Tôn Thị T. (SN 1978) ở xóm Bãi Hu, xã Phúc Thuận (thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên) đối tượng Lê Văn Hai (SN 1974), trú tại xóm Tân Yên 2, xã Quân Chu (huyện Đại Từ) đã dùng dao chém nhiều nhát khiến chị T. gục ngã rồi tử vong tại chỗ.

chem-chet-nguoi-roi-dung-dao-tu-sat-trong-quan-an-phunutoday.vn-2

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Sau khi gây án, đối tượng Hai đã chạy vào trong quán ăn, đóng chặt cửa lại. Khi người dân phá cửa xông vào, phát hiện Lê Văn Hai đã dùng dao tự sát. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên Hai đã tử vong.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định.

Bộ Y tế vào cuộc vụ bệnh viện thỏa thuận đền 200 triệu đồng cho gia đình sản phụ tử vong

Bộ Y tế vừa có công văn khẩn gửi Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu xác minh và báo cáo vụ việc một trường hợp sản phụ tử vong tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân, sau đó bệnh viện thỏa thuận đền 200 triệu đồng cho gia đình sản phụ.

chem-chet-nguoi-roi-dung-dao-tu-sat-trong-quan-an-phunutoday.vn-3

Sau khi sản phụ H. tử vong, người nhà đưa thi thể sản phụ đến bệnh viện yêu cầu làm rõ nguyên nhân

Theo công văn của Bộ Y tế, ngày 15/11 vừa qua, sản phụ Hồ Thị H. (sinh 1982), mang thai lần 3, đến Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) để sinh đẻ. Sản phụ này được chỉ định mổ lấy thai lúc 8h. Tuy nhiên sau mổ lấy thai, sản phụ H. có diễn biến xấu và đã tử vong vào lúc 12h cùng ngày, trên đường đến Bệnh viện Sản nhi tỉnh Nghệ An, đến nay chưa rõ nguyên nhân.

Đáng chú ý hơn, theo thông tin phản ánh, cho rằng cái chết của sản phụ Hồ Thị H. là do sự tắc trách của các bác sĩ nên người thân đã mang thi thể sản phụ này quay lại Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân yêu cầu làm rõ nguyên nhân. Sau đó, Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Xuân đã thỏa thuận hỗ trợ gia đình sản phụ 200 triệu đồng.

Trước vụ việc này, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Hà Tĩnh kiểm tra ngay sự việc và xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm (nếu có), cung cấp thông tin trung thực, chính xác đến các cơ quan truyền thông.

Đặc biệt, phải khẩn trương họp Hội đồng chuyên môn cấp tỉnh để đánh giá về quá trình tiếp đón, theo dõi, chăm sóc và xử trí của Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân với trường hợp sản phụ Hồ Thị H. Tổ chức gặp gỡ, giải thích và thông báo kết quả cuộc họp hội đồng chuyên môn tới gia đình sản phụ.

Bộ Y tế cũng yêu cầu Sở Y tế Hà Tĩnh báo cáo nhanh vụ việc này về Bộ trước ngày 22/11.

Hà Nội: Sự thật xế hộp lấy đà đâm nát cửa nhà hàng xóm

Ngày 19/11, Trung tá Nguyễn Văn Quyền - Trưởng Công an phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết đã làm rõ nguyên nhân khiến tài xế ô tô 7 chỗ lấy đà đâm vào cửa ngôi nhà số 64 Mai Dịch khiến cả khu phố náo loạn.

Theo đó, tài xế được xác định là hàng xóm của chủ nhân ngôi nhà số 64 Mai Dịch.

“Không phải do hàng xóm mâu thuẫn gì với lái xe, anh này nhà cũng ở gần với nhà số 64 Mai Dịch, lái xe đâm nhầm nhà.

Nguyên nhân là do hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, anh ta cãi nhau với vợ nên đầu óc thiếu tỉnh táo, bởi vậy mới lái xe đâm vào nhà để dọa vợ. Nhưng có lẽ do trời tối nên lại đâm nhầm vào nhà hàng xóm”, Trung tá Nguyễn Văn Quyền nói.

chem-chet-nguoi-roi-dung-dao-tu-sat-trong-quan-an-phunutoday.vn-4

Chiếc xe đâm điên loạn vào tối 18/11

Trung tá Quyền cho biết, do tính chất vụ việc không có dấu hiệu hình sự và cũng không phức tạp. Phía nhà hàng xóm bị xe tông vào cũng đề nghị để hai bên gia đình tự giải quyết nên Công an phường Mai Dịch đã không thụ lý vụ việc. Sự việc để hai bên tự giải quyết.

Nghe xong điện thoại, cụ ông 80 tuổi mất 5,3 tỉ đồng

Ngày 19/11, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo đơn tố giác của ông Đ.V.Đ. (80 tuổi; ngụ quận 10, TP HCM).

Trước đó, sáng 13/4, một cuộc điện thoại gọi tới điện thoại bàn nhà ông Đ. Một người xưng là Công an TP Hà Nội, yêu cầu ông Đ. chuyển hết số tiền gởi tiết kiệm để đi giám định.

chem-chet-nguoi-roi-dung-dao-tu-sat-trong-quan-an-phunutoday.vn-5

 Công an TP HCM đọc lệnh bắt một nhóm lừa qua điện thoại

Các đối tượng nói rằng do ông Đ. liên quan đến một vụ án đang được điều tra nên cần hợp tác, nếu là tiền sạch thì sẽ hoàn trả lại cho ông.

Tưởng thật, ông Đ. đã ra ngân hàng chuyển vào nhiều tài khoản khác nhau tổng cộng gần 5,3 tỉ đồng.

Nhiều ngày sau, ông Đ. biết bị lừa nên đến Công an TP HCM trình báo sự việc và nộp đơn tố cáo kèm theo các chứng từ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng.

Đối tượng mua bán người bị bắt sau 5 năm trốn truy nã

Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Hà Giang cho biết vừa bắt giữ được đối tượng Sùng Mí Say, 25 tuổi trú tại xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc sau 5 năm lẩn trốn lệnh truy nã về tội mua bán người.

chem-chet-nguoi-roi-dung-dao-tu-sat-trong-quan-an-phunutoday.vn-6

 Đối tượng Sùng Mí Say (X) tại cơ quan Cảnh sát điều tra

Trước đó vào tháng 5/2011, Sùng Mí Say đã cùng hai vợ chồng Vàng Thị Dính và Giàng Chứ Pó trú tại thị trấn huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang dùng xe máy tổ chức đưa hai nạn nhân nữ là Giàng Thị Say và Vừ Thị Dính sang Trung Quốc qua đường tiểu ngạch để bán và được chia phần tiền là 2.000 nhân dân tệ.

Khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang khởi tố Sùng Mí Say cùng đồng bọn về tội mua bán người, mua bán trẻ em, đối tượng Sùng Mí Say đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh truy nã đặc biệt, sau 5 năm lẩn trốn cuối cùng Sùng Mí Say đã bị sa lưới pháp luật.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn