Vụ hai “hiệp sĩ” Sài Gòn hy sinh: Con trai thích ra tay làm việc trượng nghĩa như cha

( PHUNUTODAY ) - “Tôi vừa giận, vừa thương con. Giận vì nó không biết bảo vệ mình, tôi thường nhắc làm gì cũng vừa phải để giữ mạng sống. Nhưng càng thương nó, thương luôn cái tính nghĩa hiệp mà nó có được.” – Ông Hoàng, cha anh Nguyễn Hoàng Nam (một trong hai “hiệp sĩ” ra đi trong vụ bắt cư.ớp) nghẹn ngào trong đám tang con.

Ông Hoàng - cha anh Nguyễn Hoàng Nam vừa giận, vừa thương, vừa tự hào về tính nghĩa hiệp của con trai mình. Ảnh: Internet

Ông Hoàng - cha anh Nguyễn Hoàng Nam vừa giận, vừa thương, vừa tự hào về tính nghĩa hiệp của con trai mình. Ảnh: Internet

Trong suy nghĩ của người đàn ông có gương mặt khắc khổ, ông Hoàng tự hào về những hành động đầy nghĩa hiệp của con trai. Hồi trước, ông từng là dân phòng và tham gia bảo vệ an ninh trật tự, trấn áp tội phạm. Có lẽ nhiệt huyết của người cha đã thôi thúc anh Nam, cho anh niềm tin vào công việc của một “anh hùng” có nhiệm vụ gìn giữ bình yên cho xã hội.

Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, bà Lâm Thị Nhung (mẹ anh Nam) gọi tên con trong nước mắt: “Nghe tin con trai tôi mất, tôi cứ nghĩ là mọi người đang gạt tôi. Trước đó, con bảo sắp cưới vợ về cho mẹ mà sao giờ con đi rồi...con ơi!”. Đã hai đêm liền kể từ lúc Nam gặp nạn, bà Nhung chưa một giây phút nào có thể chợp mắt mà lòng không đau đớn.

Bà Nhung (mẹ anh Nguyễn Hoàng Nam) nghẹn ngào kể về thời niên thiếu con trai mình, rằng anh rất thích làm việc trượng nghĩa, ra tay bắt cướp cứu người. Ảnh: Internet

Bà Nhung (mẹ anh Nguyễn Hoàng Nam) nghẹn ngào kể về thời niên thiếu con trai mình, rằng anh rất thích làm việc trượng nghĩa, ra tay bắt cướp cứu người. Ảnh: Internet

Thời niên thiếu của Nam, theo bà Nhung chia sẻ, hồi đó anh đã yêu thích làm “hiệp sĩ”. Khi ấy, bà bảo rằng mẹ sợ cảnh con bắt cướp lắm nhưng anh bảo với mẹ là không sao. Đến khi lớn lên, khi ước mơ của anh trở thành sự thật thì dù cha mẹ có ngăn cản, không đồng ý nhưng vì đam mê của con nên cũng chấp nhận.

Còn trong đám tang tiễn đưa anh Nguyễn Văn Thôi, người thân, hàng xóm cũng như bạn bè anh không kìm được xúc động trước sự ra đi đột ngột ấy.

Người vợ dù đã ly hôn với anh Thôi được 10 năm, nhưng vẫn nghẹn ngào kể lại những lúc rảnh rỗi hay vào dịp cuối tuần, anh Thôi hay đến đưa con trai đi chơi, ăn uống.

“Thấy công việc nguy hiểm đến tính mạng nên nhiều lần tôi khuyên chồng từ bỏ nhưng anh Thôi nói đó là đam mê, giúp người. Nhiều lần chồng về nhà khoe bắt được bọn cướp đòi lại tài sản cho người dân thì mình cũng vui. Nhưng giờ đây, anh ấy đã mãi mãi ra đi, không biết rồi mai đây tôi phải lo cho con thế nào...” - chị Nguyễn Thị Thanh Dung, vợ anh Thôi chia sẻ.

Trước đó, vào tối ngày 13/05, một nhóm hiệp sĩ thuộc quận Tân Bình, TP.HCM trong lúc bắt trộm đã bị nhóm trộm cướp tấn công lại khiến hai người không thể qua khỏi.

Hai "hiệp sĩ" trên là Nguyễn Hoàng Nam (sinh năm 1989) trú tại TP. HCM và Nguyễn Văn Thôi (sinh năm 1976) quê Bình Định. Ngoài ra, có 3 “hiệp sĩ” khác bị thương phải nhập viện là các anh: Trần Văn Hoàng, Nguyễn Đức Huy và Đinh Phú Quý.

Theo thông tin ghi nhận, khi nhóm “hiệp sĩ” đi đến khu vực Bắc Hải, quận 10, TP. HCM thì phát hiện 2 thanh niên đi xe máy hiệu Exciter có dấu hiện nghi trộm cắp tài sản. Thấy vậy, các “hiệp sĩ” tiến hành theo dõi và bám đuổi về đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 3.

Tiếp đó, 2 đối tượng chạy đến trước số 348C đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 10, quận 3 thì phát hiện một xe SH đang dựng trước địa chỉ trên. Lúc này, đối tượng ngồi sau xe Exciter xuống xe, dùng dụng cụ bẻ khóa chiếc xe để trộm cắp tài sản. Ngay lập tức, nhóm hiệp sĩ đường phố tổ chức vây bắt thanh niên trộm xe SH.

Trong khi tiếp cận đối tượng thì đối tượng này rút dao tự chế giấu trong người ra, đâm trúng nhiều thành viên trong nhóm hiệp sĩ và trốn thoát.

Hiện, cơ quan chức năng hiện đã bắt được nghi can trong vụ việc.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link